THÁNG MƯỜI MỘT / 2006
Ý CẦU NGUYỆN:
- Ý CHUNG : Cầu cho mọi hình thức khủng bố được chấm dứt. Xin cho khắp nơi trên thế giới người ta chấm dứt mọi hình thức khủng bố.
- Ý TRUYỀN GIÁO : Cầu cho lục địa châu Phi được phát triển. Nhờ cố gắng của các tín hữu, liên kết với những thành phần sống động của xã hội, xin cho người ta có thể bẻ gãy các xiềng xích xưa nay vẫn ngăn cản sự phát triển của lục địa châu Phi.
THÁNG CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI
Ngay từ buổi đầu của Kitô-giáo, Hội Thánh lữ hành đã hết lòng kính nhớ, dâng lời cầu cho những người đã qua đời, vì cầu nguyện để họ được giải thoát khỏi tội lỗi là một ý nghĩ lành thánh (2Mcb 12,45). Chúng ta hãy dâng thánh lễ và các việc lành để cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời.
GỢI Ý SÁM HỐI
Tôi có tính tự kiêu háo thắng.... Xin tha thứ, cho tôi được khiêm tốn và hiền hoà.
Tôi không cứu trợ xã hội, không đóng góp cho quỹ truyền giáo. Xin tha thứ.
Tôi không nhường ân xá cho các Đẳng linh hồn. Xin tha thứ cho tôi.
LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN
KÊU MỜI :
Anh chị em thân mến,
Do chiều theo khuynh hướng thấp hèn, người ta ngông cuồng, tự đại và háo thắng, chia rẽ và chiến tranh, sát hại và khủng bố. Chúa Giêsu Kitô giải thoát loài người khỏi tình trạng xấu xa này. Ai kết hợp trong Chúa Kitô, sẽ được sống trong tình yêu. Chúng ta hợp ý cầu nguyện:
Chúa Giêsu phán: “Thầy ban bình an của Thầy cho các con”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh, được sống trong bình an của Chúa, trở thành nơi nương tựa bình an cho muôn dân, và tích cực xây dựng bình an cho thế giới.
Chúa Giêsu phán: “Bình an cho các con. Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi Kitô-hữu, tích cực góp phần thăng tiến đời sống con người, nhất là cho các dân tộc trên lục địa Châu Phi.
Chúa phán: “Các con hãy vào hưởng sự vui mừng, vì xưa Ta đói, các con đã cho Ta ăn”. Chúng ta cầu nguyện cho các tín hữu, thực thi bác ái Kitô-giáo, cho các Đẳng linh hồn nhận được ân xá, sớm được hưởng phước Thiên Đàng.
Chúa Giêsu phán: “Thầy là cây nho, các con là ngành”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong cộng đoàn họ đạo chúng ta, năng kết hợp với Chúa Giêsu, nhờ vâng phục Lời Chúa, và nhờ sốt sắng lãnh nhận các bí tích.
KẾT THÚC : Lạy Chúa, Chúa cho chúng con được hiệp thông trong sự sống của Chúa, là sự sống trọn hảo, bình an, yêu thương, và hạnh phúc vô cùng. Xin ban Thánh Thần giúp chúng con bày tỏ sức sống của Chúa ngay trong đời này, hầu ngày sau được hưởng vĩnh viển trên thiên đàng. Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.
Ý CẦU NGUYỆN:
- Ý CHUNG : Cầu cho mọi hình thức khủng bố được chấm dứt. Xin cho khắp nơi trên thế giới người ta chấm dứt mọi hình thức khủng bố.
- Ý TRUYỀN GIÁO : Cầu cho lục địa châu Phi được phát triển. Nhờ cố gắng của các tín hữu, liên kết với những thành phần sống động của xã hội, xin cho người ta có thể bẻ gãy các xiềng xích xưa nay vẫn ngăn cản sự phát triển của lục địa châu Phi.
THÁNG CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI
Ngay từ buổi đầu của Kitô-giáo, Hội Thánh lữ hành đã hết lòng kính nhớ, dâng lời cầu cho những người đã qua đời, vì cầu nguyện để họ được giải thoát khỏi tội lỗi là một ý nghĩ lành thánh (2Mcb 12,45). Chúng ta hãy dâng thánh lễ và các việc lành để cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời.
GỢI Ý SÁM HỐI
Tôi có tính tự kiêu háo thắng.... Xin tha thứ, cho tôi được khiêm tốn và hiền hoà.
Tôi không cứu trợ xã hội, không đóng góp cho quỹ truyền giáo. Xin tha thứ.
Tôi không nhường ân xá cho các Đẳng linh hồn. Xin tha thứ cho tôi.
LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN
KÊU MỜI :
Anh chị em thân mến,
Do chiều theo khuynh hướng thấp hèn, người ta ngông cuồng, tự đại và háo thắng, chia rẽ và chiến tranh, sát hại và khủng bố. Chúa Giêsu Kitô giải thoát loài người khỏi tình trạng xấu xa này. Ai kết hợp trong Chúa Kitô, sẽ được sống trong tình yêu. Chúng ta hợp ý cầu nguyện:
Chúa Giêsu phán: “Thầy ban bình an của Thầy cho các con”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi thành phần Hội Thánh, được sống trong bình an của Chúa, trở thành nơi nương tựa bình an cho muôn dân, và tích cực xây dựng bình an cho thế giới.
Chúa Giêsu phán: “Bình an cho các con. Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi Kitô-hữu, tích cực góp phần thăng tiến đời sống con người, nhất là cho các dân tộc trên lục địa Châu Phi.
Chúa phán: “Các con hãy vào hưởng sự vui mừng, vì xưa Ta đói, các con đã cho Ta ăn”. Chúng ta cầu nguyện cho các tín hữu, thực thi bác ái Kitô-giáo, cho các Đẳng linh hồn nhận được ân xá, sớm được hưởng phước Thiên Đàng.
Chúa Giêsu phán: “Thầy là cây nho, các con là ngành”. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trong cộng đoàn họ đạo chúng ta, năng kết hợp với Chúa Giêsu, nhờ vâng phục Lời Chúa, và nhờ sốt sắng lãnh nhận các bí tích.
KẾT THÚC : Lạy Chúa, Chúa cho chúng con được hiệp thông trong sự sống của Chúa, là sự sống trọn hảo, bình an, yêu thương, và hạnh phúc vô cùng. Xin ban Thánh Thần giúp chúng con bày tỏ sức sống của Chúa ngay trong đời này, hầu ngày sau được hưởng vĩnh viển trên thiên đàng. Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.