MỖI NGÀY MỘT CÂU KINH THÁNH

Bánh Sự Sống tháng 01-2007

Ngày 01-01-07: “ Còn bà Maria thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy và suy đi nghĩ lại trong lòng.” (Lc 2, 19)

Mẹ Maria là mẫu gương cho Tín hữu đọc và suy niệm Kinh Thánh. Con mến Mẹ bằng việc suy gẫm và sống Lời Chúa hàng ngày.

Ngày 02-01-07: Ông Gioan nói: “Tôi là tiếng kêu hô trong hoang địa: Hãy sửa đường cho thẳng để Đức Chúa đi.” (Ga 1, 23)

Ông Gioan đã thẳng thắn tuyên bố: Tôi là tiếng hô trong hoang địa. Con xin bắt chước lòng ngay thẳng làm chứng cho Chúa của Gioan.

Ngày 03-01-07: “Ông Gioan thấy Đức Giêsu... liền nói: “Đây là Chiên Thiên Chúa,, đây Đấng xoá bỏ tội trần gian.” (Ga 1, 29)

Ông Gioan Tẩy giả muốn ám chỉ Chúa Giêsu là chiên lễ Vượt qua. Nhờ cái chết của Đức Kitô. Con quyết không chìm đắm tội lỗi.

Ngày 04-01-07: Cô có người em gái tên là Maria. Cô này cứ ngồi bên chân Chúa mà nghe Lời Người dạy.” (Lc 10, 39)

Điều mọi người cần học hỏi ở cô Maria là: cứ ngồi nghe Lời Người dạy. Con đặt việc cần thiết nhất là để tâm trí lắng nghe Lời Chúa.

Ngày 05-01-07: “Tôi chính là Mục Tử nhân lành, Mục Tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho chiên.” (Ga 10, 11)

Chúa ban cho Tín hữu một Mục Tử tốt lành là liều chết vì đàn chiên. Con quyết noi gương Chúa lo cho người con có trách nhiệm.

Ngày 06-01-07: “Có Đấng quyền thế hơn tôi, đang đến sau tôi, tôi không đáng cúi xuống cởi quai dép cho Người.” (Mc 1,7)

Ông Gioan Tiền Hô luôn giới thiệu rõ ràng về Đức Giêsu. Xin giúp con có tinh thần khiêm tốn nhỏ bé đi, để danh Chúa được cả sáng.

Ngày 07-01-07: Sau đó, họ được báo mộng là đừng trở lại gặp vua Hê-rô-đê nữa, nên đã đi xứ khác mà về xứ mình.” (Mt 2, 12)

Chúa đã dẫn dắt con đi trong một đời sống mới với bao ân tình. Con quyết không bước theo đường xưa lối cũ, để được gần Chúa luôn.

Ngày 08-01-07: “Lại có tiếng từ trời phán rằng: Con là Con của Cha, ngày hôm nay, Cha đã sinh ra Con.” (Lc 3, 22)

Khi Đức Giêsu chịu phép Rứa, Cha đã tấn phong Ngài là Đấng Mê-xi-a. Xin dạy con biết cầu nguyện để gặp gỡ Chúa trong mọi lúc.

Ngày 09-01-07: “Thần ô uế lay mạnh người ấy, thét lên một tiếng, và xuất khỏi anh ta.” (Mc 1, 26)

Đức Giêsu đã quát mắng thần ô uế:, trừ qủi và gặp gỡ các bệnh nhân. Con noi gương Chúa đến với ngưới bệnh tật, nghèo khó.

Ngày 10-01-07: “Rồi Người đi khắp miền Ga-li-lê, rao giảng trong các hội đường của họ, và trừ quỷ.” (Mc 1, 39)

Chúa Giêsu đi nhiều ra các làng xã chung quanh để rao giảng. Con bắt chước Chúa sống Tin mừng trong khu xóm và ngoài giáo xứ.

Ngày 11-01-07: Có người phong hủi đến gặp Người,... van xin: “Nếu Ngài muốn Ngài có thể làm cho tôi được sạch.” (Mc 1, 40)

Người phong hủi đã tỏ niềm tin chữa lành mãnh liệt vào Chúa. Xin ban thêm đức tin để con thắng được các thử thách trong đời.

Ngày 12-01-07: Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giêsu bảo người bại liệt: “Này con, con đã được tha tội rồi.” (Mc 2, 5)

Chữa lành cho người bại liệt là ơn tha tội, chứ không phải là án xử. Tạ ơn Chúa, đã đến để phá tan tôi lỗi, và đem lại ơn tha thứ cho con.

Ngày 13-01-07: “Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà đến để kêu gọi người tội lỗi.” (Mc 2, 17)

Con hay khinh chê người tội lỗi, và chỉ đến với kẻ tốt lành Xin giúp con thay đổi ý tưởng giống như Chúa, vì lâu nay con hành động sai.

Ngày 14-01-07: Đức Giêsu đáp: “Thưa bà, chuyện đo can gì đến bà và con? Giờ của con chưa đến.” (Ga 2, 4)

Thiên Chúa giữ đúng giờ, đúng lúc, nhất là giờ chịu chết và tôn vinh. Con noi gương Đức Mẹ, luôn biết lắng nghe Lời Chúa dạy.

Ngày 15-01-07: “Nhưng tới ngày chàng rể bị đem đi, bấy giờ họ mới ăn chay trong ngày đó.” (Mc 2, 20)

Thời gian giữa cái chết của Đức Giêsu và tận thế là thời tang chế, ăn chay. Con quyết tâm sửa mình, sám hối mỗi ngày để đón Chúa.

Phó tế GB: Nguyễn Văn Định * johndvn@yahoo.com