Bánh Trường Sinh # 14:

ĐỪNG HAM MÊ NHỮNG SỰ DƯỚI ĐẤT

Một phi công huấn luyện nói : “Một trong những bài học khó nhất để dạy cho những phi công mới về việc đáp xuống các phi đạo ngắn, là nhìn vào phần tốt của phi đạo thay vì phần nguy hiểm.”

Khuynh hướng tự nhiên là tập trung vào chướng ngại vật, vào mối nguy hiểm, vào điều phi công cố tránh. Những kinh nghiệm dạy cho bạn biết rằng: Phi công nào nhìn chăm chú vào chỗ nguy hiểm, sẽ chẳng sớm thì muộn sẽ đâm ngay vào tâm điểm đó.

Điều này khiến tôi suy nghĩ đến Chúa Thánh Linh tác động trong Kinh Thánh như sau: Thay vì tập trung vào những tội mà tôi muốn tránh, tôi được dạy phải chú tâm vào những hành động tích cực mà Lời Chúa muốn dạy tôi. Thánh Phaolô viết: “Anh hãy hướng lòng trí về những sự trên trời, chứ đừng chú tâm vào những điều dưới đất.” (Col 3, 2). Hãy loại bỏ những lối suy nghĩ và hành động xấu xưa: “Anh hãy giết chết những gì thuộc về hạ giới trong con người anh: ấy là gian dâm, ô uế, đam mê, ước muốn xấu và tham lam…hãy từ bỏ tất cả những cái đó: nào là giận dữ, nóng nảy, độc ác..” (câu 5-10)

Như vậy, bạn và tôi cần phải tập các nết tốt, bỏ dần các tật xấu, trong đó đức bác ái là quan trọng nhất. Con người mới đã được thanh tẩy nhờ phép Rửa để bạn có một đời sống mới. Tuy nhiên bạn và tôi vẫn phải tu luyện, thanh tẩy mỗi ngày cho tới khi Đức Kitô trở lại.

Người phi công giầu kinh nghiệm là người hết sức chú tâm vào đường bay mà họ muốn cho phi cơ phải theo, còn những chỗ nguy hiểm thì ở ngoài tầm nhìn, quan sát của họ.

Cũng vậy, Lời Đức Kitô là đích điểm để bạn và tôi cùng nhắm đi tới, còn sự quyến rũ của đời sống chỉ trong khóe mắt. Trong khi bạn và tôi cùng nhìn vào mục tiêu, để phi cơ đời mình đáp trúng ý muốn của Lời Chúa nhắc bảo trong Thánh Kinh.

Lời Chúa tôi ghi nhớ: LỜI THẦY NÓI VỚI ANH LÀ THẦN KHÍ VÀ LÀ SỰ SỐNG (Ga 6, 63)

Phó tế: Nguyễn Văn Định * johndvn@yahoo.com