SÁM HỐI & HÀNH ĐỘNG
Khi rời bỏ hoang địa và nhận sứ vụ làm tiếng kêu dọn đường cho Đấng Cứu Thế đến, ông Gio-an Tẩy Giả đã đưa ra hai lời đề nghị, nói đúng hơn, hai điều kiện để người ta có thể nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa (Lc 3:6).
Thứ nhất là phải tỏ lòng sám hối, cải thiện từ trong tâm hồn:
• Dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi (Lc 3:4).
• Mọi thung lũng, phải lấp cho đầy, mọi núi đồi, phải bạt cho thấp, khúc quanh co, phải uốn cho ngay, đường lồi lõm, phải san cho phẳng (Lc 3:5).
Thứ hai là phải biểu lộ lòng sám hối chân thành qua việc:
• Sống quảng đại: “Ai có hai áo, thì chia cho người không có; ai có gì ăn, thì cũng làm như vậy”(Lc 3:11).
• Sống an phận: “Đừng đòi hỏi gì quá mức đã ấn định cho các anh” (Lc 3:13).
• Sống hiền lành: “Chớ hà hiếp ai, cũng đừng tống tiền người ta, hãy an phận với số lương của mình” (Lc 3:14).
Tắt một lời, hối hận, ăn năn và sám hối trong tâm hồn không thôi thì chưa đủ đâu! Tôi và bạn còn phải chứng tỏ lòng sám hối ăn năn của chúng mình qua ba thái độ cụ thể: Sống quảng đại, sống an phận và sống hiền lành.
Hôm nay cũng là dịp để tôi và bạn kiểm điểm và suy nghĩ thử xem chúng mình đã sống quảng đại, sống an phận và hiền lành với tha nhân hay là chưa?
• Khi nghe tin hay xem tin tức trên truyền hình chiếu về cảnh đồng bào miền nam bị lâm voà cảnh màn trời chiếu đất, nhà cửa bị bão đánh tan tành, kẻ chết, người bị thương … tôi đã làm một công việc cụ thể chẳng hạn như gửi quà, ký một tấm check, mua một money order 5, 10, 20, 50, 100 … để gửi giúp đỡ cho những đồng bào kém may mắn đó hay chưa?
• Tôi có cảm thấy bình an và sống trong tâm tình tạ ơn Chúa khi tôi đang có một công việc làm đều đặn (tuy không kiếm được nhiều tiền cho lắm) … đang làm chủ một căn nhà (tuy nhỏ và cũ kỹ) … đang sống với một người chồng xốc vác hay với một người vợ hiền thục(tuy không đẹp hay tài giỏi như người khác)… hay không?
• Tôi có biết mỉm cười hay ít ra là giữ thinh lặng, không cãi lại, không phản đối khi ông hay bà, cha hay mẹ, cha, thầy hay sơ… hiểu lầm tôi hay nghi oan cho tôi hay không?
• Tôi có biết nói lời xin lỗi hay cúi đầu khiêm nhường nhận lỗi với bề trên, với cha mẹ và với Thiên Chúa khi tôi lầm lỡ, khi tôi làm sai, khi tôi phạm lỗi … hay không?
Nếu bạn là một người đang có một tấm lòng quảng đại bao la như … biển Thái Bình dạt dào … một đời sống an bình, chấp nhận những gì mình đang có và hiền như Masơ thì cám tạ ơn Chúa, bạn đang là người có niềm vui của Chúa và là người được thánh Phao-lô khen ngợi là hiền hòa và rộng rãi đấy! Xin chia vui và chúc mừng bạn. Nhưng!
• Nếu như bạn chỉ chép miệng thốt lên hai tiếng: “Tội nghiệp!” rồi sau đó lại … vô tư … ung dung, vui vẻ xem TV, hát Karaokê, hay ăn nhậu và enjoy cuộc đời này mà chẳng buồn thò tay vào túi móc ra một vài chục bạc hay móc cuốn check book để ký một tấm check gửi cho các cơ quan thiện nguyện nhờ họ giúp đỡ cho những đồng bào bị bão lụt … THÌ …
• Nếu như bạn có thái độ đứng núi này trông núi nọ, hay lẩm bẩm than vãn “Tại sao ông Tạo không công bằng?” Hay suốt ngày rên rỉ: “Khi tôi sinh ra mang được ngay tiếng con nhà nghèo, qua bao nhiêu năm không đổi thay lớn lên còn nghèo…” rồi ra sức đi cày để biến giấc mộng đổi nhà, đổi xe và … đổi vợ … trở thành hiện thực … THÌ …
• Bạn tỏ thái độ hung hãn, dữ tợn, to tiếng cãi lại hay nói những lời hỗn hào, vô lễ với ông bào, cha mẹ hay cố chấp, giận hờn kiếm cách trả đũa hay để bụng lâu đời … THÌ …
THÌ … THÌ COI CHỪNG bởi vì một ngày không xa lắm đâu! Bạn sẽ phải nghe những lời nói rất là … rát và nghiêm khắc của Chúa:
• Thật ta bảo thật các ngươi … đi đi cho khuất mắt Ta mà vào lửa đời đời, nơi dành sẵn cho tên Ác Quỷ và các sứ thần của nó. Vì xưa Ta đói, các ngươi đã không cho ăn; Ta khát, các ngươi đã không cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã không tiếp rước; Ta trần truồng, các ngươi đã không cho mặc (Mt 25:12, 41-43).
• Những kẻ … bất trung, đáng ghê tởm … gian dâm … thì phần dành cho chúng là hồ lửa và diêm sinh cháy ngùn ngụt … (Kh 21:8).
Xin bạn đừng quên lời của thánh Gia-cô-bê tông đồ: “Đức tin không có việc làm là đức tin chết” (2:17). Muốn có được niềm vui của Chúa (Pl 4:4) và để có thể đứng thẳng và ngẩng đầu lên … [và] đứng vững trước mặt Con Ngưòi (Lc 21:28) thì chúng mình phải ĂN NĂN SÁM HỐI và phải chứng tỏ lòng sám hối ăn năn của chúng mình qua hành động sống quảng đại, sống an phận và sống hiền lành với tha nhân.
Chúc bạn có một niềm vui thực sự trong tâm hồn để đón mừng Chúa Giáng Sinh và xin bạn ghi nhớ: “Trong mọi hoàn cảnh, [bạn] cứ đem lời cầu khẩn, van xin và tạ ơn, mà giãi bày trước mặt Thiên Chúa những điều [mà bạn] thỉnh nguyện. Và bình an của Thiên Chúa, bình an vượt lên trên mọi hiểu biết, sẽ giữ cho lòng trí [của bạn] được kết hợp với Đức Ki-tô Giê-su. Amen!
phamtinh@yahoo.com
Khi rời bỏ hoang địa và nhận sứ vụ làm tiếng kêu dọn đường cho Đấng Cứu Thế đến, ông Gio-an Tẩy Giả đã đưa ra hai lời đề nghị, nói đúng hơn, hai điều kiện để người ta có thể nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa (Lc 3:6).
Thứ nhất là phải tỏ lòng sám hối, cải thiện từ trong tâm hồn:
• Dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi (Lc 3:4).
• Mọi thung lũng, phải lấp cho đầy, mọi núi đồi, phải bạt cho thấp, khúc quanh co, phải uốn cho ngay, đường lồi lõm, phải san cho phẳng (Lc 3:5).
Thứ hai là phải biểu lộ lòng sám hối chân thành qua việc:
• Sống quảng đại: “Ai có hai áo, thì chia cho người không có; ai có gì ăn, thì cũng làm như vậy”(Lc 3:11).
• Sống an phận: “Đừng đòi hỏi gì quá mức đã ấn định cho các anh” (Lc 3:13).
• Sống hiền lành: “Chớ hà hiếp ai, cũng đừng tống tiền người ta, hãy an phận với số lương của mình” (Lc 3:14).
Tắt một lời, hối hận, ăn năn và sám hối trong tâm hồn không thôi thì chưa đủ đâu! Tôi và bạn còn phải chứng tỏ lòng sám hối ăn năn của chúng mình qua ba thái độ cụ thể: Sống quảng đại, sống an phận và sống hiền lành. Hôm nay cũng là dịp để tôi và bạn kiểm điểm và suy nghĩ thử xem chúng mình đã sống quảng đại, sống an phận và hiền lành với tha nhân hay là chưa?
• Khi nghe tin hay xem tin tức trên truyền hình chiếu về cảnh đồng bào miền nam bị lâm voà cảnh màn trời chiếu đất, nhà cửa bị bão đánh tan tành, kẻ chết, người bị thương … tôi đã làm một công việc cụ thể chẳng hạn như gửi quà, ký một tấm check, mua một money order 5, 10, 20, 50, 100 … để gửi giúp đỡ cho những đồng bào kém may mắn đó hay chưa?
• Tôi có cảm thấy bình an và sống trong tâm tình tạ ơn Chúa khi tôi đang có một công việc làm đều đặn (tuy không kiếm được nhiều tiền cho lắm) … đang làm chủ một căn nhà (tuy nhỏ và cũ kỹ) … đang sống với một người chồng xốc vác hay với một người vợ hiền thục(tuy không đẹp hay tài giỏi như người khác)… hay không?
• Tôi có biết mỉm cười hay ít ra là giữ thinh lặng, không cãi lại, không phản đối khi ông hay bà, cha hay mẹ, cha, thầy hay sơ… hiểu lầm tôi hay nghi oan cho tôi hay không?
• Tôi có biết nói lời xin lỗi hay cúi đầu khiêm nhường nhận lỗi với bề trên, với cha mẹ và với Thiên Chúa khi tôi lầm lỡ, khi tôi làm sai, khi tôi phạm lỗi … hay không?
Nếu bạn là một người đang có một tấm lòng quảng đại bao la như … biển Thái Bình dạt dào … một đời sống an bình, chấp nhận những gì mình đang có và hiền như Masơ thì cám tạ ơn Chúa, bạn đang là người có niềm vui của Chúa và là người được thánh Phao-lô khen ngợi là hiền hòa và rộng rãi đấy! Xin chia vui và chúc mừng bạn. Nhưng!
• Nếu như bạn chỉ chép miệng thốt lên hai tiếng: “Tội nghiệp!” rồi sau đó lại … vô tư … ung dung, vui vẻ xem TV, hát Karaokê, hay ăn nhậu và enjoy cuộc đời này mà chẳng buồn thò tay vào túi móc ra một vài chục bạc hay móc cuốn check book để ký một tấm check gửi cho các cơ quan thiện nguyện nhờ họ giúp đỡ cho những đồng bào bị bão lụt … THÌ …
• Nếu như bạn có thái độ đứng núi này trông núi nọ, hay lẩm bẩm than vãn “Tại sao ông Tạo không công bằng?” Hay suốt ngày rên rỉ: “Khi tôi sinh ra mang được ngay tiếng con nhà nghèo, qua bao nhiêu năm không đổi thay lớn lên còn nghèo…” rồi ra sức đi cày để biến giấc mộng đổi nhà, đổi xe và … đổi vợ … trở thành hiện thực … THÌ …
• Bạn tỏ thái độ hung hãn, dữ tợn, to tiếng cãi lại hay nói những lời hỗn hào, vô lễ với ông bào, cha mẹ hay cố chấp, giận hờn kiếm cách trả đũa hay để bụng lâu đời … THÌ …
THÌ … THÌ COI CHỪNG bởi vì một ngày không xa lắm đâu! Bạn sẽ phải nghe những lời nói rất là … rát và nghiêm khắc của Chúa:
• Thật ta bảo thật các ngươi … đi đi cho khuất mắt Ta mà vào lửa đời đời, nơi dành sẵn cho tên Ác Quỷ và các sứ thần của nó. Vì xưa Ta đói, các ngươi đã không cho ăn; Ta khát, các ngươi đã không cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã không tiếp rước; Ta trần truồng, các ngươi đã không cho mặc (Mt 25:12, 41-43).
• Những kẻ … bất trung, đáng ghê tởm … gian dâm … thì phần dành cho chúng là hồ lửa và diêm sinh cháy ngùn ngụt … (Kh 21:8).
Xin bạn đừng quên lời của thánh Gia-cô-bê tông đồ: “Đức tin không có việc làm là đức tin chết” (2:17). Muốn có được niềm vui của Chúa (Pl 4:4) và để có thể đứng thẳng và ngẩng đầu lên … [và] đứng vững trước mặt Con Ngưòi (Lc 21:28) thì chúng mình phải ĂN NĂN SÁM HỐI và phải chứng tỏ lòng sám hối ăn năn của chúng mình qua hành động sống quảng đại, sống an phận và sống hiền lành với tha nhân.
Chúc bạn có một niềm vui thực sự trong tâm hồn để đón mừng Chúa Giáng Sinh và xin bạn ghi nhớ: “Trong mọi hoàn cảnh, [bạn] cứ đem lời cầu khẩn, van xin và tạ ơn, mà giãi bày trước mặt Thiên Chúa những điều [mà bạn] thỉnh nguyện. Và bình an của Thiên Chúa, bình an vượt lên trên mọi hiểu biết, sẽ giữ cho lòng trí [của bạn] được kết hợp với Đức Ki-tô Giê-su. Amen!
phamtinh@yahoo.com