TIN MỪNG CHO NGƯỜI NGHÈO



1/ Cộng đoàn phụng vụ chúng ta đang tụ họp nơi đây, đó là Cộng đoàn của đức tin: Tin vào Thiên Chúa. Thế nhưng Thiên Chúa mà chúng ta tin cũng có tên gọi là Tình Yêu, như thánh Gioan Tông Đồ đã định nghĩa: “Thiên Chúa là Tình Yêu” (1Ga4,8). Vì là Tình Yêu nên Thiên Chúa muốn cứu độ tất cả mọi người nhờ đó mà con người được sống trong tình yêu của Thiên Chúa. Tình yêu cứu độ của Thiên Chúa “được biểu lộ như thế này: Thiên Chúa đã sai Con một Ngài đến thế gian để nhờ Con một của Người mà chúng ta được sống” (1Ga 4,9).

Như vậy Đức Giêsu Kitô, Đấng được Chúa Cha sai đến trần gian là để đồng hành và giải cứu chúng ta, để loan báo Tin mừng tình yêu cho thế gian. Tin mừng tình yêu mà Đức Giêsu loan báo cho thế gian được sách Thánh công bố như thế này: “Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã sức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin mừng cho kẻ nghèo hèn” (Lc4,18).

2/ Cuộc đời của Đức Giêsu là cuộc đời gắn bó với người nghèo khổ:

Vốn được sinh ra trong cảnh khốn cùng, được lớn lên trong một gia đình đơn sơ gian khó, nên Đức Giêsu rất cảm thông với những khổ đau của con người. Sự cảm thông của Đức Giêsu luôn được thể hiện bằng hành động yêu thương với những mảnh đời bất hạnh: mở mắt người mù; mở tai người điếc; mở miệng người câm; mở xiềng xích cho những người bị quỷ ám; mở niềm vui và hạnh phúc cho những người bị phong cùi qua việc chữa lành cho họ; mở ra đôi chân vững mạnh cho những người què, bại liệt; mở niềm hy vọng mới, cách sống mới cho những tội nhân bằng việc yêu thương và ban ơn tha thứ cho họ … Bằng những hành động yêu thương này, Chúa Giêsu muốn cho tất cả moi người sẽ hiểu Thiên Chúa là gì nơi bản thân Ngài : Đó là Thiên Chúa đón nhận hơn từ bỏ; Thiên Chúa cứu sống hơn huỷ diệt. Đặc biệt Thiên Chúa nơi Đức Giêsu còn có một con tim yêu thương bao la, Ngài muốn đón lấy tất cả mọi người trên mặt đất này vào trong con tim của Ngài, bởi vì Ngài là tình yêu. Nhưng mặt khác, từ những hành động yêu thương của Đức Giêsu đối với những người đau khổ, Chúa Giêsu cũng muốn cho mọi người biết Ngài là người Tôi trung của Thiên Chúa, Người Tôi trung của Thiên Chúa là Người “Mang lấy những bệnh tật của chúng ta, đã gánh chịu những đau khổ của chúng ta” (Is 53,44).

3/ Vì biết rằng Tin mừng yêu thương mình rao giảng mang lợi ích cho sự sống mọi người, nên Đức Giêsu rất cần nhiều người cộng tác như là cánh tay nối dài của Chúa để ôm ấp tất cả những người đau khổ vào trong con tim yêu thương của Ngài. Vì thế “Đức Giêsu gọi mười hai môn đệ lại ban cho các ông được quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa các bệnh hoạn tật nguyền” (Mt 1,10). Việc các Tông đồ ra đi rao giảng Tin mừng như muốn nói các Ngài cũng phải chia sẻ trách nhiệm sứ mạng rao giảng Tin mừng yêu thương của Chúa cho mọi người, mọi dân tộc ở khắp mọi nơi. Và các Tông đồ đã hoàn thành xuất sắc lệnh truyền của Đức Giêsu, đến nỗi “tiếng các Ngài đã vang cùng trái đất”. Tiếng đó là tiếng yêu thương phục vụ.

4/ Trong khung cảnh của bài Tin mừng hôm nay, phần nào đã làm cho chúng ta sống lại sứ mạng của Đức Giêsu Kitô trong cung cách sống đạo của mình. Cũng vì sứ mạng yêu thương phục vụ cao quý ấy, nên chúng ta phải trở lại với đoạn Sách Thánh hôm nào và phải cho Lời của Chúa được nghi chép trong Sách Thánh ấy vang vọng, vang xa trong đời chúng ta: “Thần Khí Chúa ngự tên tôi, vì Chúa đã sức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin mừng cho kẻ nghèo hèn” ( Lc 4,18). Để đoạn Lời Chúa trên ứng nghiệm trong cuốc sống chúng ta, điều căn bản Chúa muốn chúng ta phải là người BIẾT YÊU:

Khi biết yêu chúng ta sẽ dễ dàng đón nhận Điều Răn Mới của Chúa là : “Anh em hãy yêu thương nhau như thầy đã yêu thương anh em” (Ga 13,34).

Khi biết yêu chúng ta sẽ không thực hành Điều Răn yêu thương của Chúa “nơi đầu môi chót luỡi, nhưng phải yêu thương cách chân thật và bằng việc làm” (1Ga3,18).

Khi biết yêu, đôi mắt chúng ta sẽ không bị mù quáng, nhưng lúc nào cũng thấy người nghèo đang ở gần chúng ta, đang ở bên chúng ta (x Mt 26,11).

Khi biết yêu đôi mắt chúng ta sẽ không mù quáng, nhưng lúc nào cũng thấy Chúa nơi người nghèo, được đón tiếp Chúa nơi người nghèo. Vì Chúa nói “mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy” (Mt 25,40).

Khi biết yêu, chúng ta sẽ vui thích chấp nhận đời sống chúng ta như là tấm bánh được bẻ ra thường xuyên để chia sẻ cho nhiều người. Nhờ vậy anh chị em của chúng ta sẽ “được sống và sống dồi dào” (Ga10,10).

Khi biết yêu, chắn chắn người khác sẽ nhận thấy chúng ta là người môn đệ trung thành của Chúa. Người môn đệ của Chúa là người biết sống yêu thương, vì “mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy: là anh em có lòng yêu thương nhau” (Ga13,15).

Khi biết yêu, chúng ta sẽ sẵng sàng cho đi những gì mình có để bước theo Chúa Kitô trên con đường khó nghèo. Đường khó nghèo là đường dẫn chúng ta đến Nước trời. Vì Chúa nói: “phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì nước trời là của họ” ( Mt5,1).

Tóm lại : khi biết yêu ta sẽ nhìn cuộc sống mình và cuộc sống người khác đó không phải là điều vô nghĩa, nhưng tất cả đều có nghĩa. Cuộc sống chúng ta có ý nghĩa khi chúng ta cố gắng làm sống lại hình ảnh Chúa Kitô nơi bản thân bằng việc đem Tin Mừng yêu thương phục vụ cho mọi người, nhất là người nghèo khổ. Cuộc sống người khác có ý nghĩa khi chúng ta biết nhận ra phẩm giá của một con người luôn luôn hiện hữu nơi họ, cho dẫu đó là một cuộc đời khốn cùng hay là bất hạnh, nên đừng bao giờ chúng ta từ chối họ điều gì.

Vì thế chúng ta hãy cầu xin Chúa Thánh Thần là Ngôi Ba Thiên Chúa, nhưng Ngài cũng là ơn Tình Yêu của Chúa Cha ban cho Chúa Giêsu: Xin Chúa Thánh Thần biến đổi chúng con có một con tim như Đức Giêsu, đó là con tim luôn biết hy sinh, miễn sao Tin mừng yêu thương phục vụ được mang rộng đến những người nghèo khổ.

Lm Jos. Nguyễn Minh Chánh