THIẾU VIỆC HAY THIẾU THỢ?
“Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về.” (Lc 10,1-9)
Suy niệm:
Đức Giêsu dùng hình ảnh một đồng lúa chín để cho cho thấy tính khẩn trương của sứ mạng. Khi ngày mùa đến thì bao nhiêu nhân công cũng hầu như không đủ – vì lúa chín rộ, phải cấp tốc thu hoạch, kẻo mưa dập gió vùi làm lúa rụng, nứt mộng và thất thu, sẽ toi công cả mấy tháng trời trồng cấy và chăm bón. Cánh đồng của sứ mạng cũng thế, thật bát ngát mênh mông, và bao nhiêu thợ gặt cũng không vừa! Người môn đệ Chúa phải luôn đặt mình trong tình trạng khẩn cấp công cuộc xây dựng Nước Trời vốn đã được khai mạc rồi cách đây hai ngàn năm. Sứ mạng, đó không phải chỉ là chuyện của Nhóm 12 hay nhóm 72 của ngày ấy – cũng không phải chỉ là chuyện của các cha, các thầy, các xơ hôm nay. Sứ mạng là chuyện của toàn Giáo Hội, nghĩa là của mọi Kitô hữu – như Công Đồng Vatican II đã mạnh mẽ xác quyết (x. Ad Gentes số 2).
Mời Bạn:
Thử hình dung, nếu hơn một tỉ Kitô hữu của chúng ta hôm nay đều là những người thợ gặt lành nghề, thì Nước Trời đã hiện lộ nhiều hơn biết mấy. Thế giới chắc hẳn có nhiều yêu thương hơn, nhiều bình an hơn và nhiều niềm vui hơn. Như vậy, ở đây câu nói ‘quí hồ tinh bất quí hồ đa’ lại được kiểm chứng!
Chia sẻ:
Bạn nghĩ gì và bạn sẽ làm gì?
Sống Lời Chúa:
Dù tôi làm nghề gì trong xã hội, tôi cũng ý thức mình trước hết là thợ gặt của Chúa.
Cầu nguyện:
Lạy Cha, xin Thánh Thần của Cha thổi bùng lên nhiệt tình sứ mạng trong toàn Giáo Hội của Chúa Kitô, Con Cha – để Danh Cha được tỏa sáng và Nước Cha hiển trị nhiều hơn giữa thế giới còn nhiều thương tích này. Amen.
“Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về.” (Lc 10,1-9)
Suy niệm:
Đức Giêsu dùng hình ảnh một đồng lúa chín để cho cho thấy tính khẩn trương của sứ mạng. Khi ngày mùa đến thì bao nhiêu nhân công cũng hầu như không đủ – vì lúa chín rộ, phải cấp tốc thu hoạch, kẻo mưa dập gió vùi làm lúa rụng, nứt mộng và thất thu, sẽ toi công cả mấy tháng trời trồng cấy và chăm bón. Cánh đồng của sứ mạng cũng thế, thật bát ngát mênh mông, và bao nhiêu thợ gặt cũng không vừa! Người môn đệ Chúa phải luôn đặt mình trong tình trạng khẩn cấp công cuộc xây dựng Nước Trời vốn đã được khai mạc rồi cách đây hai ngàn năm. Sứ mạng, đó không phải chỉ là chuyện của Nhóm 12 hay nhóm 72 của ngày ấy – cũng không phải chỉ là chuyện của các cha, các thầy, các xơ hôm nay. Sứ mạng là chuyện của toàn Giáo Hội, nghĩa là của mọi Kitô hữu – như Công Đồng Vatican II đã mạnh mẽ xác quyết (x. Ad Gentes số 2).
Mời Bạn:
Thử hình dung, nếu hơn một tỉ Kitô hữu của chúng ta hôm nay đều là những người thợ gặt lành nghề, thì Nước Trời đã hiện lộ nhiều hơn biết mấy. Thế giới chắc hẳn có nhiều yêu thương hơn, nhiều bình an hơn và nhiều niềm vui hơn. Như vậy, ở đây câu nói ‘quí hồ tinh bất quí hồ đa’ lại được kiểm chứng!
Chia sẻ:
Bạn nghĩ gì và bạn sẽ làm gì?
Sống Lời Chúa:
Dù tôi làm nghề gì trong xã hội, tôi cũng ý thức mình trước hết là thợ gặt của Chúa.
Cầu nguyện:
Lạy Cha, xin Thánh Thần của Cha thổi bùng lên nhiệt tình sứ mạng trong toàn Giáo Hội của Chúa Kitô, Con Cha – để Danh Cha được tỏa sáng và Nước Cha hiển trị nhiều hơn giữa thế giới còn nhiều thương tích này. Amen.