Ông chủ lại bảo người đầy tớ rằng: 'Anh hãy ra ngoài đường ngoài ngõ và cố ép người ta vào cho đầy nhà tôi. Vì tôi bảo cho các người biết: không một ai trong những kẻ đã được mời, sẽ được nếm bữa tiệc của tôi'". (Lc 14,23-24)

Suy Niệm:

Những kẻ được mời tham dự tiệc cưới nước trời, Chúa muốn nói đến dân riêng của Chúa, dân Do thái mệnh danh là dân riêng đã được Chúa chọn, thế nhưng trải qua bao ngàn năm, bao thế hệ, họ đã một mực khước từ, thậm chí ngay cả khi con Thiên Chúa giáng trần làm người, họ vẫn chưa mở mắt đón chào, và cũng chính họ mặc dù đã chứng kiến bao phép lạ Chúa làm, họ vẫn thờ ơ và không cần biết đến Người. Phần chúng ta, những bạn hữu của Chúa Kitô, hãy thẩm xét lại đức tin của mình qua cách sống hằng ngày của mỗi người.

Thường tình chúng ta dễ thờ ơ trong việc thực thi Lời Chúa. Chúng ta đã bình chân như vại, ham mê tôn thờ các thần tượng như của cải và đam mê trần tục, hay chối từ lời mời gọi của Đấng Cứu Chuộc để quay trở về với chân lý là tình yêu của Ngài. Hãy mặc lấy áo cưới là tinh thần khiêm nhượng, hãy đeo vào người những trang sức thánh thiêng là tình yêu thương và phục vụ. Nhất là hãy đến với phép Thánh Thể là nguồn lương thực thiêng liêng nuôi sống tâm hồn chúng ta. Tham dự thánh lễ thường xuyên là chúng ta đã đáp trả lại việc mời gọi của Chúa cho bàn tiệc Nước Trời. Nhờ vào phép Thánh Thể, đức tin của chúng ta được bồi dưỡng, lòng dũng cảm trong khiêm tốn phục vụ tha nhân được tôi luyện và nhất là chúng ta biết giữ trọn niềm con thảo hiếu đối với lòng xót thương nhân từ của Ngài.

Lời nguyện:

Lạy Cha chí Thánh, xin đừng để con lìa xa Chúa vì chính Chúa mới là sức mạnh và là nguồn hạnh phúc đời con. Xin Chúa giúp chúng con năng chạy đến với Bí Tích Thánh Thể để được hưởng trọn niềm vui của bữa tiệc trên trời mà Chúa hằng mời gọi chúng con. Xin Mẹ Maria, Nữ Vương Phép Thánh Thể giúp chúng con năng kết hợp với Chúa Giêsu con của Mẹ hơn. Amen.