TỬ ĐẠO = LÀM CHỨNG
Bạn có biết TỬ ĐẠO có nghĩa là LÀM CHỨNG CHO CHÚA hay không? Thật vậy, danh từ TỬ ĐẠO (Martyr) gốc tiếng Hy lạp (Martus) có nghĩa là NHÂN CHỨNG đấy!
Ngày xưa, các thánh Tử Đạo, đặc biệt là các thánh Tử Đạo Việt Nam, đã can đảm làm chứng cho Chúa qua việc chấp nhận cái chết, chứ không bước qua thập giá, không mở miệng chối đạo, không phỉ báng giáo hội... Đó là một cách LÀM CHỨNG, một kiểu TỬ ĐẠO!
Ở thời đại văn minh ở thế kỷ 21 này, bạn và tôi khó có thể làm chứng cho Chúa qua cái kiểu tử đạo, giống như 117 vị Tiền Nhân xưa kia. Nói cách khác, chúng mình khó có được cái diễm phúc làm chứng cho Thầy Giêsu qua việc đổ máu đỏ như các ngài đã chịu.
Thế nhưng điều đó không có nghĩa là tôi hay bạn không thể trở thành thánh Tử Đạo được! Chúng mình vẫn có thể có diễm phúc tử đạo làm chứng cho Thầy Giêsu bằng việc đổ máu trắng qua những công việc rất tầm thường và nhỏ bé trong đời sống hàng ngày. Thật đấy!
• Trong những dịp lễ, tết, sinh nhật, reunion, thanksgiving, hay Christmas chẳng hạn, bạn mời một số bạn bè thân quen có đạo cũng như không có đạo tới dùng cơm và chia sẻ với gia đình của bạn. Là chủ nhà và là chủ tiệc, bạn tuyên bố lý do, cám ơn bạn bè đã đến chung vui với gia đình bạn. Rồi trước khi khai tiệc, bạn mời tất cả mọi người cùng nhau dành ra một vài phút thinh lặng, dâng lên Thiên Chúa những lời cảm tạ vì những ơn lành Ngài đã ban và còn đang tiếp tục ban cho mọi người bằng cách mời quan khách cùng đọc một kinh Lạy Cha, hay mời họ cùng nắm tay hát một bài hát cảm tạ Chúa, hoặc là mời mọi người âm thầm dành ra một phút cầu nguyện trong thinh lặng. Thực hiện được chuyện này thôi thì bạn cũng đang là một vị tử đạo rồi! Tại sao vậy? Bởi vì làm như vậy khó lắm, ngại ngùng lắm bởi vì sẽ có người cười, sẽ có người bĩu miệng chề môi: “Bày đặt làm ra vẻ đạo đức…” Nhưng! Thưa bạn, chính lúc bị người khác khinh dể, chê bai… thì chính là lúc bạn đang bắt lấy cơ hội làm chứng cho Thầy Giêsu, và khi ấy bạn đang được hưởng cái diễm phúc tử đạo! “Ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời. Còn ai chối Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ chối người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời” (Mt. 10:32-33).
• Trong bữa tiệc cưới, trước khi khai mạc, là chú rể hay cô dâu, bạn nhắc nhở người điều khiển chương trình, hay chính bạn lên sân khấu để mời gọi mọi người dành ra một vài giây phút thinh lặng, lắng đọng tâm hồn để cùng nhau dâng lên Chúa lời tạ ơn vì Thiên Chúa đã liên kết hai người nên một,trong bí tích Hôn Phối, đồng thời cầu xin Thiên Chúa chúc lành cho cha mẹ, họ hàng đôi bên và xin Chúa cho buổi tiệc được vui vẻ và thực khách được một bữa ăn ngon miệng… Làm như vậy là bạn đang nắm bắt một cơ hội lớn để làm chứng cho Chúa bởi vì khách khứa của bạn có rất nhiều người chưa biết đến Thiên Chúa, họ cũng chưa có dịp nghe ai nói về Ngài. Nói thật với bạn, trước mặt bá quan văn võ, làm những việc đạo đức như vậy không phải là dễ, nếu không muốn nói là rất khó khăn. Thế nhưng “đó là cơ hội để anh em làm chứng cho Thầy” (Lk 21:13). Cầu nguyện và mời gọi người khác cùng hiệp ý cầu nguyện trong những dịp như vậy là bạn đang làm chứng cho Chúa, bạn đang hưởng phúc tử đạo đấy!
• Bạn đang cần tiền để trả off cái nhà mới mua. Supervisor cho bạn làm thêm ngày thứ bảy và cả Chúa nhật nữa, bạn có cơ hội thật tốt để kiếm thêm tiền. Nhưng bạn khước từ bởi vì ngày Chúa nhật là ngày kiêng việc xác, là ngày duy nhất bạn đến nhà thờ để tìm kiếm lương thực cho phần linh hồn. Chúa nhật cũng là ngày để bạn có nhiều thời gian với gia đình của bạn. Bỏ qua những cơ hội kiếm tiền như vậy quả là dại dột, là ngu xuẩn, nhiều khi chính ông xã hay bà huyện của bạn mắng cho là…ngu nữa đàng khác. Nhục chứ phải không bạn? Nỗi nhục của các thánh Tử Đạo ngày xưa chịu cũng đâu khác gì của bạn bây giờ! Bạn đang bị tử đạo đấy!
Còn nhiều cơ hội khác để làm chứng cho Chúa lắm thưa bạn. Khi chúng mình khước từ những lời mời gọi của thú vui xác thịt, của sex, của pornography, của những quan hệ bất chính, của xì ke ma tuý, của bài bạc, rượu chè… thì lúc đó bạn và tôi, chúng mình đang nắm bắt lấy cơ hội làm chứng cho Thầy Giêsu, lúc đó, tôi và bạn đang nếm mùi tử đạo giống hệt y như 117 vị Thánh Tử Đạo Việt Nam ngày xưa vậy!
Đừng ngại ngùng và “đừng hổ thẹn vì phải làm chứng cho Chúa chúng ta” (2 Tim 1:8) qua những công việc rất tầm thường trong đời sống, chẳng hạn như:
• Trước khi dùng bữa, dù ở trong nhà hay ở ngoài nhà hàng hay trong phòng ăn của hãng, xưởng… Tôi sẽ trang trọng làm dấu Thánh Giá một cách công khai, dâng lời cám tạ Thiên Chúa vì những của ăn Ngài đã ban cho tôi.
• Trong nhà, nơi trang trọng nhất, nơi dễ thấy nhất, tôi sẽ treo một tượng Chúa chịu nạn hay lập một bàn thờ thật đẹp (đơn sơ thôi, đừng quá màu mè hoa lá cành!), ở trên đó có tượng Đức Mẹ, Thánh Giuse… để mọi người trong gia đình ghi nhớ và khách khứa lại thăm biết rằng Thiên Chúa đang ngự trong gia đình của tôi.
• Đừng bao giờ nói xạo, nói phét, gian dối, điêu ngoa, nói không đúng sự thật … bởi vì khi đó SỰ THẬT, chính là Đức Giê-su, không có ở trong môi miệng của tôi.
• Đối xử một cách lịch sự, nhã nhặn và tử tế với những người chung quanh bằng cách NGHĨ TỐT, NÓI TỐT và LÀM TỐT cho họ.
Cơ hội để các con làm chứng cho Thầy (Lk 21:13) thì vô vàn vô số. Chúng mình hãy cầu nguyện cho nhau, xin Chúa ban cho bạn và tôi có đủ can đảm để chúng mình dám làm chứng cho Ngài ở trong mọi hoàn cảnh của đời sống. Chỉ khi nào chúng mình làm nhân chứng cho Vua Giê-su thì lúc đó tôi và bạn mới có cơ hội xin nhập quốc tịch Thiên Quốc. Bạn muốn vào định cư ở Thiên Quốc với Vua Giê-su hay không? Nếu muốn thì bạn phải là người can đảm, bởi vì “Nước Trời phải đương đầu với sức mạnh, ai mạnh sức thì [mới] chiếm được” (Mt 11:12)!
phamtinh@yahoo.com