MẦM SỐNG
(Suy niệm Chúa nhật 4 Mùa Vọng)
Khi sứ thần truyền tin (Lc 1,28-38) : ‘Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng’.
Maria bối rối, tự hỏi như thế nghĩa là gì. Hỏi không phải để hoài nghi; hỏi trong tin yêu mong hiểu thêm ý nghĩa câu nói; để xác tín điều vừa nghe có nghĩa gì vì thế mà sứ thần báo thêm.
‘Bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai và đặt tên là Giêsu’.
Khi biết Chúa Thánh Thần can dự vào đời mình Maria không ngần ngại thưa : ‘Tôi đây là nữ tì của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói’.
Cùng tâm tình đó một phụ nữ khác, ở tuổi già cũng yêu mến mầm sống, tôn trọng sự sống là bà Elizabeth. Nhận tin Gioan Tẩy Giả sắp chào đời bà vui mừng ca tụng Thiên Chúa.
Hai bà mẹ, một già một trẻ– Elizabeth Maria- vừa đạo đức vừa thánh thiện liên kết đời mình với Chúa qua cầu nguyện đêm ngày lo cho đời sống đức tin. Hai bà còn trân trọng, yêu quý, nuôi dưỡng và bảo vệ sự sống phần xác. Hai bà lo cho hồn xác vẹn toàn.
Hai người con được sanh ra, Gioan Tẩy Giả và Giêsu, cả hai đều rao giảng đời sống tâm linh, làm chứng và chết để mang sự sống cho nhân loại. Hai mẹ cổ võ cho sự sống thân xác; hai con cổ võ cho sự sống linh hồn. Hai mẹ đón mừng sự sống vào thế gian; Con đón mừng sự sống vào nước trời. Mẹ nuôi dưỡng sự sống con người; Con ban sự sống để làm con Thiên Chúa. Mừng lễ Giáng Sinh chính là mừng SỰ SỐNG
Elizabeth diễn tả sự sống là một mầu nhiệm và người cưu mang sự sống là người được ân phúc, tránh tủi nhục trước những xì xèo của người đương thời
'Chúa đã làm cho tôi như thế đó, khi Người thương cất nỗi hổ nhục tôi phải chịu trước mặt người đời’ ( Lc 1,25).
Elizabeth lắng nghe sự sống trong lòng bừng lên vì tai vừa nghe tiếng chào, tâm hồn vui thỏa và ngay cả thai nhi trong lòng cũng cựa quạy tỏ dấu mừng vui.
Vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng.
Bà Maria trân trọng sự sống nên khi phải đối diện với sự chết bà đau khổ. Quý mến, trân trọng sự sống bà sẽ đau khổ như bị gươm đâm thâu qua tim khi phải ôm xác Con trong lòng. Đó chính là lời tiên đoán của tiên tri Simêon ẵm ấu Chúa trong tay nói cùng bà. Một lưỡi gươm sẽ đâm thâu qua lòng bà. Hình ảnh mẹ bồng xác Con vừa tháo đanh trên thập tự trao trong tay Mẹ nói lên niềm đau nhói tim được thể hiện.
Mừng Giáng Sinh chính là mừng ngày Thiên Chúa trao ban sự sống cho nhân loại, chính là ngày Thiên Chúa làm sống lại sự sống nhân loại đánh mất vì tội lỗi. Mình Giáng Sinh chính là mừng ngày tội lỗi bị đè bẹp, sự sống mới được Con Chúa giáng trần mang cho những tâm hồn thiện tâm.
Bài học lịch sử cứu độ trao cho nhân loại học biết yêu mến sự sống, dù sự sống đó mới nảy mầm trong cung lòng. Tin mừng Giáng Sinh hoàn toàn trái với tâm tính của một số người ngày nay, khi nghe tin có thai, thay vì vui mừng họ thét lên lo sợ và tìm cách giết chết sự sống trong mình. Hỗ trợ phá thai, hỗ trợ chết êm dịu bằng liều thuốc trợ tử đều phản lại tinh thần Giáng Sinh.
Bà Maria không phải chỉ trân trọng, quý mến sự sống thể lí mà Đấng bà cưu mang là Đấng đến đem sự sống tâm linh vĩnh cửu cho những ai tin vào Ngài để nhận sự sống đời đời. Đức Kitô Đấng đem sự sống vào thế gian đã chọn người yêu quý sự sống như chính thân mình để gởi thân. Chúa đến mang sự sống vào thế gian. Hai mẹ con có cùng một mục đích, yêu sự sống. Chúa Giêsu nhiều lần xác tín về sự sống.
3,36: Ai tin vào người Con thì được sự sống đời đời.
4,24 : Ai nghe lời tôi và tin vào Đấng đã sai tôi thì có sự sống đời đời.
Ta đến để các con có sự sống và sống dồi dào.
Mừng Giáng Sinh chính là mừng ngày Chúa ban sự sống cho nhân loại.
Chỉ khi nào con người thực sự yêu quý sự sống mình và sự sống anh em lúc đó con người mới thực sự yêu mến người yêu sống như bà Maria, Elizabeth, Gioan và Giêsu. Thật khó hiểu khi chúng ta xin Chúa bảo vệ mạng sống ta trong khi chúng ta lại không tôn trọng bảo vệ mạng sống anh em. Mọi hình thức phê bình, mạ lị, vui mừng vì người khác gặp nạn, coi thường sự sống, chà đạp sự sống đều trái tinh thần Giáng Sinh.
Người ta thực sự mừng Giáng Sinh nếu người ta tôn trọng sự sống con người, coi trọng và làm sống lại tình người. Lời kêu gọi thống hối của Gioan mang cùng mục đích. Chọn sự sống. Phúc âm tuần hai mùa vọng kêu gọi đường cong uấn thẳng, thung lũng lấp cho đầy, núi đồi bạt cho phẳng lúc đó sẽ thấy ơn cứu độ. Phúc âm tuần ba mùa vọng kêu gọi có hai áo cho người không có, thức ăn cũng vậy. Người có quyền chức đừng lợi dụng chức vụ mình, đừng bóp chết tiếng nói kẻ không quyền thế; người có võ khí trong tay đừng hà hiếp kẻ thế cô. Tất cả đều quy về một mục đích duy nhất bảo vệ, tôn trọng sự sống.
![]() |
| Vọng 4 |
Khi sứ thần truyền tin (Lc 1,28-38) : ‘Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng’.
Maria bối rối, tự hỏi như thế nghĩa là gì. Hỏi không phải để hoài nghi; hỏi trong tin yêu mong hiểu thêm ý nghĩa câu nói; để xác tín điều vừa nghe có nghĩa gì vì thế mà sứ thần báo thêm.
‘Bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai và đặt tên là Giêsu’.
Khi biết Chúa Thánh Thần can dự vào đời mình Maria không ngần ngại thưa : ‘Tôi đây là nữ tì của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói’.
Cùng tâm tình đó một phụ nữ khác, ở tuổi già cũng yêu mến mầm sống, tôn trọng sự sống là bà Elizabeth. Nhận tin Gioan Tẩy Giả sắp chào đời bà vui mừng ca tụng Thiên Chúa.
Hai bà mẹ, một già một trẻ– Elizabeth Maria- vừa đạo đức vừa thánh thiện liên kết đời mình với Chúa qua cầu nguyện đêm ngày lo cho đời sống đức tin. Hai bà còn trân trọng, yêu quý, nuôi dưỡng và bảo vệ sự sống phần xác. Hai bà lo cho hồn xác vẹn toàn.
Hai người con được sanh ra, Gioan Tẩy Giả và Giêsu, cả hai đều rao giảng đời sống tâm linh, làm chứng và chết để mang sự sống cho nhân loại. Hai mẹ cổ võ cho sự sống thân xác; hai con cổ võ cho sự sống linh hồn. Hai mẹ đón mừng sự sống vào thế gian; Con đón mừng sự sống vào nước trời. Mẹ nuôi dưỡng sự sống con người; Con ban sự sống để làm con Thiên Chúa. Mừng lễ Giáng Sinh chính là mừng SỰ SỐNG
![]() |
| Mầm Sống |
Elizabeth diễn tả sự sống là một mầu nhiệm và người cưu mang sự sống là người được ân phúc, tránh tủi nhục trước những xì xèo của người đương thời
'Chúa đã làm cho tôi như thế đó, khi Người thương cất nỗi hổ nhục tôi phải chịu trước mặt người đời’ ( Lc 1,25).
Elizabeth lắng nghe sự sống trong lòng bừng lên vì tai vừa nghe tiếng chào, tâm hồn vui thỏa và ngay cả thai nhi trong lòng cũng cựa quạy tỏ dấu mừng vui.
Vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng.
Bà Maria trân trọng sự sống nên khi phải đối diện với sự chết bà đau khổ. Quý mến, trân trọng sự sống bà sẽ đau khổ như bị gươm đâm thâu qua tim khi phải ôm xác Con trong lòng. Đó chính là lời tiên đoán của tiên tri Simêon ẵm ấu Chúa trong tay nói cùng bà. Một lưỡi gươm sẽ đâm thâu qua lòng bà. Hình ảnh mẹ bồng xác Con vừa tháo đanh trên thập tự trao trong tay Mẹ nói lên niềm đau nhói tim được thể hiện.
Mừng Giáng Sinh chính là mừng ngày Thiên Chúa trao ban sự sống cho nhân loại, chính là ngày Thiên Chúa làm sống lại sự sống nhân loại đánh mất vì tội lỗi. Mình Giáng Sinh chính là mừng ngày tội lỗi bị đè bẹp, sự sống mới được Con Chúa giáng trần mang cho những tâm hồn thiện tâm.
Bài học lịch sử cứu độ trao cho nhân loại học biết yêu mến sự sống, dù sự sống đó mới nảy mầm trong cung lòng. Tin mừng Giáng Sinh hoàn toàn trái với tâm tính của một số người ngày nay, khi nghe tin có thai, thay vì vui mừng họ thét lên lo sợ và tìm cách giết chết sự sống trong mình. Hỗ trợ phá thai, hỗ trợ chết êm dịu bằng liều thuốc trợ tử đều phản lại tinh thần Giáng Sinh.
Bà Maria không phải chỉ trân trọng, quý mến sự sống thể lí mà Đấng bà cưu mang là Đấng đến đem sự sống tâm linh vĩnh cửu cho những ai tin vào Ngài để nhận sự sống đời đời. Đức Kitô Đấng đem sự sống vào thế gian đã chọn người yêu quý sự sống như chính thân mình để gởi thân. Chúa đến mang sự sống vào thế gian. Hai mẹ con có cùng một mục đích, yêu sự sống. Chúa Giêsu nhiều lần xác tín về sự sống.
3,36: Ai tin vào người Con thì được sự sống đời đời.
4,24 : Ai nghe lời tôi và tin vào Đấng đã sai tôi thì có sự sống đời đời.
Ta đến để các con có sự sống và sống dồi dào.
Mừng Giáng Sinh chính là mừng ngày Chúa ban sự sống cho nhân loại.
Chỉ khi nào con người thực sự yêu quý sự sống mình và sự sống anh em lúc đó con người mới thực sự yêu mến người yêu sống như bà Maria, Elizabeth, Gioan và Giêsu. Thật khó hiểu khi chúng ta xin Chúa bảo vệ mạng sống ta trong khi chúng ta lại không tôn trọng bảo vệ mạng sống anh em. Mọi hình thức phê bình, mạ lị, vui mừng vì người khác gặp nạn, coi thường sự sống, chà đạp sự sống đều trái tinh thần Giáng Sinh.
Người ta thực sự mừng Giáng Sinh nếu người ta tôn trọng sự sống con người, coi trọng và làm sống lại tình người. Lời kêu gọi thống hối của Gioan mang cùng mục đích. Chọn sự sống. Phúc âm tuần hai mùa vọng kêu gọi đường cong uấn thẳng, thung lũng lấp cho đầy, núi đồi bạt cho phẳng lúc đó sẽ thấy ơn cứu độ. Phúc âm tuần ba mùa vọng kêu gọi có hai áo cho người không có, thức ăn cũng vậy. Người có quyền chức đừng lợi dụng chức vụ mình, đừng bóp chết tiếng nói kẻ không quyền thế; người có võ khí trong tay đừng hà hiếp kẻ thế cô. Tất cả đều quy về một mục đích duy nhất bảo vệ, tôn trọng sự sống.

