THÁNH GIA VÀ GIA ĐÌNH TA

Có khi nào bạn để ý đến những điểm tương đồng giữa Thánh Gia và gia đình của ta hay không? Tôi thấy Thánh Gia và gia đình của ta có hai điểm rất giống nhau:

Điểm thứ nhất là NGHÈO! Gia đình Thánh Gia nghèo lắm thưa bạn! Bạn mở Kinh Thánh ra mà xem, Thánh Gia Thất nghèo lắm!

• Nghèo đến độ không có tiền vào quán trọ hay vào nhà thương mà phải sanh con trong hang bò lừa và phải lấy tã bọc con, rồi đặt nằm trong máng cỏ (Lc2:7).

• Nghèo lắm cho nên trong ngày lễ Thanh Tẩy, các ngài chỉ đủ tiền mua một cặp bồ câu non để dâng cho Thiên Chúa mà thôi (nếu giàu thì các ngài sẽ mua dê, cừu hay dâng cúng tiền bạc cho Đền Thờ) (Lc 2:24).

• Nghèo đến độ Chúa Giê-su phải thốt lên rằng: "Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu." (Mt 8:20).

Điểm thứ hai là Thánh Gia Thất cũng đã thường xuyên gặp những ĐAU KHỔ, SÓNG GIÓ & THỬ THÁCH. Thật vậy, con thuyền của Thánh Gia Thất cũng đã từng đương đầu với những sóng gió bão táp, cũng từng kinh nghiệm thế nào là ba chìm bảy nổi chín cái lênh đênh giống y như gia đình ta vậy:

• Trước khi thành hôn, chú rể Giu-se đã nhận được hung tin như sét đánh bên tai. Anh nghe bà con hàng xóm dị nghị và đồn rằng: “Cô Maria hôn thê của anh đã có thai!” (Mt 1:19).

• Đang lúc ngon giấc, vào lúc đêm khuya lạnh lẽo, cả gia đình phải vượt biên qua Ai-Cập tìm tự do bởi vì vua Hê-rô-đê tìm giết Hài Nhi” (Mt 2:14)

• Ở trong Đền Thờ, hai ông bà đã tận tai nghe những lời tiên báo lành ít, dữ nhiều về chính mình và về tương lai của con trẻ: “Thiên Chúa đã đặt cháu bé này làm duyên cớ cho nhiều người Ít-ra-en ngã xuống … Cháu còn là dấu hiệu cho người đời chống báng …. Còn chính bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà” (Lc 2:34-35).

• Từng bị lạc mất con và phải đi kiếm tìm mất ba ngày trời (Luke 2:41-50).

• Phải nghe những lời độc địa đầy tính khinh miệt và ác tâm của hàng xóm, của những người đồng hương chê cười và nhạo báng con trai của mình đã bị mất trí. .. bị quỷ vương Bê-en-dê-bun ám và. .. dựa thế quỷ vương mà trừ quỷ. .. (Mc 3:21-22).

• Phải chứng kiến cảnh con của mình bị bắt, bị tra tấn, bị hành hạ, bị kết án như là một tội phạm: "Đem đi! Đem nó đi! Đóng đinh nó vào thập giá!” (Jn 19: 15).

Đó là hai điểm giống nhau giữa Thánh Gia và gia đình của ta! Thế nhưng CÁCH HÀNH XỬ & THÁI ĐỘ khi đối diện với những SÓNG GIÓ, ĐAU KHỔ, và THỬ THÁCH của Thánh Gia Thất thì lại hoàn toàn khác với gia đình ta.

Bạn biết Thánh Gia Thất đã khống chế những SÓNG GIÓ BÃO TÁP của cuộc đời như thế nào không? Thánh Giu-se và Mẹ Maria đã dùng hai phương thế sau đây:

Thứ nhất là các ngài đã giữ BÌNH TĨNH. Thật vậy!

• Khi nghe hung tin vị hôn thê của mình có thai, Giu-se đã giữ thái độ bình tĩnh, không làm to chuyện và chỉ âm thầm dự định lìa bỏ Maria một cách kín đáo.

• Khi nghe ông Si-mê-on đưa ra lời tiên báo về trẻ Giê-su, Đức Mẹ đã không hoảng sợ, không lăn ra … xỉu, không khóc lóc than thân trách phận … nhưng rất bình tĩnh, Mẹ chỉ ghi nhớ tất cả những điều ấy và suy niệm trong lòng (Luke 2:19, 51).

• Khi lạc mất con, hai ông bà rất bình tĩnh, không cãi nhau, không đổ lỗi cho nhau, không nóng giận chửi rủa nhau …

Thứ hai là các ngài đã CHẤP NHẬN & PHÓ THÁC tuyệt đối vào sự quan phòng của Thiên Chúa:

• Khi nghe tin bạo chúa Hê-rô-đê truy lùng và tìm giết Con Trẻ, thánh Giu-se đã mau mắn tuân theo sự chỉ dẫn của Thiên Thần. Ngài không thắc mắc, không càm ràm, không kêu ca phản kháng … nhưng đã trỗi dậy, và đang đêm, đưa Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai-cập (Mt 2:14).

• Khi nghe người ta khích bác chê bai và khinh dể con mình, Mẹ Maria không mở miệng chửi bới mấy người hàng xóm nhiều chuyện, vô ơn bạc nghĩa … nhưng đã chấp nhận, Mẹ chỉ âm thầm chịu đựng, đi theo chăm sóc cho con mình.

• Khi thấy con mình bị bắt, bị tra tấn, bị xử tử chết nhục nhã trên Thập Giá, Mẹ Maria đã xin vâng, âm thầm chấp nhận đau khổ và phó thác cho Chúa tất cả.

Bạn muốn vượt qua những sóng gió, những bão táp và những thử thách gian khổ của cuộc đời này không? Nếu bạn muốn thì bạn và tôi phải bắt chước Thánh Gia Thất, hãy BÌNH TĨNH và CHẤP NHẬN cũng như PHÓ THÁC tất cả vào bàn tay quan phòng của Chúa!

• Khi gặp xui sẻo, mất cắp, mất trộm, mất của, thất nghiệp, làm ăn thất bại hay khi nghe tin chồng, hay vợ, hay con của bạn bị tai nạn xe cộ, bị người ta đụng xe hay lái xe đụng phải người ta… bạn hãy BÌNH TĨNH, đừng nhảy dựng lên, đừng la toáng lên, đừng than thân trách phận. .. Nếu ngứa miệng muốn nói thì hãy nói như ông Gióp: “Thân trần truồng sinh từ lòng mẹ, tôi sẽ trở về đó cũng trần truồng. ĐỨC CHÚA đã ban cho, ĐỨC CHÚA lại lấy đi:xin chúc tụng danh ĐỨC CHÚA!” (1:21).

• Khi thấy con cái tỏ ra ngang bướng, cứng đầu, cãi lại, không biết vâng lời, học hành kém cỏi, thua sút bạn bè… Hay khi gặp những nghịch cảnh… Bạn hãy giữ BÌNH TĨNH, hãy mở miệng ra xin Đức Khôn Ngoan phù giúp để bạn biết cách hướng dẫn và khuyên răn chúng.

• Khi cha mẹ, vợ hay chồng, hay bề trên … lớn tiếng hoặc nặng lời với bạn vì một chuyện nào đó … bạn hãy lập tức nhắm mắt lại, đừng nói gì, đừng phản ứng gì cả và hãy nói thầm với Chúa Giêsu: “Lạy Chúa, xin gìn giữ miệng lưỡi con để con khỏi thốt lên những lời nói không hay không đẹp!”

Có khi nào bạn giăng buồm ra khơi khi bão tố hay không? Chắc chắn là không rồi! Vi thế trong những lúc bạn đang nóng giận hay bực tức, đang nóng máu … thì đừng nói gì cả, và cũng đừng làm gì hết! Lúc đang nóng giận, đang phiền muộn mà bạn mở miệng nói là nói sai, làm là làm bậy đấy! Hãy bình tĩnh và hãy cầu xin Chúa, xin Ngài dẹp tan những cơn bão tố trong tâm hồn của bạn để nhờ vậy, cuộc đời của bạn sẽ được bình an và hạnh phúc hơn.

Xin Chúa qua lời bầu cử của Thánh Gia Thất ban cho bạn sự bình tĩnh, nhân đức chấp nhận và phó thác để bạn có thể vượt qua những sóng gió bão táp của cuộc đời này một cách dễ dàng và cập bến Quê Trời bình an.

phamtinh@yahoo.com