Sau khi chiến thắng trận Tolbiac, giữa những hiệp sĩ trẻ tuổi của triều đình vua Clovis có một viên sĩ quan hùng dũng tên là Leonard. Với tài năng và đức độ có sẵn lại còn được trọng vọng, Leonard nghĩ là mình còn có thể làm đưọc gì hơn nữa để phục vụ Thiên Chúa thay vì làm một hiệp sĩ của nhà vua. Không do dự Leonard quyết định trở thành một ẩn sĩ.
Léonard theo học với thánh Rémi và càng ngày càng tiến bộ trên con đường thánh thiện. Các nhà chép sử đã viết về Leonard như sau: “Đó là một người rất hiền lành dễ mến khi tiếp xúc, luôn luôn trung tín với lời hứa, rộng rãi trong công việc từ thiện, lời lẽ luôn nhẹ nhàng khiêm tốn, khiêm nhường mọi nơi và mọi lúc. Vua Clovis nghe dân chúng truyền tụng về sự thánh thiện và những điều lạ lùng về Leonard, nhà vua muốn cất đặt Léonard lên làm Giám Mục nhưng ngài đã từ chối.
Một hôm nhà vua gọi thánh Léonard đến và bảo: “Ta muốn ban cho ngươi một ân huệ, người cứ bày tỏ cho ta đi.”
Thánh Leonard thưa: “Thưa ngài, xin cho tôi được quyền đến thăm viếng các nhà tù và tha cho những tội nhân đáng được ân xá.” Và vua Clovis đã vui vẻ nhận lời.
Thánh Leonard đến Orléans thụ huấn với Viện trưởng Mici về các luật lệ của một tu viện, sau đó ngài đến xứ Berry để rao giảng Tin Mừng cho những người ngoại đạo, một số đông đã trở lại đạo vì ngài đã làm nhiều phép lạ. Sau khi thành công ở Berry, ngài đến Aquitaine tìm một nơi thanh vắng để sống cuộc đời ẩn sĩ hoàn toàn chú tâm vào cầu nguyện và chiêm niệm về cuộc sống trên trời. Ngài đã tìm được một nơi thanh vắng ở trong rừng Limoges và sống ở đó trong hơn 20 năm với một lối sống trinh khiết, thanh thoát và cao cả như một thiên thần.
Theo lời truyền tụng khi thánh Leonard đến đó thì có một dòng suối nước trong lành tự động chảy ra và thánh nhân thường dùng để chữa bệnh. Người ta mang đến cho ngài những người bệnh tật và nhiều người đã được chữa lành. Còn một số người khác thì đến để cầu xin những lời khuyên bảo. Nhiều kẻ tù tội đến xưng tội với ngài và được ngài hướng dẫn dạy dỗ sám hối tội lỗi và đã trở lại sống cuộc đời bình thường của người Kitô hữu tốt lành.
Thánh Leonard là đấng bảo trợ những nhà tù và tội nhân.
Léonard theo học với thánh Rémi và càng ngày càng tiến bộ trên con đường thánh thiện. Các nhà chép sử đã viết về Leonard như sau: “Đó là một người rất hiền lành dễ mến khi tiếp xúc, luôn luôn trung tín với lời hứa, rộng rãi trong công việc từ thiện, lời lẽ luôn nhẹ nhàng khiêm tốn, khiêm nhường mọi nơi và mọi lúc. Vua Clovis nghe dân chúng truyền tụng về sự thánh thiện và những điều lạ lùng về Leonard, nhà vua muốn cất đặt Léonard lên làm Giám Mục nhưng ngài đã từ chối.
Một hôm nhà vua gọi thánh Léonard đến và bảo: “Ta muốn ban cho ngươi một ân huệ, người cứ bày tỏ cho ta đi.”
Thánh Leonard thưa: “Thưa ngài, xin cho tôi được quyền đến thăm viếng các nhà tù và tha cho những tội nhân đáng được ân xá.” Và vua Clovis đã vui vẻ nhận lời.
Thánh Leonard đến Orléans thụ huấn với Viện trưởng Mici về các luật lệ của một tu viện, sau đó ngài đến xứ Berry để rao giảng Tin Mừng cho những người ngoại đạo, một số đông đã trở lại đạo vì ngài đã làm nhiều phép lạ. Sau khi thành công ở Berry, ngài đến Aquitaine tìm một nơi thanh vắng để sống cuộc đời ẩn sĩ hoàn toàn chú tâm vào cầu nguyện và chiêm niệm về cuộc sống trên trời. Ngài đã tìm được một nơi thanh vắng ở trong rừng Limoges và sống ở đó trong hơn 20 năm với một lối sống trinh khiết, thanh thoát và cao cả như một thiên thần.
Theo lời truyền tụng khi thánh Leonard đến đó thì có một dòng suối nước trong lành tự động chảy ra và thánh nhân thường dùng để chữa bệnh. Người ta mang đến cho ngài những người bệnh tật và nhiều người đã được chữa lành. Còn một số người khác thì đến để cầu xin những lời khuyên bảo. Nhiều kẻ tù tội đến xưng tội với ngài và được ngài hướng dẫn dạy dỗ sám hối tội lỗi và đã trở lại sống cuộc đời bình thường của người Kitô hữu tốt lành.
Thánh Leonard là đấng bảo trợ những nhà tù và tội nhân.