GIÁNG SINH: ĐEM NIỀM VUI ĐẾN CHO MỌI NGƯỜI
Mỗi khi đọc kinh Mân Côi: “Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ…” bạn có biết rằng tôi và bạn đang đọc Kinh Thánh hay không? Chúng mình đang đọc Phúc Âm theo thánh Luca đấy! Bạn cứ mở Thánh Kinh ra đọc lại thử mà xem:
• Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà (Lk 1:28).
• Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc (Lk 1:42).
Tại sao bà Isave lại biết rằng Mẹ Maria là người được Thiên Chúa chúc phúc hơn mọi người phụ nữ khác? Tôi nghĩ là bởi vì bà đã nghe được LỜI phát xuất từ môi miệng của Mẹ Maria.
Thánh Luca thuật lại rằng “Bà Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng bà Ma-ri-a chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy tràn Thánh Thần” (Lk 1:41).
Bạn thấy không? LỜI của Mẹ Maria đã mang lại cho cả hai mẹ con bà Isave những niềm vui vô cùng lớn lao và trọng đại.
• Hài nhi Gioan vui mừng vì mình được một người em tốt lành, là chính là Thiên Chúa đến viếng thăm.
• Hài nhi Gioan vui mừng vì vừa ngay khi cảm nghiệm được LỜI thì em đã được khỏi tội tổ tông truyền (http://www.heiligenlexikon.de/CatholicEncyclopedia/Maria-Concepcion.html)
• Bà Isave vui vì trong những ngày sắp tới, Maria sẽ giúp cho bà trong những công việc hàng ngày như nấu cơm, xách nước, rửa chén, giặt quần áo, nâng lên, đỡ xuống, pha sữa, ru em …
Mẹ Maria cũng có những niềm vui rất lớn lao, hơn cả Gioan và hơn cả bà Isave bởi vì:
• Mẹ đang cưu mang CON THIÊN CHÚA, là niềm hy vọng của muôn dân trong lòng mình
• Mẹ vui mừng vì Mẹ có cơ hội nâng đỡ và giúp cho bà chị già nua của mình trong lúc sanh nở.
• Mẹ vui mừng vì thấy người khác vui vẻ và hạnh phúc vì sự hiện diện của Con Mẹ.
Thế còn tôi và bạn thì sao?
• Ngày nào tôi cũng rước Chúa vào lòng của tôi.
• Ngày nào tôi cũng nghe LỜI CHÚA nói với tôi.
• Ngày nào tôi cũng được gần gũi với Chúa Giêsu qua những giờ kinh nguyện, trong thánh lễ, trong những giờ Chầu Thánh Thể…
… Nhưng ít khi tôi có được những niềm vui lớn lao như những niềm vui của bà Isave, của Gioan và của Mẹ Maria. Tại sao vậy? Có lẽ là tại vì:
• Tôi chưa xác tín và tin rằng Thiên Chúa là nguồn vui đang cư ngụ trong tôi
• Tôi chưa cảm nghiệm sâu sắc được sự hiện diện của Chúa Giêsu trong lòng của tôi.
• Tôi chưa chú tâm và thích thú lắng NGHE LỜI của Chúa …
Nếu bạn cũng rơi vào tình trạng giống như tôi, chưa vui, hay không vui đủ hay tệ hơn nữa chưa bao giờ vui và chưa bao giờ đem niềm vui đến cho người khác thì chúng mình hãy cầu nguyện với Chúa qua Mẹ Maria, xin Ngài ban cho chúng mình trái tim, khối óc và nghị lực như Mẹ để chúng mình có thể cảm nghiệm và xác tín được sự hiện diện của Chúa Giêsu trong cuộc đời của chúng mình, đặc biệt trong những lúc đón nhận, rước Mình và Máu Thánh Chúa Kitô vào lòng.
Nếu bạn và tôi muốn đem niềm vui đến cho những người xung quanh, cho cha mẹ, vợ chồng, anh chị em, con cái, họ hàng bà con thân thuộc, bạn bè… thì chúng mình phải chịu khó để ý đến những nhu cầu của họ (để ý chứ không phải là soi mói, dò xét, dòm ngó đời tư của họ) để chủ động ra tay giúp đỡ, để đáp ứng lại những nhu cầu mà họ đang thiếu thốn, đang cần… Ví dụ như:
• Cố gắng, chú tâm vào việc học hành hay lao động, đừng biếng nhác đừng bê tha, lêu lổng, hút sách, say sưa, cờ bạc …
• Hãy nói những lời hay, lịch sự và nhã nhặn với nhau, với cha với mẹ, với vợ với chồng…
• Hút bụi, rửa xe, đổ rác, nhặt rau, vo gạo, sắp chén, sắp đũa, chuẩn bị bàn ăn, lau nhà bếp, dọn dẹp nhà cửa …
• Phụ giúp cha mẹ trong việc chi tiêu hàng ngày như ăn uống, tiền nhà, tiền điện, nước …
• Gọi phone, gửi thiệp, gửi quà… để chúc mừng sinh nhật, kỷ niệm ngày thành hôn, ngày quan thầy của chồng, của vợ, của cha của mẹ, của anh chị em…
• Xoa dịu những nỗi cô đơn và đau khổ của những cụ già ở các viện dưỡng lão, bịnh viện… bằng cách đến thăm viếng, lắng nghe và trò chuyện với họ…
• Gửi quà tặng cho đồng bào đang đau khổ và thiếu thốn vì những trận bão vừa qua …
Làm những việc như trên hay tương tự như vậy là chúng mình đang đem niềm vui đến cho ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con cái và tha nhân đấy! Bạn có nghĩ như vậy không?
Chân phước Teresa Calculta đã nói: “Quan tâm đến nhu cầu của tha nhân chính là đỉnh cao của đức bác ái!” Nếu bạn và tôi biết quan tâm đến những nhu cầu của tha nhân và vui vẻ ra tay giúp đỡ và đáp ứng lại những nhu cầu của họ thì lúc ấy chúng mình đang là những Maria thứ hai, biết đem niềm vui đến cho tha nhân và cho đồng loại.
Chúc bạn một đêm Giáng Sinh bình an, vui tươi và tràn đầy ơn thánh của Chúa Hài Đồng Giê-su.
phamtinh@yahoo.com