Vào cuối thế kỷ thứ 12, trong khu rừng Valois có một nhà quí tộc chán cảnh phồn hoa nơi đế đô đã đi tìm nơi yên tĩnh này sống một cuộc đời ẩn sĩ nghèo khó để chiêm nghiệm về Nước Trời. Một ngày nọ có một bác sĩ tên là Gioan de Matha từ Paris đến thăm và cùng chia sẻ một lý tưởng với ngài. Ông ấy tin là được Chúa gọi để cứu giúp những người tín hữu bị bọn hải tặc trong vùng Địa Trung hải bắt cầm tù đòi tiền chuộc. Félix thổ lộ cùng ông là ngài cũng có ý tưởng như vậy linh ứng từ Trời.
Hai người đồng thuận với nhau nhân danh Chúa Ba ngôi thành lập một hội đoàn để cứu giúp những người rủi ro kém may mắn và hai người cùng đi đến Roma xin phép chuẩn. Đức Giáo Hoàng Innocent III đồng thuận và Hội dòng Chúa Ba Ngôi được thành lập.
Một tu viện được xây dựng tại Roma và Gioan de Matha trở thành Viện trưởng. Một tu viện khác được xây dựng tại Cerfroid tại Pháp và Felix cai quản cho đến lúc lìa đời.
Đó là những sự kiện rỏ ràng về cuộc đời của thánh Felix, nhưng có nhiều câu chuyện rất li kỳ được thêu dệt về thánh Félix. Không phải vì ngài sống trong rừng Valois, vị sáng lập Hội dòng Chúa Ba ngôi nhưng vì ngài thuộc một gia đình vọng tộc de Valois nên ngài được gọi là Félix de Valois. Họ nói ngài là cháu vua Louis VII.
Một ngày kia ngài cùng đi với người chú là quận công Thibaud de Blois đi tìm những người khốn cùng trong vùng để giúp đỡ. Họ gặp một người ăn xin chỉ có một mảnh áo rách che thân run rẩy trong mùa đông giá lạnh.
Quận công Thibaud hỏi: Ngươi muốn ta giúp đỡ ngươi những gì?
“Thưa ngài, trước tiên là chiếc áo choàng của ngài.”
“Được áo choàng đây và ngươi còn muốn gì nữa không?”
“Chiếc nhẫn vàng của ngài thật tuyệt đẹp!”
“Ngươi có thể làm chủ nó, ngươi còn ước gì nữa không?”
“Ngài là người giàu có trọng vọng, còn tôi là tên nghèo khổ, ngài có thể cho tôi huy hiệu của ngài chăng?”
“Được ta cho ngươi đó, và đây đôi găng tay của ta, cầm lấy. Hôm nay thế là đủ rồi!”
“Thưa ngài tôi cũng nghĩ như vậy, nhưng xin ngài cho nốt tôi chiếc mũ ngài đang đội.”
“Không! điều này không thể được vì ta bị hói đầu và ta không muốn thiên hạ cười nhạo ta.”
Thật ra, người ăn xin chẳng cần gì cả và tất cả những gì quận công Thibaud đã cho đi đều được trả về. Người ăn xin chính là một thiên thần muốn thử lòng bác ái của những Kitô hữu trong vùng.
Hai người đồng thuận với nhau nhân danh Chúa Ba ngôi thành lập một hội đoàn để cứu giúp những người rủi ro kém may mắn và hai người cùng đi đến Roma xin phép chuẩn. Đức Giáo Hoàng Innocent III đồng thuận và Hội dòng Chúa Ba Ngôi được thành lập.
Một tu viện được xây dựng tại Roma và Gioan de Matha trở thành Viện trưởng. Một tu viện khác được xây dựng tại Cerfroid tại Pháp và Felix cai quản cho đến lúc lìa đời.
Đó là những sự kiện rỏ ràng về cuộc đời của thánh Felix, nhưng có nhiều câu chuyện rất li kỳ được thêu dệt về thánh Félix. Không phải vì ngài sống trong rừng Valois, vị sáng lập Hội dòng Chúa Ba ngôi nhưng vì ngài thuộc một gia đình vọng tộc de Valois nên ngài được gọi là Félix de Valois. Họ nói ngài là cháu vua Louis VII.
Một ngày kia ngài cùng đi với người chú là quận công Thibaud de Blois đi tìm những người khốn cùng trong vùng để giúp đỡ. Họ gặp một người ăn xin chỉ có một mảnh áo rách che thân run rẩy trong mùa đông giá lạnh.
Quận công Thibaud hỏi: Ngươi muốn ta giúp đỡ ngươi những gì?
“Thưa ngài, trước tiên là chiếc áo choàng của ngài.”
“Được áo choàng đây và ngươi còn muốn gì nữa không?”
“Chiếc nhẫn vàng của ngài thật tuyệt đẹp!”
“Ngươi có thể làm chủ nó, ngươi còn ước gì nữa không?”
“Ngài là người giàu có trọng vọng, còn tôi là tên nghèo khổ, ngài có thể cho tôi huy hiệu của ngài chăng?”
“Được ta cho ngươi đó, và đây đôi găng tay của ta, cầm lấy. Hôm nay thế là đủ rồi!”
“Thưa ngài tôi cũng nghĩ như vậy, nhưng xin ngài cho nốt tôi chiếc mũ ngài đang đội.”
“Không! điều này không thể được vì ta bị hói đầu và ta không muốn thiên hạ cười nhạo ta.”
Thật ra, người ăn xin chẳng cần gì cả và tất cả những gì quận công Thibaud đã cho đi đều được trả về. Người ăn xin chính là một thiên thần muốn thử lòng bác ái của những Kitô hữu trong vùng.