Bánh Trường Sinh # 19:

HÃY VUI MỪNG TRONG CHÚA LUÔN



Mỗi người đều có một niềm vui riêng, niềm vui gia đình, niềm vui tạ ơn, niềm vui thành đạt. Nhưng niềm vui ngược lai với điều mình không thích thì thật là hiếm hoi.

Thí dụ, Fanny Crosby bị mù lúc mới 6 tuần tuổi. Bà sống tới tuổi trên chín mươi, sáng tác hàng ngàn thánh ca quý báu. Vào sinh nhật thứ 92, bà vui vẻ nói: “Nếu trên toàn thế giới, bạn tìm được người nào hạnh phúc hơn tôi, xin đem họ tới đây. Tôi muốn được bắt tay người ấy.”

Điều gì khiến cho Fanny Crosby cảm nghiệm được niềm vui như thế trong cảnh gọi là “bất hạnh”, hay “thảm cảnh”? Ngay từ thuở nhỏ bà đã chọn câu Kinh Thánh của Phaolô gởi Philíp để làm châm ngôn Sống của đời mình như sau: “Anh hãy vui luôn trong niềm vui của Chúa, Tôi nhắc lại : hãy vui lên ! Sao cho mọi người thấy anh sống hiền hòa rộng rãi, Chúa đã gần đến” (Phl 4,4-5).

Thật ra, Fanny đã thực hiện quyết tâm của mình lúc được 8 tuổi. Bà nói: “Biết bao ơn lành tôi được mà người khác không có. Khóc lóc và than thở vì mù lòa ư, tôi không thể và sẽ không bao giờ làm như vậy.” Hãy nhớ: “Sự vui vẻ của Đức Chúa là sức mạnh của chúng ta”. (Gr 8,10). Bạn và tôi hãy tìm nghe Lời Chúa Giêsu dạy: “Các điều ấy, Thầy đã nói với anh, để niềm vui của Thầy ở trong anh và niềm vui của anh được nên trọn vẹn.” (Ga 15, 11)

Đây là bí quyết, là Bánh Trường Sinh giúp người Kitô hữu có một đời sống sung mãn, đó là dấu chỉ cho thấy đức tin thì không sợ và thắng sợ hãi. Đó là hoa quả của đời sống nội tâm người Tín hữu sống gắn bó và tương quan với Chúa trong mọi lúc, trong mọi hoàn cảnh.

Chúa đã đến gần, nói lên niềm vui của tín hữu sống an bình trước những giao động và sóng gió của trần gian. Đừng lo sợ gì cả, không phải là buông xuôi tất cả, nhưng nói lên niềm tin mãnh liệt, vứt bỏ đi những lo lắng vô ích, không đáng lo trong tầm tay của mình, nó làm cản trở đời sống tâm linh của bạn.

Lời Chúa tôi ghi nhớ: ANH EM ĐỪNG LO LẮNG GÌ CẢ. (Phil 4, 6)



Phó tế: GB Nguyễn Văn Định * johndvn@yahoo.com