Bánh Trường Sinh # 23:

TẤT CẢ BỊ ĐẬP PHÁ TAN NÁT

Ở Moscow có phòng triển lãm New Tretyakov Gallery, một bảo tàng viện trưng bày nghệ thuật cùng những tác phẩm nghệ thuật từ thời Liên Xô cũ.

Rải rác dọc theo bờ sông Moscow gần bảo tàng viện có dựng những tượng cấp lãnh đạo, một thời quyền thế nay đã bị đập phá tan nát và biến dạng. Các tượng của Stalin và Lênin thì mũi đã bị đánh dẹp lép, còn đầu thì rơi xuống lơ lửng.!

Những cảnh tượng thê thảm này, khiến bạn và tôi nhớ lại giấc mơ của vua Na-bu-cô-đô-nô-xô trong Đa-ni-en 2: 31-35 như sau: Trong giấc chiêm bao, ông thấy một pho tượng lớn, sáng chói, coi thật dễ sợ. Đầu tượng bằng vàng ròng, ngực và hai cánh tay bằng bạc, bụng và hai bắp đùi bằng đồng, hai bắp chân bằng sắt, hai bàn chân nửa sắt nửa sành. Bỗng có một tảng đá đập vào pho tượng trúng hai bàn chân vỡ ra. Bấy giờ tất cả cùng vỡ tan: sắt, sành, đồng bạc, lẫn vàng ròng giống như rơm rác phơi trên sân lúa mùa hè, bị gió cuốn đi không để lại dấu vết gì. Còn tảng đá thì trở thành một một hòn núi lớn !

Pho tượng này mô tả sự nối tiếp của bốn quốc gia lớn làm bá chủ thế giới. Qua lịch sử, chắc nhiều người biết, đó là Babylon, Međô Ba Tư, Hy lạp và La mã.



Một ngày kia, Thiên Chúa sẽ đoán xét các nước trên trần gian, và những công trình của họ sẽ bị đổ nát. Cho dù quốc gia có hùng mạnh tới đâu, tất cả sẽ đổ xuống dưới cơn thịnh nộ ào ạt của Thượng Đế công bằng và chính trực. Vua Hêrôđê dù mưu mô và nham hiểm thế nào cũng sẽ qua đi. Tinh thần của ba nhà đạo sĩ đi tìm công lý và hoà bình, giúp bạn và tôi sống mãi trong tình yêu của Chúa Cứu Thế.

Phó tế: GB Nguyễn Văn Định * johndvn@yahoo.com