Thư chung mùa Vọng
Thư chung của Đức Tổng Giám mục Gửi Các linh mục, tu sĩ, chủng sinh Và Anh chị em giáo dân Tổng giáo phận Hà Nội Nhân dịp mùa Vọng 2006
Anh chị em thân mến,
Mùa Vọng năm nay mở ra trong khung cảnh mới, khi đất nước vui mừng được gia nhập WTO. Gia nhập WTO vừa là cơ hội vừa là thách thức không chỉ trong lĩnh vực kinh tế mà cả trong lĩnh vực đạo đức nữa. Xin anh chị em hãy lưu ý 3 thách thức sau đây.
Thách thức của tự do. Tự do làm tăng thêm phẩm giá con người. Nhưng tự do cũng có nguy cơ làm hư hỏng con người. Khi chỉ biết làm theo ý riêng, bất chấp quyền lợi của người khác, ta sẽ làm hại bản thân, gia đình, xã hội và Hội Thánh.
Thách thức của tiền bạc. Tiền bạc giúp phát triển xã hội, nâng cao đời sống con người. Nhưng tiền bạc có mặt trái của nó. Nếu chỉ chạy theo tiền bạc, bất chấp sự hướng dẫn của lương tâm, của luật Chúa, của luật Hội Thánh, con người sẽ bị biến chất, đánh mất tất cả những giá trị tinh thần thiêng liêng cao quí. Thiếu những giá trị tinh thần, xã hội không thể phát triển bền vững.
Thách thức của hưởng thụ. Tiện nghi hưởng thụ giúp cuộc sống bớt lam lũ, tăng năng suất. Nhưng chỉ đi tìm hưởng thụ sẽ khiến con người trở nên yếu ớt, lơ là với trách nhiệm. Hưởng thụ dễ làm cho ta chỉ nghĩ đến bản thân, đóng kín và vô cảm trước những đau khổ của tha nhân.
Những thách thức đó có thể làm cho con đường của Chúa đến với ta trở nên hiểm trở vì những quanh co của tham lam tiền bạc, vì những thung lũng sâu thẳm của dục vọng hưởng thụ, vì những đồi núi gồ ghề của cái tôi ích kỷ. Để dọn đường cho Chúa đến, ta hãy đáp lời mời gọi của Hội đồng Giám mục Việt nam : sống YÊU THƯƠNG VÀ PHỤC VỤ. Khi chọn cảnh Chúa Giêsu rửa chân cho các môn đệ làm logo của năm nay, Hội đồng Giám mục Việt nam mời gọi ta hãy yêu thương phục vụ theo gương Chúa Giêsu.
Vì yêu thương phục vụ Chúa Giêsu tự hạ mình. Ngài dùng tự do của mình để tự nguyện xuống thế làm người, tự nguyện lĩnh nhận cái chết. Ngài dùng tự do của mình trong sự tuân phục thánh ý Chúa Cha vì lợi ích của chương trình cứu độ loài người. Tự do của Chúa đem lại tự do cho tất cả chúng ta.
Vì yêu thương phục vụ Chúa Giêsu tự hiến mình. Ngài đem tất cả những gì mình có phân phát cho nhân loại. Người đã cho kẻ đói ăn, cho kẻ khát uống, cho kẻ chết sống lại. Nhưng chính bản thân Chúa lại sống một đời sống đơn sơ đạm bạc. Nhiều lần chịu đói khát. Nhất làø chính Chúa đã chấp nhận cái chết để cho ta được sống.
Vì yêu thương phục vụ Chúa Giêsu đã quên mình. Trọn cuộc đời dương thế, Chúa Giêsu không tìm hưởng thụ cá nhân, nhưng tìm phục vụ chúng ta. Như lời Chúa nói : “Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người”(Mt 20, 28). Cử chỉ Chúa quì xuống rửa chân cho các môn đệ là một tấm gương, là bài học lớn cho ta trong tinh thần quên mình phục vụ tha nhân. Chúa truyền dạy ta : “Nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau” (Ga 13, 140).
Sống yêu thương phục vụ như thế, ta giúp xoa dịu nỗi đau của những anh chị em nghèo khổ, bất hạnh chung quanh ta. Sống yêu thương phục vụ như thế, ta thực sự trở thành môn đệ của Chúa Giêsu. Sống yêu thương phục vụ như thế, ta làm chứng cho Chúa trong xã hội hôm nay. Sống yêu thương phục vụ như thế, ta góp phần phát triển xây dựng đất nước. Sống yêu thương phục vụ như thế, ta làm cho con đường trở nên bằng phẳng, thẳng thắn, sẵn sàng đón Chúa đến. Yêu thương phục vụ sẽ là những sợi rơm góp vào máng cỏ để sưởi ấm Chúa Giêsu trong đêm Giáng Sinh.
Chúc anh chị em một mùa Vọng thánh thiện đạo đức đầy tình yêu thương phục vụ. Thân ái chào anh chị em.
Hà nội ngày 29 tháng 11 năm 2006
+ GIUSE NGÔ QUANG KIỆT
Tổng Giám mục Hà nội
Thư chung của Đức Tổng Giám mục Gửi Các linh mục, tu sĩ, chủng sinh Và Anh chị em giáo dân Tổng giáo phận Hà Nội Nhân dịp mùa Vọng 2006
Anh chị em thân mến,
Mùa Vọng năm nay mở ra trong khung cảnh mới, khi đất nước vui mừng được gia nhập WTO. Gia nhập WTO vừa là cơ hội vừa là thách thức không chỉ trong lĩnh vực kinh tế mà cả trong lĩnh vực đạo đức nữa. Xin anh chị em hãy lưu ý 3 thách thức sau đây.
Thách thức của tự do. Tự do làm tăng thêm phẩm giá con người. Nhưng tự do cũng có nguy cơ làm hư hỏng con người. Khi chỉ biết làm theo ý riêng, bất chấp quyền lợi của người khác, ta sẽ làm hại bản thân, gia đình, xã hội và Hội Thánh.
Thách thức của tiền bạc. Tiền bạc giúp phát triển xã hội, nâng cao đời sống con người. Nhưng tiền bạc có mặt trái của nó. Nếu chỉ chạy theo tiền bạc, bất chấp sự hướng dẫn của lương tâm, của luật Chúa, của luật Hội Thánh, con người sẽ bị biến chất, đánh mất tất cả những giá trị tinh thần thiêng liêng cao quí. Thiếu những giá trị tinh thần, xã hội không thể phát triển bền vững.
Thách thức của hưởng thụ. Tiện nghi hưởng thụ giúp cuộc sống bớt lam lũ, tăng năng suất. Nhưng chỉ đi tìm hưởng thụ sẽ khiến con người trở nên yếu ớt, lơ là với trách nhiệm. Hưởng thụ dễ làm cho ta chỉ nghĩ đến bản thân, đóng kín và vô cảm trước những đau khổ của tha nhân.
Những thách thức đó có thể làm cho con đường của Chúa đến với ta trở nên hiểm trở vì những quanh co của tham lam tiền bạc, vì những thung lũng sâu thẳm của dục vọng hưởng thụ, vì những đồi núi gồ ghề của cái tôi ích kỷ. Để dọn đường cho Chúa đến, ta hãy đáp lời mời gọi của Hội đồng Giám mục Việt nam : sống YÊU THƯƠNG VÀ PHỤC VỤ. Khi chọn cảnh Chúa Giêsu rửa chân cho các môn đệ làm logo của năm nay, Hội đồng Giám mục Việt nam mời gọi ta hãy yêu thương phục vụ theo gương Chúa Giêsu.
Vì yêu thương phục vụ Chúa Giêsu tự hạ mình. Ngài dùng tự do của mình để tự nguyện xuống thế làm người, tự nguyện lĩnh nhận cái chết. Ngài dùng tự do của mình trong sự tuân phục thánh ý Chúa Cha vì lợi ích của chương trình cứu độ loài người. Tự do của Chúa đem lại tự do cho tất cả chúng ta.
Vì yêu thương phục vụ Chúa Giêsu tự hiến mình. Ngài đem tất cả những gì mình có phân phát cho nhân loại. Người đã cho kẻ đói ăn, cho kẻ khát uống, cho kẻ chết sống lại. Nhưng chính bản thân Chúa lại sống một đời sống đơn sơ đạm bạc. Nhiều lần chịu đói khát. Nhất làø chính Chúa đã chấp nhận cái chết để cho ta được sống.
Vì yêu thương phục vụ Chúa Giêsu đã quên mình. Trọn cuộc đời dương thế, Chúa Giêsu không tìm hưởng thụ cá nhân, nhưng tìm phục vụ chúng ta. Như lời Chúa nói : “Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người”(Mt 20, 28). Cử chỉ Chúa quì xuống rửa chân cho các môn đệ là một tấm gương, là bài học lớn cho ta trong tinh thần quên mình phục vụ tha nhân. Chúa truyền dạy ta : “Nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau” (Ga 13, 140).
Sống yêu thương phục vụ như thế, ta giúp xoa dịu nỗi đau của những anh chị em nghèo khổ, bất hạnh chung quanh ta. Sống yêu thương phục vụ như thế, ta thực sự trở thành môn đệ của Chúa Giêsu. Sống yêu thương phục vụ như thế, ta làm chứng cho Chúa trong xã hội hôm nay. Sống yêu thương phục vụ như thế, ta góp phần phát triển xây dựng đất nước. Sống yêu thương phục vụ như thế, ta làm cho con đường trở nên bằng phẳng, thẳng thắn, sẵn sàng đón Chúa đến. Yêu thương phục vụ sẽ là những sợi rơm góp vào máng cỏ để sưởi ấm Chúa Giêsu trong đêm Giáng Sinh.
Chúc anh chị em một mùa Vọng thánh thiện đạo đức đầy tình yêu thương phục vụ. Thân ái chào anh chị em.
Hà nội ngày 29 tháng 11 năm 2006
+ GIUSE NGÔ QUANG KIỆT
Tổng Giám mục Hà nội