Tạ Ơn
![]() |
| Lễ Thanksgiving đầu tiên: chia sẻ |
Giữa muôn người cùng sống dưới trời cao
Giữa giòng đời nổi trôi cuồng lũ dâng trào
Tôi bình đẳng với mọi người và vui sống
Xin tạ ơn người đã rộng lòng giúp đỡ
Dìu dắt tôi cùng sống với mọi người
Dạy dỗ tôi những điều hay và lẽ phải
Cùng chung tay góp sức xây dựng đời
Xin tạ ơn đấng sinh thành: Cha Mẹ
Bao khó khăn nuôi con khôn lớn nên người
Công Cha Mẹ như sông dài biển rộng
Con thành tâm ghi nhớ suốt cuộc đời
![]() |
| Hoa trái đầu mùa cho nhau |
Đã cho con giòng nước mát, ánh mặt trời
Không khí trong lành, mặt đất đầy hoa trái
Đã cho con vào thế giới của loài người
Có trí khôn ngoan và Linh hồn bất diệt
Sống an hoà trong tinh thần hiểu biết
Tận cõi lòng con cùng thiên hạ khắp nơi
Xin dâng lời hoan chúc cảm tạ ơn Trời

