Lm Vũ Đình, CMC

“Khi ấy, vào một ngày Sabbat, Chúa Giêsu vào dùng bữa trong nhà một thủ lãnh biệt phái, thì những người hiện diện ở đó dò xét Người.” (Lc 14,1)

Suy Niệm:

Chúa Giêsu biết rõ lòng trí ác độc, sự ghen tương và giả hình của nhóm Biệt phái, thế nhưng Chúa vẫn đến nhà một trong những người lãnh đạo của họ, vì Ngài muốn nhân dịp này dậy dỗ các môn đệ của Ngài trong việc linh động khi tuân giữ lề luật. Dưới con mắt cú vọ ác độc của người Do Thái, Chúa đã chữa lành người phù thũng và bịt miệng quân gỉa hình.

Trong chúng ta, nhiều lần, nhiều người cũng đã lỗi phạm như vậy. Hãy nhìn xem tại Hoa Kỳ nhiều vị dân cử đã tự xưng là Kitô Hữu, thế nhưng vì ích kỷ, họ đã hành xử không đúng theo tinh thần Phúc âm của Chúa, họ đã dấu kín lương tâm trong các đạo luật gia đình và hôn nhân đồng tính, đạo luật phá thai và trợ tử, những vấn đề xã hội như việc bảo vệ trẻ thơ và trợ giúp người nghèo khó. Mỗi khi giáo hội cần đến những nhân chứng sống động theo chân lý Phúc Âm Chúa Kitô thì họ đã che mắt bịt tai giả câm giả điếc. Phần chúng ta, những bạn hữu của Chúa, hãy xác tín niềm tin của mình bằng lá phiếu bầu cử của một công giáo dân thuần túy. Hãy dùng lá phiếu để chọn mặt gửi vàng, và nhất là luôn luôn thi hành quyền công dân của mình một cách sáng suốt. Điều quan trọng, chúng ta cần chứng minh bằng chính đời sống nhân ái của mình, biết tôn trọng sự thật và lòng can đảm bảo vệ sự sống. Việc làm ngay lành của chúng ta sẽ Thiên Chúa phù trì và đổ ơn xuống. Hãy đón nhận trẻ thơ như những hồng ân Chúa ban. Hãy tu luyện tâm hồn để sống thuận hoà yêu thương như Chúa Giêsu đã làm gương cho chúng ta theo. Không nên soi mói những người chung quanh và nhất là luôn tín thác vào thánh Ý của Chúa.

Lời nguyện:

Lạy Chúa, xin ban cho chúng con đức tin vững mạnh, đức tin sống bởi đức mến, để chúng con biết an tâm vững tiến trên đường nhân đức và hăng say giúp đỡ tha nhân cho sáng danh Chúa. Amen.