Vào Mùa báo Hiếu Năm vứa qua, tôi có viết một bài về “Hiện Tượng Lạ nơi Tượng Đức Mẹ ở Rockingham”, thuộc tiểu bang Perth, Úc Châu. Bài viết đã được đưa lên Vietcatholic Network cũng như báo Dân Chúa Úc Châu tháng 12.2002.
Trong thời gian vừa qua thì nhiều người đã đọc bài viết nầy. Tôi đã bắt đầu bài viết trên bằng việc đánh máy lại nguyên văn lá thư của một người con trong một gia đình đạo Phật mà họ nghĩ rằng thân mẫu của họ đã thụ ơn Đức Mẹ ở Rockingham.
Bài viết nầy, tôi cũng xin đuợc bắt đầu bằng một câu chuyện rất là “ngẫu nhiên” và theo thiển ý của tôi thì nghĩ rằng đây có thể là do “Ý Mẹ Muốn” và “Chúa Quan Phòng” đã tạo cho tôi có cơ hội để làm vinh danh Tôn Ý của Mẹ chăng? Như tôi đã dạo đầu bằng tư ngữ “Ngẫu Nhiên” thì phải diễn giải thêm đôi dòng trước khi vào bài “Những Giọt Nuớc mắt của 2000 Năm Trước”.
Trước nay tôi vẫn cộng tác với Vietcatholic. Network trong mục Dẫn Lễ và Lời Nguyện Giáo Dân… Trong gần hai năm nay dù đang phụ trách cho một Cộng Đoàn Giáo Xứ Úc, tôi vẫn tiếp tục chia sẻ một phần nào thời gian của mình trong việc víết các bài Dẫn Lễ và Lời Nguyện Giáo Dân hằng tuần.
Tôi luôn quan niệm, xuất thân từ Giáo Hội Mẹ Việt Nam, cho nên luôn tim cách để Phục Vụ Người Mẹ của mình… Đôi lúc vì công việc bận rộn của Giáo Xứ , tôi chưa kip đưa bài lên Net thì Email đó đây réo gọi tới tấp… Thế là phải cấp tốc đưa “Hành Trang Tinh Thần” lên Net ngay. Chính nhờ Trang Dẫn Lễ nầy mà tôi đã có điều kiện để tôn vương Hiền Mẫu Maria của chúng ta.
Có một chị ở Portland, Oregon, USA, đã gởi Email để xin tôi tài liệu Dẫn Lễ để Chị kịp thời chuẩn bị phần Phụng Vụ cho Cộng Đoàn Giáo Xứ VN của Chị… Chị đã đọc được bài viết của tôi về hiện tượng Đức Mẹ ở Rockingham. Chị cũng cho tôi biết về hiện tượng mà tôi sắp tường thuật sau đây giống nhau và đặc biệt là Ơn Chữa Lành cho một người Việt Nam và “Ơn Lạ” Mẹ đã và đang tiếp tục trao ban cho Anh trong những ngày nầy…
Sau khi tôi đã nhận được chất dầu “nguyên chất” Mùi Thơm Hoa của Đức Mẹ ở Rockingham… tôi đã thấm bông gòn và gởi qua bên Portland, Oregon cho Chị … và nhờ chị chuyển đến gia đình một người Việt Nam khác mà họ nghĩ rằng đã thụ ơn của Đức Mẹ như trường hợp của Bà Cụ Niên ở Sydney… Sau khi nhận được bông gòn thấm dầu từ khoé mắt của Đức Mẹ ở Rockingham do tôi gởi qua thì Anh Phùng Bá Bích, 11714 Herman Roser SE Albuquerque, NM 87123 USA xác nhận mùi dầu thơm của Đức Mẹ ở Rockingham và mùi dầu thơm nơi tượng Đức Mẹ mà anh đang có tại tư gia giống nhau. Anh đã gởi cho tôi bông gòn thấm dầu nơi tượng Đức Mẹ ở nhà của Anh và tôi đang chờ…. Và bài nầy được bắt đầu với lá thư của Anh Bích như sau:
Lá Thư thứ I:
Kính cha,
Con là Phùng Bá Bích. Con đã nhận được bông gòn có thấm nước mắt chẩy từ tượng Đức Mẹ do cha gửi đến. Con xin cảm ơn. Con cùng gửi đến cha bông gòn thấm dầu chẩy từ tượng Đức Mẹ của chúng con. Về chuyện Tượng chẩy dầu thì chuyện xẩy ra như sau đâỵ.
Hai năm trước đây, vào tháng 7, tình cờ khi đọc một bài trên báo Người Việt nói về việc tượng chẩy dầu tại nhà một gia đình người Phi luật Tân tại một thành phố nhỏ Union City, California.
Con gọi điện thoại xin được đến để cầu nguyện.Ngay tuần sau đó, con đã lái xe, cùng với vợ, vượt khoảng 1200 miles, mất 16 tiếng lái không ngừng. Trên xe, con có mang theo một tượng Đức Mẹ Fatima cao khoảng 3 feet, hai tượng tháng giá bằng gỗ. Khi đến nhà người Phi, chị Cora Laurenso và chồng là Tito tiếp đón rất đơn sơ nhưng nồng hậu. Chị Cora kể lại câu chuyện của chị nhu sau.
Năm 1991, chị bị ung thư và tiểu đường, Hai vợ chồng di sang Pháp và cầu nguyện với Đức Mẹ Lộ Đức. Khi về chị chuộc một tượng Đức Mẹ cao khoảng 7 inches, dưới chân Đức Mẹ là một chén đựng nước thánh. Tượng được gắn ở cửa chính để mỗi khi đi thì họ làm dấu thánh gía với nước thánh.
Đến một buổi tối năm 1995, chị nhận thấy nước thánh đã hết, chị định ra ra nhà thờ lấy thêm nước thánh. Sáng ngày hôm sau, chị đi ra nhà thờ lấy thêm nước thánh, khi ra cửa, theo thói quen chị lại chấm tay vào chén, và nhận thấy có chất lỏng ở trong chén nhờn nhờn như dầu và có mùi thơm hoa hồng.
Kể từ đó hầu như các tượng Chúa và Đức Mẹ trong nhà chị đều chẩy ra dầu, và chẩy từ trái tim. Và đặc biệt có một bức tường cao 8 feet dài 16 feet ở phòng khác và cũng là nơi để các tượng mà cầu nguyện. Có rất nhiều tượng người ta gửi lại cũng chẩy ra dầu. Và có một tượng Thánh Tâm Chúa Giêsu cao khoảng 4 feet, dầu chẩy xuống đầu ngón tay nhiều đến mức chị Cora phải treo một cái ly nhỏ để hứng dầu.
Con cũng mang tượng Đức Mẹ và hai tượng Thánh giá để xuống đất bên cạnh các tượng khác, rồi lui lại đàng sau khoảng 4 feet, cùng với mọi người cầu nguyện khoảng 45 phút. Khi thấy con loay hoay ôm lấy ba tượng mang từ xe vào, nhà con lại trách con “chưa già mà đã lẩm cẩm” (năm nay con được 53 tuổi), làm gì mang lắm tượng thế. Con cùng không dám nói gì.
Khi đang cầu nguyện, thì có những lúc thử thách đến, có tiếng nói thầm thì thúc dục con hãy mở ra xem tượng có chẩy dầu không. Nhưng lúc đó con nhận thấy rằng chuyện chẩy dầu không quan trọng bằng việc con đang cảm nhận Chúa Giêsu và Đức Mẹ đang hiện diện trong giây phút này. Con cầu xin Chúa và Mẹ chữa lành cho những người đang sống trong đau khổ và bệnh tật. (Con đã trải qua ít nhất 7 lần đại giải phẩu, mổ tim, cắt hết ruột vì bướu thịt, cắt mật, cắt một phần tụy tạng (pancreas)...,có những lần phải nằm trong nhà thương hai tháng, nhịn ăn uống, cứ vài tháng, có khi vài tuần thì lại phải vào phòng cấp cứu. Nhưng không hiểu tại sao con lại cứ nhớ đến những người thân, những người bạn đang quằn quại trên giường bệnh, con cảm thấy họ đang đau khổ hơn con nữa.
Sau khi cầu nguyện xong, con cùng chẳng nhìn đến tượng, chỉ lẳng lặng lại ôm các tượng trong tay rồi quay ra đi về. Bất chợt mọi người chung quanh con reo lên: "Này tượng Đức Mẹ của anh chẩy dầu!!!" Lúc đó con mới nhìn vào tượng, thì thấy cả ba tượng Đức Mẹ và thánh giá đều đang tươm ra dầu từ trái tim với một mùi thơm hoa hồng thật đặc biệt. Nhà con lại gần ôm lấy tượng Đức Mẹ. Con xúc động mãnh liệt, thầm cám ơn Chúa và Mẹ đã cho con một dấu chỉ. Những ngày sau, con cầu nguyện trước các tượng, chợt thấy chuỗi hạt mân côi ướt đẫm dầu thơm mùi hoa hồng.
Chuỗi hạt này bắt đầu ra dầu và cứ tiếp tục ra dầu mỗi khi con lần chuỗị. Và đặc biệt là trên tượng Đức Mẹ có treo một chỗi hạt mân côi to bằng kim khí, thì đã trở thành vàng và bóng sáng hẳn lên.
Bây giờ các tượng ở nhà con lâu lâu cứ chẩy ra dầu. Nhiều hôm, khi có bà con lối xóm sang cầu nguyện, lần chuỗi, đến khoảng ngắm thứ ba thì mọi người đều ngửi thấy mùi thơm hoa hồng tỏa khắp phòng. Đấy là chuyện tượng chẩy dầu từ trái tim con xin kể hầu cha.
Trong mùa Giáng Sinh này, Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho cha và xin Tình Yêu, Ân sủng và chính Thiên Chúa hằng ở với cha ngõ hầu cha sẽ làm những việc sáng danh cho Cha trên trờị Bình an và Yêu thương trong Đức Kitô.
Phùng Bá Bích.
Portland, Oregon
USA.
Lá Thư thứ II:
Kính Cha,
Con đã gửi bông gòn thấm dầu hoa hồng ngày hôm qua, chắc tuần tới cha sẽ nhận được. Về bài chia sẻ của con thì xin cha cứ tùy tiện dùng theo tôn ý cha trong việc làm vinh danh Thiên Chúa. Con đang cố tìm số điện thoại của cha Quang ở tiểu bang Arkansas. Ngài cũng là một chứng nhân về hiện tượng chẩy dầu từ tượng Đức Mẹ trong thánh đường của ngài. Mùi dầu cũng thơm mùi hoa hồng. Cha Quang cùng có tạt qua thăm chúng con, làm lễ và nhìn thấy những tượng trong nhà con chẩy dầu.
Trong tối đó, khi cha làm lễ tại nhà con thì con có đặt một tượng thánh giá gỗ trên bàn cha làm lễ, và tượng cứ tiếp tục chẩy dầu từ trái tim trong khi cha làm lễ, mùi thơm hoa hồng tỏa thơm cả phòng, ai cũng ngửi thấỵ Cha Quang có một tâm tình đáng quý dành cho Đức Mẹ. Cha Quang cũng có những tài liệu của phòng thí nghiệm phân chất loại dầu tiết ra từ tượng ảnh, thì đây là loại dầu olive có tuổi khoảng 2000 năm.
Ngoài ra, Năm ngóai, tại Sacramento là thủ đô của tiểu bang California có tổ chức Rosary Rally nhân ngày Đức Mẹ Mân côi, có khoảng 10,000 người tham dự, trong đó ngươì hướng dẫn lần chuỗi là một chị thụ khải đến từ Medmajorie Nam Tư, khi mọi người đang suy ngắm mầu nhiệmthứ ba, thì chị quay về một hướng rồi nói chuyện với Đức Mẹ, mọi người không nhìn thấy Đức Mẹ nhưng tất cả đều ngửi thấy mùi hoa hồng tỏa khắp quảng trường.
Riêng con, con xin chia sẻ với cha một chuyện nhỏ thôi, là khi tượng chẩy ra dầu, con nói với Chúa và Đực Mẹ là con sẽ bỏ hút thuốc là(sau hơn 30 năm hút thuốc) để cảm tạ Chúa và Mẹ. Ngay sau đó con vứt bao thuốc lá đị Trước đây con cố gắng bỏ thuốc nhiều lần nhưng đều thất bại. Lần này con tự nhiên cảm thấy như mình dứt bỏ được một gánh nặng đè trên ngườị Khi lái xe, đôi khi con nhớ đến thuốc lá (nhưng không có cảm giác thèm nữa) thì đột nhiên trong xe nồng lên mùi hoa hồng. Ngoài ra, có những lúc đang làm bất cứ việc gì, đột nhiên con nhớ đến một người nào đó đồng thời lại ngửi thấy mùi hoa hồng, con biết là con cần phải cầu nguyện cho người này. Sau đó phối kiểm lại với người này thì đúng là họ đang gặp thử thách, ngặt nghèo trong lúc con nhớ đến họ
Bây giờ, con cảm thấy hiểu Chúa hơn, yêu thương Chúa hơn, và Chúa muốn con yêu thương và tha thứ cho mọi ngườị Và con vẫn yêu thương Chúa cho dù Chúa chẳng ban cho con giầu có, may mắn, hay giầu sang, hay sức khỏe. Cuộc sống của con thật bấp bênh, ra vào bệnh viện như cơm bữa, nhiều lúc không biết có sống được thêm một ngày nữa không, nhưng con vẫn Chúa yêu thương con, vì tình Thương của Chúa không thể đo lường bằng những may mắn, sang giầu,sung sướng.
Trong một lúc cầu nguyện, con đã cảm nghiệm được là Thiên Chúa Cha trao hết cả tĩnh Yêu của Ngài cho Chúa Con, đồng một trật Chúa Con dâng hiến tất cả tình Yêu của Chúa Con lại cho Chúa Cha, và bây giờ Thiên Chúa lại ban cho con chính Tình Yêu Của Chúa Cha và Chúa Con.Tình Yêu vô bờ bến, nhưng mức độ cảm nghiệm Tình Yêu Chúa tùy thuộc vào mức độ con Yêu Chúa đến mức nào, and how much I empty myself, outpour all my Love upon everyone.
Bình an, Ân sủng và Tình Yêu Chúa ở cùng cha,
Bích.
Thay lời kết:
Tôi có dịp đến Rockingham để kính viếng tượng Đức Mẹ chảy nước mắt và tôi cũng chứng kiến từng đoàn người Hành Hương từ khắp nơi trên đất Úc đến để tò mò, chiêm ngưỡng, khấn xin, cầu nguyện và “TRỞ VỀ”… Trong số đông đảo đoàn Lữ Hành nầy có những người giáo dân Việt Nam…. Lòng yêu mến Mẹ muôn vàn của người con dân Việt đã ăn sâu vào tâm huyết từ lúc nào… nghe nơi nào Mẹ Hiển Linh thì con dân Việt tuôn đến với Mẹ. Không kể lương hay giáo. Vượt bao hải ly dậm trường như trường hợp của Anh Chị Bich ở Albuquerque, NM 87123 USA, như trưởng hợp của Bà Cụ Liên ở Sydney, Úc Châu.
Theo tôi được biết thì trong tuần vừa qua có phái đoàn của Cha Jos Nguyễn Thanh Liêm ở Brisbane sang, trong tuần nầy và tuần kế tiếp sẽ có những đoàn người từ Adelaide, Melbourne, Sydney sẽ xuống Perth và tôi sẽ hướng dẫn họ đến tư gia của người chủ pho tượng vì đoàn của họ không thể ở Perth được cho đến Chủ Nhật để kính víếng theo như lịch trình đã ấn định.
Cám ơn Chúa và Mẹ, đồng thời tôi cũng tri ân Bà Patty Powell đã cư xử rất tốt đối với các Nhóm và Cộng Đoàn Việt Nam. Bà đã trao cho tôi chất dầu nguyên chất và cả bông gòn thấm dầu Đức Mẹ… nhớ những “Dấu Chứng Tình Yêu Cụ Thể Nầy”.
Tôi đã có cơ hội “Trao Ban” và “Lãnh Nhận” tiêp “Tình Mẹ Dạt Dào” và “Tình Chúa Cao Vời”. Chính nhờ thế mà tôi được bíêt Anh Chi Bích cũng nhận đuợc ơn lành. Có nhiều ơn lạ Mẹ đã ban cho những sắc dân khác, theo tôi đuợc biết, nhưng tôi không có tài liệu, tôi chỉ muốn đơn cử một vài trường hợp đặc thù đã xảy ra đối với người đồng hương Việt Nam mà thôi. Phần nào minh chứng rằng Mẹ vẫn yêu thương chúng ta.
Tôi đã gởi bông gòn thấm dầu nơi tượng Đức Mẹ ở Rockingham sang ba nơi khác nhau ở bên Mỹ. Trong số đó có hai nơi đã xác nhận mùi hoa hồng của Đức Mẹ đều giống nhau… Cho dù Đức Mẹ đã được tặc dưới dạng Mẹ Lộ Đức hay Fatima… Điều đáng chúng ta để ý là cùng một mùi thơm gi ống nhau và qua sự giảo nghiệm của khoa học thì chất dầu “Olive” có mùi thơm hoa hồng đang xảy ra đó đây trên thế giới đều được xác định đó là chất dầu của những cây Olive ở dạng tuổi khoảng 2000 năm trước đây.
Tin hay không tin là chuyện của cá nhân từng người… nhưng điều tôi muốn đề cập trong bài viết nầy cũng như bài viết truớc kia là “Chất Dầu hay Mùi Hoa Hồng” tỏa ra từ nơi tượng Đức Mẹ ở Rockingham hay bên Mỹ nơi nhà của Anh Chị Bích, được kiểm chứng là hương thơm đều giống nhau.
Qua chứng tích trên, tôi tạm hiểu theo một nghĩa bóng nào đó mà Mẹ mu ốn nhắn gởi con cái Mẹ đó đây, sứ điệp Hòa Bình mà Con của Mẹ đã mang xuống trần giang đã hơn 2000 năm nay. Sứ điệp đó vẫn chưa trọn vẹn hình thành. Thế giới chúng ta đang sống trong những ngày trước lễ Giáng Sinh, đang dao động, sợ hãi vì chiến tranh dưới nhiều dạng khác nhau có thể xảy ra. Mẹ khóc vì nhân loại nói chung chưa đáp lại lời van xin tha thiết của Mẹ nơi Fatima, Lộ Đức hay Nam Tư…
Còn thời điểm chất dầu theo khoa học chứng minh có tuổi vào khoảng hơn 2000 năm trước… Tôi tạm cho rằng Mẹ đã và đang đồng hành với Giáo Hội trong suốt lịch sử của ơn Cứu Độ. Mẹ vẫn hiện diện và nâng đỡ tòa nhà của Giáo Hội Hữu Hình trong suốt 2000 năm nay. Mẹ vẫn khóc, vẫn đợi chờ và mong con cái của Mẹ đáp lại lời Mẹ nhắn nhủ: “Ăn Năn Sám Hối, Lần Hạt Mân Côi, Tôn Sùng Khiết Tâm Mẹ”.
Tôi đang hy vọng và thầm nguyện xin: Ước gì một bức tượng nào đó của Mẹ Việt Nam - Mẹ La Vang “khóc” hay “chảy dầu”. .. nếu như sau khi được Khoa Học giảo nghiệm và chứng minh là cùng đồng tuổi với những chất dầu hiện nay Mẹ đã khóc và cũng có mùi thơm tương tựa.. Tôi chắc chắn rằng nhiều tâm hồn con cái của Mẹ Việt Nam - Mẹ La Vang sẽ biến đổi, nhiều Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam sẽ biến đổi, cũng có thể nhiều gia đình Việt Nam cũng sẽ thay đổi theo những chiều kích mới: yêu thương, tha thứ, dấn thân quên mình như tinh thần kinh Hoà Bình của Thánh Phanxicô Khó Khăn. Trước là để xây dựng Cộng Đoàn Việt Nam được lớn mạnh, trong yêu thương và đoàn kết, sau là truyền bá lòng yêu thương của con cái Việt Nam đối với Mẹ Hiền, với người đồng hương và tha hương.
Chúng ta khẩn cầu Mẹ, cầu cùng Thiên Chúa ban cho thế giới chúng ta đang sống được hưởng một Mùa Giáng Sinh thật An Bình và một năm Mới Phúc Thọ Khang An.
Giáo Xứ Bentley, Tây Úc
Mùa Vọng và Giáng Sinh năm 2002.