TỜ KHAI NHÂN KHẨU
“Ai là Mẹ Ta và là anh em Ta… Những ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là Mẹ Ta và là anh em Ta.” (Lc 19,41-49)
Suy niệm:
Thoạt nghe câu nói của Chúa Giêsu với đám đông về Mẹ Maria, chúng ta dễ nghĩ rằng: sao mà bất kính với Đức Mẹ quá vậy. Dầu gì Mẹ cũng đã cưu mang và sinh hạ Chúa Giêsu mà. Nhưng thực ra không ai rõ Mẹ bằng chính Chúa. Với tình mẫu tử và đặc biệt với quyền năng và tình yêu Thiên Chúa nơi Người, Chúa Giêsu biết rõ Mẹ là người đã lắng nghe và thực hành Lời Chúa hơn ai hết. Như vậy câu nói này là một lời khẳng định gấp hai lần vai trò làm Mẹ của Đức Maria.
Mời bạn:
Hôm nay chúng ta cũng có thể trở thành người nhà của Đức Giêsu, với chỉ một điều kiện: đó là, thi hành ý muốn của Thiên Chúa!
Chia sẻ:
Hãy tưởng tượng bạn đang cầm trên tay một tờ khai nhân khẩu, trong đó danh sách những người trong hộ bao gồm tên “Giêsu”, tên của nhiều người khác, và có cả tên của bạn nữa. Bạn cảm xúc thế nào? Bạn có cách nào để thực sự cảm nếm niềm vui ấy không?
Sống Lời Chúa:
Luôn luôn tự hỏi “Chúa muốn con làm gì?” để khép mình khít khao hơn vào thánh ý Chúa, và để trở thành thực sự là anh chị em của Đức Giêsu.
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa trong bí tích rửa tội chúng con trở thành con cái Chúa, thuộc về gia đình của Chúa, Nhưng để trở thành con cái Chúa thực sự chúng con biết đó là cả một quá trình. Xin Chúa gia tăng giúp sức cho chúng con mỗi ngày để chúng con trung thành với việc đem lời Chúa ra thực hành hầu chúng con trở thành con cái Chúa mỗi ngày một hơn.
“Ai là Mẹ Ta và là anh em Ta… Những ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là Mẹ Ta và là anh em Ta.” (Lc 19,41-49)
Suy niệm:
Thoạt nghe câu nói của Chúa Giêsu với đám đông về Mẹ Maria, chúng ta dễ nghĩ rằng: sao mà bất kính với Đức Mẹ quá vậy. Dầu gì Mẹ cũng đã cưu mang và sinh hạ Chúa Giêsu mà. Nhưng thực ra không ai rõ Mẹ bằng chính Chúa. Với tình mẫu tử và đặc biệt với quyền năng và tình yêu Thiên Chúa nơi Người, Chúa Giêsu biết rõ Mẹ là người đã lắng nghe và thực hành Lời Chúa hơn ai hết. Như vậy câu nói này là một lời khẳng định gấp hai lần vai trò làm Mẹ của Đức Maria.
Mời bạn:
Hôm nay chúng ta cũng có thể trở thành người nhà của Đức Giêsu, với chỉ một điều kiện: đó là, thi hành ý muốn của Thiên Chúa!
Chia sẻ:
Hãy tưởng tượng bạn đang cầm trên tay một tờ khai nhân khẩu, trong đó danh sách những người trong hộ bao gồm tên “Giêsu”, tên của nhiều người khác, và có cả tên của bạn nữa. Bạn cảm xúc thế nào? Bạn có cách nào để thực sự cảm nếm niềm vui ấy không?
Sống Lời Chúa:
Luôn luôn tự hỏi “Chúa muốn con làm gì?” để khép mình khít khao hơn vào thánh ý Chúa, và để trở thành thực sự là anh chị em của Đức Giêsu.
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa trong bí tích rửa tội chúng con trở thành con cái Chúa, thuộc về gia đình của Chúa, Nhưng để trở thành con cái Chúa thực sự chúng con biết đó là cả một quá trình. Xin Chúa gia tăng giúp sức cho chúng con mỗi ngày để chúng con trung thành với việc đem lời Chúa ra thực hành hầu chúng con trở thành con cái Chúa mỗi ngày một hơn.