ĐỨNG THẲNG VÀ TÔN VINH CHÚA
Tức khắc Bà đứng thẳng lên được và tôn vinh Thiên Chúa. (Lc 13,10-17)
Suy niệm: Có người bị còng lưng vì tuổi già, vì bệnh tật khiến cột sống không thể kham nổi sức nặng của cơ thể. Cũng có khi người ta bị còng lưng dưới sức nặng của bạo lực, áp bức, bất công. Chưa hết, có những chứng còng lưng vì tôn thờ những đồng tiền dơ bẩn, vì nô lệ cho những đam mê dục vọng thấp hèn, hay do luồn cúi chạy theo những danh vọng hão huyền. Bàn tay tác quái của ma quỷ ngày càng lộ rõ hòng trói buộc con người cả tâm hồn lẫn thân xác dưới sự thống trị của chúng: đó là thảm cảnh của người phụ nữ “bị quỷ làm cho tàn tật… lưng bà còng hẳn xuống, và bà không thể đứng thẳng lên được.” Chúa Giê-su giải thoát bà khỏi nỗi đau phải gánh chịu trong suốt mười tám năm. Bà ta “đứng thẳng lên được”, cảm được tấm lòng của Thiên Chúa và một mực tôn vinh danh Ngài.
Mời Bạn: Tình, tiền, tài tự nó vốn không xấu, còn tốt nữa là khác, thế nhưng chúng cũng có thể trở thành những cạm bẫy tinh vi, những gông cùm bắt chúng ta phải “còng lưng” dưới sức nặng của chúng khi chúng ta tìm kiếm chúng với lòng tham lam, chiếm đoạt, hưởng thụ ích kỷ. Bạn có lắng nghe và sống Lời Chúa để Lời giải thoát bạn khỏi những thứ gông cùm đó rồi bạn mới có thể giải thoát tha nhân khỏi mọi thứ nô lệ, áp bức, bất công.
Chia sẻ: Làm thế nào để những phương thế lành mạnh (trò chơi điện tử chẳng hạn) không biến giới trẻ thành những nô lệ bị “còng lưng” vì chúng?
Sống Lời Chúa: Tập chế ngự những đam mê bằng cách trung thành theo một chương trình sống điều độ.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin giúp con vượt qua những đam mê đang làm “còng lưng” con xuống, cho con “đứng thẳng và tôn vinh Thiên Chúa.”
Tức khắc Bà đứng thẳng lên được và tôn vinh Thiên Chúa. (Lc 13,10-17)
Suy niệm: Có người bị còng lưng vì tuổi già, vì bệnh tật khiến cột sống không thể kham nổi sức nặng của cơ thể. Cũng có khi người ta bị còng lưng dưới sức nặng của bạo lực, áp bức, bất công. Chưa hết, có những chứng còng lưng vì tôn thờ những đồng tiền dơ bẩn, vì nô lệ cho những đam mê dục vọng thấp hèn, hay do luồn cúi chạy theo những danh vọng hão huyền. Bàn tay tác quái của ma quỷ ngày càng lộ rõ hòng trói buộc con người cả tâm hồn lẫn thân xác dưới sự thống trị của chúng: đó là thảm cảnh của người phụ nữ “bị quỷ làm cho tàn tật… lưng bà còng hẳn xuống, và bà không thể đứng thẳng lên được.” Chúa Giê-su giải thoát bà khỏi nỗi đau phải gánh chịu trong suốt mười tám năm. Bà ta “đứng thẳng lên được”, cảm được tấm lòng của Thiên Chúa và một mực tôn vinh danh Ngài.
Mời Bạn: Tình, tiền, tài tự nó vốn không xấu, còn tốt nữa là khác, thế nhưng chúng cũng có thể trở thành những cạm bẫy tinh vi, những gông cùm bắt chúng ta phải “còng lưng” dưới sức nặng của chúng khi chúng ta tìm kiếm chúng với lòng tham lam, chiếm đoạt, hưởng thụ ích kỷ. Bạn có lắng nghe và sống Lời Chúa để Lời giải thoát bạn khỏi những thứ gông cùm đó rồi bạn mới có thể giải thoát tha nhân khỏi mọi thứ nô lệ, áp bức, bất công.
Chia sẻ: Làm thế nào để những phương thế lành mạnh (trò chơi điện tử chẳng hạn) không biến giới trẻ thành những nô lệ bị “còng lưng” vì chúng?
Sống Lời Chúa: Tập chế ngự những đam mê bằng cách trung thành theo một chương trình sống điều độ.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin giúp con vượt qua những đam mê đang làm “còng lưng” con xuống, cho con “đứng thẳng và tôn vinh Thiên Chúa.”