BARTIMAEUS GẶP GỠ CHÚA KITÔ “ĐỨC TIN LÀ MỘT CON ĐƯỜNG SOI SÁNG
VATICAN - Bài huấn đức Đức Benedict XVI trình bày ngày 29.10.2006 từ cưả sổ văn phòng của ngài, cho những nhóm người qui tụ trong Quảng Trường Thánh Phero để đọc kinh Truyền Tin.
Anh Chị Em thân mến:
Chúng ta đọc trong bài Tin Mừng Chúa Nhật này (Mark 10: 46-52) rằng, khi Chúa đi ngang qua những con đường thành Jericô, một người mù tên là Bartimaeus cất tiếng kêu xin Người, anh ta la lớn : “Lạy ông Giêsu, Con vua David, xin dủ lòng thương tôi!” Lời cầu xin này đánh động tâm hồn Chúa Kitô, Người đứng lại, cho gọi anh ta và cứu chữa anh.
Thời điểm quyết định là sự gặp gỡ cá nhân, trực tiếp giữa Chúa và con người đau khổ này. Cả hai đứng trước mặt nhau: Thiên Chúa với ý muốn cứu chữa và con người với lòng ao ước được chữa lành. Hai quyền tự do, hai ý muốn đồng qui: “Anh muốn tôi làm gì cho anh?” Chúa hỏi anh. “Xin cho tôi nhìn thấy được,” anh mù đáp. “Anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu anh.”
Với những lời này, phép lạ được thực hiện. Niềm vui của Thiên Chúa, niềm vui của con người. Và Bartimaeus, kẻ đã phục hồi sự nhìn thấy--bài Tin Mừng tường thuật—đi theo Người trên đường Người đi.”
Đức tin là một con đường soi sáng; đức tin khởi đầu từ sự khiêm nhường nhìn biết nhu cầu sự cứu rỗi của mình, và tới được sự gặp gỡ cá nhân với Chúa Kitô, Đấng gọi người ta đi theo Người trên con đường tình yêu. Theo mẫu này những con đường khởi xướng Kitô hữu đã được thiết lập trong Giáo Hội, những đường đó chuẩn bị cho các bí tích rửa tội, them sức và Thánh Thể.
Trong những chỗ của việc phúc âm hóa quá khứ—nơi bí tích rửa tội trẻ con được phổ biến—những kinh nghiệm giáo lý và thiêng liêng được đề nghị cho giới trẻ và những người trưởng thành, những kinh nghiệm đó cho phép họ thực hiện con đường khám phá đức tin một cách trưởng thành và ý thức, hầu sau này chấp nhận một sự dấn thân cố kết để làm chứng. Quan trọng là dường nào công việc mà các vị mục tử và các giáo lý viên thực hiện trong lãnh vực này!
Sự tái khám phá giá trị của bí tích rửa tội là nên tảng sự dấn thân truyền giáo của mọi người Kitô hữu, bởi vì chúng ta thấy trong bài Tin Mừng rằng kẻ nào để mình bị mê hoặc bởi Chúa kitô không thể không minh chứng niềm vui được theo những bước chân của Người. Trong tháng October này, hiến cách riêng cho việc truyền giáo, chúng ta càng hiểu rõ hơn rằng, nhờ bí tích rửa tội, chúng ta có một on gọi truyền giáo cố hữu,
Chúng ta khẩn xin Đức Trinh Nữ Maria cầu cho các vị rao giảng tin Mừng nhân số. Vì được liên kết mật thiết với Chúa, mong sao mỗi người đã được rửa tội có thể nghe mình được kêu gọi công bố tình yêu của Chúa cho tất cả mọi người, với bằng chứng về sự sống của mình.
[Cuối kinh Truyền Tin Đức giáo Hoàng chào những người hành hương trong nhiều thứ tiếng. Trong tiếng Anh, ngài nói:]
Tôi hân hạnh chào tất cả những người hành hương và khách tham quan nói tiếng Anh hiện diện trong Kinh “Truyền Tin” Chúa Nhật này. Trong bài Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu cho anh Bartmaeus, người ăn xin mù, được sáng mắt, mắt anh được mở và lòng anh tràn đầy niềm vui, sau khi anh xin Chúa giúp đỡ. Vì chúng ta cố gắng theo sát những huấn giáo của Chúa Giêsu, mong sao đức tin chúng ta hướng dẫn những bước đi của chúng ta và ban niềm vui cho tâm hồn chúng ta! Tôi cầu chúc cho anh chị em một cuộc lưu trú tốt đẹp tại Rome, và một ngày Chúa Nhật đầy hạnh phúc!
VATICAN - Bài huấn đức Đức Benedict XVI trình bày ngày 29.10.2006 từ cưả sổ văn phòng của ngài, cho những nhóm người qui tụ trong Quảng Trường Thánh Phero để đọc kinh Truyền Tin.
Anh Chị Em thân mến:
Chúng ta đọc trong bài Tin Mừng Chúa Nhật này (Mark 10: 46-52) rằng, khi Chúa đi ngang qua những con đường thành Jericô, một người mù tên là Bartimaeus cất tiếng kêu xin Người, anh ta la lớn : “Lạy ông Giêsu, Con vua David, xin dủ lòng thương tôi!” Lời cầu xin này đánh động tâm hồn Chúa Kitô, Người đứng lại, cho gọi anh ta và cứu chữa anh.
Thời điểm quyết định là sự gặp gỡ cá nhân, trực tiếp giữa Chúa và con người đau khổ này. Cả hai đứng trước mặt nhau: Thiên Chúa với ý muốn cứu chữa và con người với lòng ao ước được chữa lành. Hai quyền tự do, hai ý muốn đồng qui: “Anh muốn tôi làm gì cho anh?” Chúa hỏi anh. “Xin cho tôi nhìn thấy được,” anh mù đáp. “Anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu anh.”
Với những lời này, phép lạ được thực hiện. Niềm vui của Thiên Chúa, niềm vui của con người. Và Bartimaeus, kẻ đã phục hồi sự nhìn thấy--bài Tin Mừng tường thuật—đi theo Người trên đường Người đi.”
Đức tin là một con đường soi sáng; đức tin khởi đầu từ sự khiêm nhường nhìn biết nhu cầu sự cứu rỗi của mình, và tới được sự gặp gỡ cá nhân với Chúa Kitô, Đấng gọi người ta đi theo Người trên con đường tình yêu. Theo mẫu này những con đường khởi xướng Kitô hữu đã được thiết lập trong Giáo Hội, những đường đó chuẩn bị cho các bí tích rửa tội, them sức và Thánh Thể.
Trong những chỗ của việc phúc âm hóa quá khứ—nơi bí tích rửa tội trẻ con được phổ biến—những kinh nghiệm giáo lý và thiêng liêng được đề nghị cho giới trẻ và những người trưởng thành, những kinh nghiệm đó cho phép họ thực hiện con đường khám phá đức tin một cách trưởng thành và ý thức, hầu sau này chấp nhận một sự dấn thân cố kết để làm chứng. Quan trọng là dường nào công việc mà các vị mục tử và các giáo lý viên thực hiện trong lãnh vực này!
Sự tái khám phá giá trị của bí tích rửa tội là nên tảng sự dấn thân truyền giáo của mọi người Kitô hữu, bởi vì chúng ta thấy trong bài Tin Mừng rằng kẻ nào để mình bị mê hoặc bởi Chúa kitô không thể không minh chứng niềm vui được theo những bước chân của Người. Trong tháng October này, hiến cách riêng cho việc truyền giáo, chúng ta càng hiểu rõ hơn rằng, nhờ bí tích rửa tội, chúng ta có một on gọi truyền giáo cố hữu,
Chúng ta khẩn xin Đức Trinh Nữ Maria cầu cho các vị rao giảng tin Mừng nhân số. Vì được liên kết mật thiết với Chúa, mong sao mỗi người đã được rửa tội có thể nghe mình được kêu gọi công bố tình yêu của Chúa cho tất cả mọi người, với bằng chứng về sự sống của mình.
[Cuối kinh Truyền Tin Đức giáo Hoàng chào những người hành hương trong nhiều thứ tiếng. Trong tiếng Anh, ngài nói:]
Tôi hân hạnh chào tất cả những người hành hương và khách tham quan nói tiếng Anh hiện diện trong Kinh “Truyền Tin” Chúa Nhật này. Trong bài Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu cho anh Bartmaeus, người ăn xin mù, được sáng mắt, mắt anh được mở và lòng anh tràn đầy niềm vui, sau khi anh xin Chúa giúp đỡ. Vì chúng ta cố gắng theo sát những huấn giáo của Chúa Giêsu, mong sao đức tin chúng ta hướng dẫn những bước đi của chúng ta và ban niềm vui cho tâm hồn chúng ta! Tôi cầu chúc cho anh chị em một cuộc lưu trú tốt đẹp tại Rome, và một ngày Chúa Nhật đầy hạnh phúc!