VỀ Ý NGHĨA SỰ CHẾT



"Với Chúa Kitô, nó bị tước đoạt khỏi 'Nọc Đọc' của nó"

VATICAN - Bài huấn đức Đức Benedict XVI trình bày hôm Chúa Nhật 5.11.2006 trước khi đọc kinh Truyền Tin trưa với nhiều ngàn người qui tụ trong Quảng trường Thánh Pherô như sau:

Anh Chị Em thân mến:

Trong những ngày này tiếp theo sự nhớ những kẻ chết, nhiều giáo xứ cử hành tuần bát nhật người chết, một dịp thích hợp để nhớ những người thân yêu chúng ta trong kinh nguyện và để suy gẫm về thực tại sự chết, mà nền “văn minh tiện nghi” thường ra sức đẩy xa khỏi ý thức những người chìm ngập trong những âu lo về sự sống hằng ngày.

Trên thực tế, chết là thành phần của sự sống và không chỉ của sự hết sống, nhưng, nếu chúng ta chú ý, của mọi lúc. Mặc dầu tất cả những lo ra, sự mất một người thân yêu làm chúng ta khám phá “vấn đề,” bằng cách làm chúng ta cảm thấy sự chết như là một sự hiện diện triệt để thù địch nghịch với ơn gọi tự­ nhiên của chúng ta đến sự sớng và hạnh phúc.

Chúa Giêsu đã cách mạng hoá ý nghĩa sự chết. Người làm như vậy với huấn giáo của người, hơn hết bằng cách đối mặt sự chết. “Khi chết Người đã hủy diệt sự chết,” phụng vụ mùa Phục Sinh nói. “Với Thàn Khí không thể chết, Chúa Kitô đã đánh bại sự chết đang giết con người,” môt Giáo Phụ đã viết (Melito of Sardis, “On Easter,”” 66). Như vây Con Thiên Chúa muốn chia sẽ thân phận con người của chúng ta cho đến cùng, mở nó ra cho hy vọng. Cuối cùng, Người được sinh ra để có khả năng chết và như vậy giải thoát chúng ta, khỏi nộ lệ sự chết. Thư gởi tín hữu Do thái nói: “Đức Giêsu đã phải nếm sự chết, là để cho mọi người được cứu độ, nhơ ơn Thiên Chúa” (2:9).

Từ đó, sự chết không còn như vậy nữa: Sự chết đã bị tước đoạt, nói được, khỏi “nọc độc của nó”. Tình yêu của Thiên Chúa, hành động trong Chúa Giêsu, đã ban ý nghĩa mới cho toàn thể sự sống con người và bằng cách này, cũng đã biến đổi sự chết. Nếu trong Chúa Kitô sự sống con người là một sự ra đi “khỏi thế gian này về với Cha “ (Ga 13:1), thì giờ chết là lúc sự ra đi này diễn ra trong một cách cụ thể và dứt khoát.

Những kẻ cam kết sống như Người thì được giải phóng khỏi sự sợ chết, nó không còn tỏ ra sự mỉm cười châm choc của một kẻ thù nhưng biểu lộ gương mặt bạn hữu của một “người chị,” như Thánh Phanxicô viết trong “Bài ca tạo vậy.” Như vậy Thiên Chúa có thể được chúc phúc vì đó: “Ngợi khen Chúa, là Chúa của con, vì người Chị Chết Phần xác của chúng con.” Chúng ta không nên sợ sự chết phần xác, đức tin nhắc chúng ta, dường như đó là một giấc mơ chúng ta sẽ thức dậy khỏi nó một ngày kia.

Sự chết đích thực, mà người ta phải sợ, là sự chết phần hồn, sách Khải Huyền gọi là “sự chết thứ hai” (x. 20:14-15; 21:8). Trên thực tế, kẻ chết trong tội nặng, không sám hối, khóa chặt mình trong sự loại bỏ kiêu hảnh tình yêu của Chúa, tự loại mình khỏi Nước sự sống.

Nhờ sự cầu bàu của Đức Maria Chí Thánh và của Thánh Giuse, chúng ta hãy xin Chúa ban ơn chuẩn bị cách thanh thoả để ra đi khỏi đời này, khi Người gọi chúng ta, với hy vọng có khả năng sống với Người đời đời, cùng với các thánh và những kẻ thân yêu chúng ta đã chết.

[Cuối kinh Truyền Tin, Đức Giáo Hoàng chào những người hành hương trong nhiều thứ tiếng. Trong tiếng Ý ngài nói:]

Với sự quan tâm sâu sắc tôi theo dõi tin tức về sự xấu đi nghiêm trọng của tình hình tại Gaza và tôi muốn bày tỏ sụ­ gần gũi của tôi với dân chúng đang chịu những hâu quả của bạo tàn.

Tôi xin anh chị em kết hợp với tôi trong sự cầu nguyện xin Thiên Chúa Toàn Năng và Thương Xót soi sáng các thẩm quyền Israel và Palestuine, cũng như những quốc gia có trách nhiệm đặc biệt trong vùng, cho họ sẽ dấn thân chấm dứt đỗ máu,, nhân số những sáng kiến giúp đỡ nhân đạo, và ủng hộ sự tiếp tục lại ngay một sự thương thuyết trực tiếp, nghiêm chỉnh và cụ thể.

[Trong tiếng Anh ngài nói:]

Tôi hân hạnh chào tất cả những người hành hương và khách thăm viếng hiện diện trong Kinh Truyền Tin hôm nay, cách riêng những sinh viên và giáo sư từ Arcus College of Heerten, Holland. Trong tuần theo sau Ngày Các Đẳng, chúng ta nhớ cách riêng những anh chị em chúng ta đã qua đời. Với lòng tin cậy vững vàng chúng ta cầu xin chó tất cả những người đã đi trước chúng ta trong đức tin có thể chia sẽ đầy đủ trong chiến thắng của Chúa Kitô trên sự chết. Tôi cầu chúc anh chị em một cuộc lưu trú vui vẻ tại Rome, Và môt ngày Chúa Nhật hạnh phúc.