LỄ GIÁNG SINH

1/ Lễ Giáng Sinh là lễ của niềm vui cho rất nhiều người trên Thế giới, không phân biệt tôn giáo, giai cấp, dân tộc. Mầu nhiệm niềm vui ấy được thể hiện rất nhiều nơi người Kitô hữu, trong đó có chúng ta. Niềm vui Giáng Sinh mà chúng ta đón nhận được tổng hợp từ nhiều lý do được :

- Quang cảnh nhà thờ khác hơn mọi ngày, đẹp hơn mọi ngày, nhộn nhịp hơn mọi ngày, vì số người dâng lễ cũng đông hơn mọi ngày.

- Rất nhiều anh chị em tôn giáo bạn, cũng như nhiều vị đại diện chính quyền đến bày tỏ tình hiệp thông với chúng ta qua việc tham dự thánh lễ, cùng với những lời chúc thật tốt đẹp nhân ngày lễ giáng sinh này …..

-Thế nhưng bao nhiêu lý do đó thôi cũng chưa đủ để nói lên niềm vui đích thực của chúng ta. Điều chính yếu mà hôm nay tâm hồn chúng ta dâng trào niềm vui là vì : Chúa đã Giáng Sinh cho chúng ta, đúng như lời Thiên Thần báo tin cho Mục Đồng: “Tôi báo cho anh em một tin mừng trọng đại, cũng là tin mừng cho toàn dân : hôm nay, một Đấng Cứu Thế đã Giáng Sinh cho anh em trong thành vua Đavít, Người là Đấng Kitô, là Đức Chúa” (Lc2,11)

2/ Vậy nguyên nhân nào mà giờ chúng ta đang bị lôi cuốn bởi niềm vui giáng sinh tuyệt vời này ? Vâng tất cả đều bởi Thiên Chúa Cha, Ngài là cội nguồn của niềm vui, niềm vui đều bắt nguồn từ nơi Ngài. Vì thế, niềm vui Giáng Sinh hôm nay mà chúng ta có được đều bắt nguồn từ Thiên Chúa Cha là tình yêu mà Tin Mừng hằng luôn vang vọng khắp mọi nơi. “Thiên Chúa đã yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một mình, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời” (Ga 3, 16)

3/ Vâng lời thánh ý Chúa Cha : Đức Giê Su Kitô vốn là Thiên Chúa, là Con Thiên Chúa, Đồng Bản Thể với Thiên Chúa, là ánh sáng bởi Anh Sáng, đã mặc lấy thân xác từ cung lòng Đức Maria Đồng Trinh, Ngài đã Giáng Sinh cho chúng ta. Từ đây, mầu nhiệm Giáng Sinh của Đức Giêsu Kitô đã mở ra một niềm vui mới cho nhân loại : khi Thiên Chúa làm người Ngài sẽ hiện diện trong thời gian, sẽ đồng hành với con người, sẽ chia vui với niềm vui của con người, sẽ đồng cảm những khổ đau của con người, sẽ nâng đỡ những khốn cùng của con người, … Như thế, mầu nhiệm Giáng Sinh của Đức Giêsu Kitô không gì khác hơn là đem lại niềm vui cho con người, vì niềm vui đầu tiên của con người đã bị nguyên tổ là ông Adam và bà Eva làm tổn thương và đánh mất.

4/ Thế nhưng, những ai là người đầu tiên được đón nhận niền vui Giáng Sinh của Đức Giêsu kitô ? Thưa đó là các Mục Đồng, là những người đầu tiên đón nhận mầu nhiệm Giáng Sinh đúng như lời Thiên Thần đã báo: “Này tôi báo cho anh em một tin mừng trọng đại, cũng là tin mừng cho toàn dân : hôm nay, một Đấng Cứu Thế đã sinh ra cho anh em” (Lc 2,11). Các Mục Đồng là những người canh giữ đàn chiên, họ bị xã hội cũng như tôn giáo Do Thái coi chẳng ra gì, họ là những người sống bên lề xã hội. Nói chung các Mục Đồng là những người thấp cổ bé miệng, là những người nghèo hèn nhỏ bé.

Nhưng qua lời Thiên Thần loan báo tin Chúa Gíang Sinh cho các Mục Đồng, thì chúng ta cảm nhận được : các Mục Đồng tuy sống bên lềxã hội, nhưng đối với Thiên Chúa thì họ không phải sống bên lề nhưng là sống trong cung lòng Thiên Chúa, sống trong con tim của Thiên Chúa, sống trong sự quan tâm trước hết của Thiên Chúa, sống trong tình yêu thương phục vụ đặc biệt của Thiên Chúa. Đây chính là tin mừng mà Chúa Giáng Sinh đem đến cho các Mục Đồng và họ đã đón nhận niềm vui này nơi mầu nhiệm Giáng Sinh. Chắc chắn với tình yêu của Chúa Giáng Sinh, các Mục Đồng sẽ nghi nhớ mãi trong đời sống, Chắc chắn các Mục Đồng sẽ cố gắng sống mãi mầu nhiệm Giáng Sinh của Đức Giêsu kitô trong đời sống của mình, đó la sống mầu nhiệm của niềm vui mà họ đã được đón nhận ngay từ đầu.

5/ Khi cảm nhiệm niềm vui Giáng Sinh của Con Thiên Chúa trong ngày hôm nay, thì đó cũng là lúc chúng ta hãy thực hiên Thánh Y Thiên Chúa qua mầu nhiệm yêu thương này. Thực hiện Ý Chúa trong từng giây phút hiện tại trong đời sống.

Hôm nay khi tâm hồn chúng ta đang bị say mê và dâng trào bởi niềm vui Giáng Sinh, thì chúng ta hãy nhớ đến :

- Rất nhiều anh chị em Iraq, trong đó có những anh chị em kitô hữu chúng ta. Đó là những người đang sống trong bóng đêm của sự hốt hoảng, đau khổ, lo sợ bởi: chiến tranh, khủng bố, thù hận, mất người thân yêu …

- Hãy nhìn về quê hương của Chúa Cứu Thế, nhất là tại cánh đồng Bêlem mà Chúa đã Giáng Sinh hơn 2000 năm qua. Tại đây bạo lực vẫn tiếp diễn, nỗi sợ hãi và mất bình an của dân riêng Chúa đang còn kéo dài trong cuộc sống vì chiến tranh sắc tộc và tôn giáo. Tại đây trải qua bao nhiêu thế kỷ, những anh chị em này vẫn chưa có một ngày lễ Giáng Sinh mang dấu ấn của ơn bình an thật sự.

- Rồi ở gần chúng ta có những anh chị em cùng màu da, cùng dòng máu đang bị đau khổ bởi cơn bão Durian vừa qua. Cơn bão đã tàn phá biết bao nhà cửa bao nhiêu phương tiện di chuyển như tàu thuyền …. Những anh chị em này họ đang âm thầm kêu gào đến con tim bác ái yêu thương của chúng ta.

- Rồi ở bên cạnh chúnh ta còn biết bao nhiêu mảnh đời bất hạnh vì nghèo đói bệnh tật, cô đơn … Những người này vẫn luôn kêu cưú hằng ngày với chúng ta.

6/ Khi đón nhận niềm vui Giáng Sinh hôm nay, mỗi người chúng ta hãy can đảm nói với Chúa: “Con phải làm gì” cho những anh chi em đau khổ trên ? “Con phải làm gì để đem niềm vui đến cho biết bao mảnh đời bất hạnh này ?”

Trước tiên lời cầu nguyện thật lòng của chúng ta luôn là cần thiết. Cầu nguyện để kêu xin Chúa Hài Đồng là Vua Bình An ban muôn ơn lành trên những anh chị em đau khổ, theo cách thức và theo thời gian của Chúa.

Thế nhưng, lời cầu nguyện phải đi đôi với việc làm. Việc làm là sống lại những gì khi chúng ta cầu nguyện. Việc làm này chính là yêu thương phục vụ, là đem niềm vui và bình an cho anh chị em chúng ta. Việc làm bác ái này còn là cách để chúng ta trở nên chứng nhân của mầu nhiệm Giáng Sinh, để thi hành Thánh Ý Chúa qua mầu nhiệm Giáng Sinh, để giúp chúng ta sống Phúc Am tích cực trong năm sống đạo của Hội Thánh Việt Nam.

Vì thế, trong niềm vui Giáng Sinh, mỗi người cũng phải thực hiện hành động bác ái yêu thương cụ thể đối với những “mục đồng của thời đại” ngày nay. Có như thế thì niềm vui giáng sinh hôm nay thêm ý nghĩa và trọn vẹn.

Lạy Chúa Hài Đồng Giêsu: xin cho đời sống chúng con trở thành chứng nhân luôn đem niềm vui Giáng Sinh Yêu Thương phục vụ đến cho mọi người. Amen.