GIẤM ĐẮT HƠN RƯỢU
Có một tiệm rượu, trên bảng hiệu đề giá tiền rượu rất rõ ràng: “Rượu một cân tám lạng bạc, giấm mỗi cân một nén bạc”.
Một hôm, có hai vị khách vào tiệm mua rượu, nhưng rượu đó rất chua, một người nếm thử rượu và tặc lưỡi liên tục nhăn mặt nói: “Sao lại có rượu chua như thế này, hay là cầm nhầm giấm rồi ?”
Người kia vội vàng véo vào bắp chân lặng lẽ nói: “Đồ ngốc, đừng vội nói năng, anh nhìn trên tâm bảng hiệu viết là giấm đắt hơn rượu đó sao !”
(Tiếu lâm quảng ký)
Suy tư:
Thời nay cũng có một câu chuyện tương tự như câu chuyện trên:
“Có người Ki-tô hữu nọ nói với người Ki-tô hữu kia: “Cái ông Y…bà X…như như thế thì giữ đạo làm chi, không ích gì cả”.
Trả lời: “Thì kệ họ, hồn ai nấy giữ theo họ làm gì, mình theo Chúa theo Mẹ chứ đâu có theo những người ấy ?”
Ai hiểu sao thì hiểu, bởi vì có người theo đạo vì ông cha, khi ông cha đổi đi chổ khác thì không đến nhà thờ nữa; có người theo đạo vì ông này bà nọ, khi ông này bà nọ có chuyện xích mích với cha sở hay với ban hành giáo, thì chính họ cũng không đến nhà thờ nữa…
Hồn ai nấy giữ, vì linh hồn đắt hơn chuyện theo ông này bà nọ nhiều. Ha ha ha…
![]() |
| N2T |
Có một tiệm rượu, trên bảng hiệu đề giá tiền rượu rất rõ ràng: “Rượu một cân tám lạng bạc, giấm mỗi cân một nén bạc”.
Một hôm, có hai vị khách vào tiệm mua rượu, nhưng rượu đó rất chua, một người nếm thử rượu và tặc lưỡi liên tục nhăn mặt nói: “Sao lại có rượu chua như thế này, hay là cầm nhầm giấm rồi ?”
Người kia vội vàng véo vào bắp chân lặng lẽ nói: “Đồ ngốc, đừng vội nói năng, anh nhìn trên tâm bảng hiệu viết là giấm đắt hơn rượu đó sao !”
(Tiếu lâm quảng ký)
Suy tư:
Thời nay cũng có một câu chuyện tương tự như câu chuyện trên:
“Có người Ki-tô hữu nọ nói với người Ki-tô hữu kia: “Cái ông Y…bà X…như như thế thì giữ đạo làm chi, không ích gì cả”.
Trả lời: “Thì kệ họ, hồn ai nấy giữ theo họ làm gì, mình theo Chúa theo Mẹ chứ đâu có theo những người ấy ?”
Ai hiểu sao thì hiểu, bởi vì có người theo đạo vì ông cha, khi ông cha đổi đi chổ khác thì không đến nhà thờ nữa; có người theo đạo vì ông này bà nọ, khi ông này bà nọ có chuyện xích mích với cha sở hay với ban hành giáo, thì chính họ cũng không đến nhà thờ nữa…
Hồn ai nấy giữ, vì linh hồn đắt hơn chuyện theo ông này bà nọ nhiều. Ha ha ha…
