NGƯỜI PHÓNG VIÊN CỦA CHÚA


Đã có một thời khắp nơi trên thế giới xôn xao náo động chỉ vì vụ án cô Monica Lewinsky bị phanh phui là đã từng làm người tình của tổng thống Mỹ, ông Bill Clinton ! Bật ti-vi lên, có thể thấy cảnh các phóng viên tranh nhau dành lấy cuộn băng cassette thu lại những lời tường trình của cô gái cho tòa án. Rồi những lời này, câu chuyện tai tiếng này nhanh chóng được in thành sách, chạy trên các cột báo hàng ngày, rồi tung lên tràn ngập mạng Internet ! Tới phiên đám đông quần chúng hiếu kỳ thích những chuyện giật gân, bản thân họ cũng tranh nhau trở thành những "phóng viên tài tử" để góp công sức "phát thanh" những tin tức sốt dẻo hấp dẫn này cho những người khác nữa !

Tự nhiên tôi thấy xấu hổ với chính mình thế nào ấy. Đã bao nhiêu năm kể từ ngày tôi lãnh nhận Bí Tích Thánh Tẩy và Thêm Sức, tôi đã được mời gọi làm "phóng viên" cho Chúa bằng cách chia sẻ, công bố, rao truyền một Tin Mừng chứ không phải một Tin Buồn, một Tin Xấu, một Tin Giật Gân tai tiếng. Đây là tin liên quan đến Đức Ki-tô, Vua Vũ Trụ chứ không phải là chuyện dính líu đến một vị tổng thống phàm tục.

Tôi thấy xấu hổ vì đã không có được cái hăng say trong việc trở nên một "bài báo" đầy chứng tá sống động về Tin Mừng bằng cách chính tôi đổi đời, chính tôi "sống lại" từ trong những cõi chết đấy tội lỗi của thân phận con người tôi. Thật vậy, Tin Mừng của Đức Ki-tô, tuy đã được chép thành 4 cuốn sách rất phổ biến, nhưng Tin Mừng ấy vẫn cần được các Ki-tô hữu tuyên xưng thành lời, phát thành âm, sống thành một cuộc Tình, để rồi Tin Mừng ấy có khả năng đánh động và cảm hóa trái tim người nghe, nhất là giới trẻ.

Tôi thấy xấu hổ vì mình đã săn tin ( search for news ), đã hành nghề phóng viên ( reporter ) một cách đáng trách theo kiểu mà Thiên Chúa đã cảnh cáo sau đây: "Ta biết các việc ngươi làm: ngươi chẳng lạnh mà cũng chẳng nóng. Phải chi ngươi lạnh hẳn hay nóng hẳn đi ! Nhưng vì ngươi hâm hẩm, chẳng nóng chẳng lạnh, nên Ta sắp mửa ngươi ra khỏi miệng Ta." ( Kh 3, 15 - 16 ).

Lạy Chúa, xin ban cho con lòng nhiệt thành loan báo và rao truyền Tin Mừng. Xin Tin Mừng của Chúa đốt cháy trái tim con, và thôi thúc con vội vã lên đường đem Tin Mừng ấy đến cho những người khác, như Đức Mẹ đã làm ngày xưa ( x. Lc 1, 39 ).Amen.

Theo DAILY BREAD 17.10.1998


Trích GospelNet 89