HIỆP THÔNG TÌNH YÊU
Các bạn thân mến,
Tất cả chúng ta được mời gọi gia nhập Giáo Hội trong Chúa Kitô và nhờ ân sủng Thiên Chúa, chúng ta nên thánh trong Giáo Hội (Cv 3, 21).
Khởi đầu là việc ý thức rằng con người được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa. Mà Thiên Chúa chúng ta thờ không phải là một Thiên Chúa đơn độc, nhưng là Thiên Chúa Ba Ngôi, nghĩa là một cộng đồng hiệp thông tình yêu giữa Ba Ngôi Thiên Chúa.
Thế nên ơn gọi của chúng ta là ơn gọi sống yêu thương và hiệp thông với mọi người. Chúng ta chỉ thực sự là người khi chúng ta sống yêu thương. Chúng ta chỉ thật sự là người một cách sung mãn khi chúng ta biết sống CHO và sống VỚI mọi người vì “không ai là một hòn đảo”.
Bởi vậy có thể định nghĩa về con người được Thiên Chúa tạo dựng là con người hiệp thông: hiệp thông với Thiên Chúa, hiệp thông với nhau và hiệp thông với mọi tạo vật chung quanh. Có nhiều phương thế dẫn đến sự hiệp thông như hiệp thông cùng một đức tin, một phép rửa tội, cùng tham dự thánh lễ, cùng chia sẻ đời sống kitô hữu giữa lòng một gia đình, một nhóm đạo đức, một hội đoàn, một xứ đạo…
Trong mầu nhiệm các thánh thông công, chúng ta là những người Kitô hữu đang sống trong trần thế (Giáo hội chiến đấu) được mời gọi hiệp thông vào hạnh phúc của các thánh (Giáo hội vinh quang), và ra sức cầu nguyện cho những người đã rời bỏ đời này đang còn được thanh luyện (Giáo hội đau khổ), để tất cả cùng nhau làm thành một gia đình duy nhất trong Đức Kitô là Hội thánh, hầu tôn vinh Chúa Ba Ngôi.
Sau đây là một vài đoạn truyện minh hoạ sự hiệp thông với tha nhân:
- Hiệp thông với người nghèo: Mẹ Têrêsa Calcutta đang quì sụp bên một thùng rác ven đường ở một khu phố nghèo đói nhất Ấn Độ, để moi ra một người đàn bà hấp hối đang bị kiến và chuột rúc rỉa.
- Hiệp thông cùng một niềm tin : Thân mẫu của một linh mục khi được tin con bị giết trong trại tập trung, đã ghi lại trong lá thư gởi cho chồng ở xa những dòng chữ sau: “Con trai của chúng ta đã gục ngã trong khi anh dùng tuyên xưng lòng tin vào Chúa Kitô. Con đã bị đánh đập dã man, bị trọng thương, da thịt bị thiêu đốt bằng những thanh sắt nung đỏ, và sau cùng bị chôn sống trong biển đen. Chúng ta hãy vui mừng sung sướng vì con chúng ta đã bị sát hại vì Tin Mừng. Tuy khóc thương cái chết của người con yêu dấu, chúng ta lại càng hoan hỉ vì vinh phúc tử đạo mà Thiên Chúa đã dủ thương ban tặng cho vị linh mục trung tín của Ngài”.
- Hiệp thông xây dựng Giáo Hội: Lễ cung hiến đền thờ vừa mới xây xong, Đức Giám Mục chủ sự nêu đích danh từng người đã cộng tác cách này hay cách khác vào công việc chung. Khi Ngài vừa dứt lời và sắp ban phép lành, thì một em bé đứng gần bên nói lớn làm mọi người ngạc nhiên:
Thưa Đức Cha con cũng góp phần xây dựng đền thờ này.
Bình tỉnh, Đức giám Mục hướng về em hỏi: Con đã đóng góp bằng cách nào ?
Được khuyến khích bởi sự chú ý của Đức Giám Mục, em bé mạnh dạn trả lời: Thưa Đức Cha, mỗi buổi trưa con đều đem cơm cho ba con đang làm việc xây đền thờ này.
Đúc Giám Mục và toàn thể cộng đoàn vỗ tay hoan hô lòng đơn sơ và ý nghĩ ngộ nghĩnh của em. Rồi cộng đoàn đồng ý là em cũng góp phần vào việc chung, dù không phải là công việc quan trọng và cực nhọc.
Các bạn thân mến,
Hiểu con người là sự hiệp thông, chúng ta sẽ thấy được ơn gọi dấn thân của người trẻ. Mỗi người chúng ta, trong mọi hoàn cảnh đều có thể góp phần của mình vào công việc chung của Thiên Chúa để xây dựng Giáo hội và xã hội con người ngày một tốt đẹp hơn. Giáo hội là đền thờ của Thiên Chúa mà mỗi người kitô hữu là một viên gạch đủ loại lớn nhỏ để xây dựng đền thờ này. Đền thờ này đã bị rạn nứt bởi những chia rẽ, những thiếu sót, những tội lỗi của các thành phần Giáo hội, của mỗi người chúng ta, nên mỗi chúng ta đều có bổn phận góp phần của mình để tái thiết sự hiệp nhất của Giáo hội. Không một đóng góp chân thành nào dù nhỏ mọn đến đâu mà không được Thiên Chúa ghi công, và ân sủng của Thiên Chúa sẽ làm cho những đóng góp đó trổ sinh những hoa trái tốt đẹp.
Lạy Chúa, xin cho người trẻ chúng con biết xây dựng một Hội Thánh tuyệt vời, đồng thời cũng thành tâm sám hối về biết bao lần thay vì xây dựng hiệp thông, thì lại cản trở hay phá vỡ sự hiệp thông.(www.tgmmt.org)
Các bạn thân mến,
Tất cả chúng ta được mời gọi gia nhập Giáo Hội trong Chúa Kitô và nhờ ân sủng Thiên Chúa, chúng ta nên thánh trong Giáo Hội (Cv 3, 21).
Khởi đầu là việc ý thức rằng con người được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa. Mà Thiên Chúa chúng ta thờ không phải là một Thiên Chúa đơn độc, nhưng là Thiên Chúa Ba Ngôi, nghĩa là một cộng đồng hiệp thông tình yêu giữa Ba Ngôi Thiên Chúa.
Thế nên ơn gọi của chúng ta là ơn gọi sống yêu thương và hiệp thông với mọi người. Chúng ta chỉ thực sự là người khi chúng ta sống yêu thương. Chúng ta chỉ thật sự là người một cách sung mãn khi chúng ta biết sống CHO và sống VỚI mọi người vì “không ai là một hòn đảo”.
Bởi vậy có thể định nghĩa về con người được Thiên Chúa tạo dựng là con người hiệp thông: hiệp thông với Thiên Chúa, hiệp thông với nhau và hiệp thông với mọi tạo vật chung quanh. Có nhiều phương thế dẫn đến sự hiệp thông như hiệp thông cùng một đức tin, một phép rửa tội, cùng tham dự thánh lễ, cùng chia sẻ đời sống kitô hữu giữa lòng một gia đình, một nhóm đạo đức, một hội đoàn, một xứ đạo…
Trong mầu nhiệm các thánh thông công, chúng ta là những người Kitô hữu đang sống trong trần thế (Giáo hội chiến đấu) được mời gọi hiệp thông vào hạnh phúc của các thánh (Giáo hội vinh quang), và ra sức cầu nguyện cho những người đã rời bỏ đời này đang còn được thanh luyện (Giáo hội đau khổ), để tất cả cùng nhau làm thành một gia đình duy nhất trong Đức Kitô là Hội thánh, hầu tôn vinh Chúa Ba Ngôi.
Sau đây là một vài đoạn truyện minh hoạ sự hiệp thông với tha nhân:
- Hiệp thông với người nghèo: Mẹ Têrêsa Calcutta đang quì sụp bên một thùng rác ven đường ở một khu phố nghèo đói nhất Ấn Độ, để moi ra một người đàn bà hấp hối đang bị kiến và chuột rúc rỉa.
- Hiệp thông cùng một niềm tin : Thân mẫu của một linh mục khi được tin con bị giết trong trại tập trung, đã ghi lại trong lá thư gởi cho chồng ở xa những dòng chữ sau: “Con trai của chúng ta đã gục ngã trong khi anh dùng tuyên xưng lòng tin vào Chúa Kitô. Con đã bị đánh đập dã man, bị trọng thương, da thịt bị thiêu đốt bằng những thanh sắt nung đỏ, và sau cùng bị chôn sống trong biển đen. Chúng ta hãy vui mừng sung sướng vì con chúng ta đã bị sát hại vì Tin Mừng. Tuy khóc thương cái chết của người con yêu dấu, chúng ta lại càng hoan hỉ vì vinh phúc tử đạo mà Thiên Chúa đã dủ thương ban tặng cho vị linh mục trung tín của Ngài”.
- Hiệp thông xây dựng Giáo Hội: Lễ cung hiến đền thờ vừa mới xây xong, Đức Giám Mục chủ sự nêu đích danh từng người đã cộng tác cách này hay cách khác vào công việc chung. Khi Ngài vừa dứt lời và sắp ban phép lành, thì một em bé đứng gần bên nói lớn làm mọi người ngạc nhiên:
Thưa Đức Cha con cũng góp phần xây dựng đền thờ này.
Bình tỉnh, Đức giám Mục hướng về em hỏi: Con đã đóng góp bằng cách nào ?
Được khuyến khích bởi sự chú ý của Đức Giám Mục, em bé mạnh dạn trả lời: Thưa Đức Cha, mỗi buổi trưa con đều đem cơm cho ba con đang làm việc xây đền thờ này.
Đúc Giám Mục và toàn thể cộng đoàn vỗ tay hoan hô lòng đơn sơ và ý nghĩ ngộ nghĩnh của em. Rồi cộng đoàn đồng ý là em cũng góp phần vào việc chung, dù không phải là công việc quan trọng và cực nhọc.
Các bạn thân mến,
Hiểu con người là sự hiệp thông, chúng ta sẽ thấy được ơn gọi dấn thân của người trẻ. Mỗi người chúng ta, trong mọi hoàn cảnh đều có thể góp phần của mình vào công việc chung của Thiên Chúa để xây dựng Giáo hội và xã hội con người ngày một tốt đẹp hơn. Giáo hội là đền thờ của Thiên Chúa mà mỗi người kitô hữu là một viên gạch đủ loại lớn nhỏ để xây dựng đền thờ này. Đền thờ này đã bị rạn nứt bởi những chia rẽ, những thiếu sót, những tội lỗi của các thành phần Giáo hội, của mỗi người chúng ta, nên mỗi chúng ta đều có bổn phận góp phần của mình để tái thiết sự hiệp nhất của Giáo hội. Không một đóng góp chân thành nào dù nhỏ mọn đến đâu mà không được Thiên Chúa ghi công, và ân sủng của Thiên Chúa sẽ làm cho những đóng góp đó trổ sinh những hoa trái tốt đẹp.
Lạy Chúa, xin cho người trẻ chúng con biết xây dựng một Hội Thánh tuyệt vời, đồng thời cũng thành tâm sám hối về biết bao lần thay vì xây dựng hiệp thông, thì lại cản trở hay phá vỡ sự hiệp thông.(www.tgmmt.org)