NHỮNG BỨC TƯỜNG VÔ HÌNH!



Để diễn tả sự khó khăn trong việc tuân giữ các giới răn lớn của Thiên Chúa, một người bạn thân của tôi diễn ý (paraphrase) đoạn Tin Mừng của thánh Mác-cô lại như sau:

“Khi ấy, có một người trong các kinh sư đến hỏi Chúa Giê-su rằng: “Thưa Thầy, trong mọi điều răn, điều răn nào KHÓ NHẤT?” Đức Giê-su trả lời: "Điều răn KHÓ NHẤT là yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi. Điều răn KHÓ THỨ NHÌ là: Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Chẳng có điều răn nào khác KHÓ HƠN các điều răn đó.”

Bạn có đồng ý với anh bạn của tôi rằng tuân giữ hai giới răn MẾN CHÚA & YÊU NGƯỜI rất là khó không? Tôi thấy không những chỉ là khó mà còn cực kỳ khó nữa là đàng khác! Thật đấy! Càng suy nghĩ nhiều bao nhiêu thì tôi lại thấy việc yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực… [và] yêu người thân cận như chính mình càng khó khăn và nhiêu khê bấy nhiêu! Bạn biết tại sao khó không? Là bởi vì có những bức tường vô hình đã hình thành và đang đứng sừng sững trong con người của tôi và trong tâm hồn của bạn. Những bức tường vô hình đó là:

• GIẢ HÌNH, GIẢ DỐI: Tôi đọc kinh Phụng Vụ, tham dự Thánh Lễ, tham dự các giờ Chầu Thánh Thể, lần hạt Mân Côi, suy niệm Lời Chúa, hoàn thành tốt công tác mà bề trên giao phó… chỉ vì tôi muốn được khen ngợi, chỉ vì tôi muốn người khác có ấn tượng tốt về tôi mà thôi!

• SỢ HÃI: Tôi chỉ nhớ và đến với Chúa mỗi tuần có một lần và cho Ngài có một tiếng đồng hồ vào ngày Chúa Nhật chỉ vì sợ cha mẹ la mắng, sợ ông bà buồn lo, và nhất là vì tôi … KINH SỢ THIÊN CHÚA, sợ bị ném vào hoả ngục, nơi giòi bọ không hề chết và lửa không hề tắt (Mk 9:47-48).

• TÔN THỜ NGẪU TƯỢNG: Khi gặp đau khổ, thử thách, gian truân, xui xẻo, vận hạn… thay vì chạy đến với Thiên Chúa toàn năng để xin Ngài giúp đỡ thì tôi lại chạy đến với thầy bói, thầy bùa, thầy ngải, thầy phong thuỷ…

• THÁI ĐỘ CỐ CHẤP, KIÊU NGẠO: Tôi không có tinh thần phục thiện. Chỉ có tôi là đúng, chỉ có ý kiến của tôi là tuyệt hảo và trên cả tuyệt vời. Chỉ có tôi là người xứng đáng, có khả năng làm việc, điều khiển… Không khi nào tôi nhận là tôi vấp phạm hay lầm lỗi và chẳng bao giờ.

• TÍNH KEO KIỆT, BỦN XỈN: Tôi còn tính toán so đo, khó chịu, đau khổ như bị đứt từng khúc ruột, và miễn cưỡng khi móc tiền ra để … trả lại cho Thiên Chúa những gì thuộc về Thiên Chúa (Mt 22:21) vào những ngày lễ Chúa Nhật hay khi phải làm việc bác ái, giúp đỡ cho người nghèo …

• BẤT HIỀU: Tôi coi thường, ngược đãi, hỗn láo, khinh dể, hất hủi … ông bà, cha mẹ của tôi và làm cho các ngài phải đau khổ triền miên trong lúc tuổi già xế bóng.

• ĐAM MÊ: Tôi say đắm trong những đam mê của xác thịt, của những quan hệ tình ái vụng trộm, vợ nọ chồng kia, của cờ bạc, rượu bia, xì ke ma tuý…

Bạn thân mến, tôi cam đoan với bạn là hễ ngày nào mà những bức tường của GIẢ HÌNH, SỢ HÃI, TÔN THỜ NGẪU TƯỢNG, GIẢ DỐI, CỐ CHẤP & KIÊU CĂNG, TÍNH KEO KIỆT BỦN XỈN, BẤT HIỀU và ĐAM MÊ … còn tồn tại trong tâm hồn, trong cuộc đời của bạn và của tôi thì chắc chắn ngày ấy chúng mình không thể nào yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực… [và] yêu người thân cận như chính mình được.

Nếu hôm nay bạn nghe được Lời Chúa và muốn tuân giữ hai giới răn lớn của Ngài: “Hãy yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực… [và] yêu người thân cận như chính mình thì bạn và tôi phải phá bỏ ngay lập tức những bức tường vô hình của GIẢ HÌNH, SỢ HÃI, TÔN THỜ NGẪU TƯỢNG, GIẢ DỐI, CỐ CHẤP & KIÊU CĂNG, TÍNH KEO KIỆT BỦN XỈN, BẤT HIỀU và ĐAM MÊ. Phá đổ những bức tường này không phải là chuyện đơn giản, nếu không muốn nói là rất khó khăn. Thế nhưng khó khăn không có nghĩa là không thể làm được. Muốn thành công trong việc phá đổ những bức tường vô hình ấy thì trước hết, chúng mình phải trông cậy vào sự trợ lực của Chúa bởi vì đối với Thiên Chúa, thì mọi sự đều có thể được (Mt 19:26).

Rồi sau đó, bạn và tôi phải dùng chiến thuật du kích, dùng chiến thuật đánh lẻ, làm sói mòn từ từ những chân móng của những bức tường vô hình ấy bằng cách:

• SỐNG THẬT THÀ: Làm mọi sự từ những việc tầm thường và những việc đạo đức bổn phận hàng ngày VÌ CHÚA chứ đừng làm vì tiếng khen, vì danh vọng, vì bề trên, vì người này, hay vì người kia …

• SỐNG KHIÊM TỐN: Chúng mình phải luôn luôn ghi nhớ rằng tôi chỉ là một người đầy tớ vô duyên và bất tài, được Thiên Chúa thương trao cho chức vụ QUẢN LÝ những kho tàng của Ngài. Tài năng, trí thông minh, tiền bạc, tài sản … tất cả là của Chúa! Ngài chính là CHỦ NHÂN của những thứ ấy! (Lc 19: 12 -27, Mt 25: 14 -30).

• SỐNG BÁC ÁI, RỘNG RÃI: Đừng kết bạn với trùm sò nữa, đừng sống keo kiệt, bủn xỉn hay bo bo giữ của. Hãy cho đi để được nhận lại gấp trăm ngay ở đời này và nhất là ở đời sau (Lc 18:30). Hãy ghi nhớ: “Tiền bạc là một tên đầy tớ tốt nhưng nó là một ông chủ rất xấu và độc ác.”

• SỐNG HIẾU THẢO: Hãy ghi nhớ công ơn của cha mẹ và đừng làm cho các ngài phải buồn tủi trong những ngày cuối đời của các ngài. Sóng trước đổ đâu thì sóng sau đổ đó. Bạn mà hỗn hào, bất hiếu và ngược đãi cha mẹ của bạn thì sau này con cháu của bạn cũng sẽ đối xử với bạn y như vậy cho mà xem!

Cuối cùng, xin bạn nhớ cho rằng YÊU MẾN THIÊN CHÚA HẾT LINH HỒN … & YÊU NGƯỜI THÂN CẬN NHƯ CHÍNH MÌNH không phải là hai giới răn tách biệt nhau đâu, nhưng chỉ là một mà thôi bởi vì mỗi lần [tôi và bạn đối xử với] một trong những anh chị em bé nhỏ nhất, là [chúng mình đang đối xử với] chính Thiên Chúa" (Mt 25:40). Yêu thương và đối xử tử tế với những người thân cận chính là yêu mến chính Thiên Chúa đấy!

Nếu bạn muốn tuân giữ một cách nghiêm chỉnh giới luật của Thiên Chúa yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực…thì ngay từ hôm nay, bạn và tôi hãy tập và bắt đầu sống yêu thương, quảng đại cũng như cư xử thật tử tế, hiếu thảo với ông bà, cha mẹ, với anh chị em trong gia đình ngay đi! Chưa yêu thương những người thân cận, những người đang hiện diện bằng xương bằng thịt ở bên cạnh chúng mình được thì … Thánh Gio-an bào rằng, đừng có hòng và đừng bao giờ nói đến chuyện yêu mến Thiên Chúa hết linh hồn, hết trí khôn… Nói như vậy là bốc phét, là xạo ke! Không ổn đâu! (1 Ga 4:20).

phamtinh@yahoo.com