THÁNH ANTÔN MARIA CLARET, giám mục, ngày 24/10
VỊ THÁNH LẬP DÒNG “ ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM “
Lc 12, 35-38
Sùng kính Đức Mẹ và yêu mến phép Thánh Thể. Đó là danh hiệu, Hội Thánh và mọi người tặng ban cho thánh giám mục Antôn Maria Claret. Mỗi vị thánh một cách, một kiểu để đến với Chúa và đi theo Chúa. Mỗi vị thánh có một cảm nghiệm riêng biệt về Đức Kitô, nhưng tựu trung họ đều có một mẫu số chung là yêu mến Chúa và muốn hoạ lại hình ảnh của Chúa càng giống bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. Thánh Antôn Maria Claret là một trong những vị thánh đã để lại nhiều gương và nhiều ấn tượng về lòng kính mến Chúa.
Năm 1807, thánh Antôn Maria Claret chào đời tại Sallent nước Tây Ban Nha trong một gia đình đạo đức, thánh thiện và gương mẫu. Ngay từ hồi còn là chú bé, thánh nhân đã có lòng tôn kính Đức Trinh Nữ Maria và yêu mến Thánh Thể Chúa Kitô. Gặp hoàn cảnh khó khăn của gia đình, thánh nhân đã phải bỏ học năm lên 15 tuổi để giúp đỡ cha mẹ Ngài trong việc kinh doanh buôn bán. Với trí óc minh mẫn, tài tháo vát và tính cần cù chịu khó, Ngài đã chẳng mấy chốc gầy dựng nên một gia tài khếch sù giầu có. Tuy nhiên, con đường Chúa lại khác, Ngài chẳng thích thú, hài lòng và sung sướng trước cảnh sang trọng, giầu có đó. Thánh nhân đã từ bỏ tất cả, trao lại gia tài Ngài đã tạo dựng được cho gia đình cha mẹ và xin gia nhập vào chủng viện của địa phận. Thánh nhân được thụ phong linh mục vào năm 1835 và được Đức Giám Mục Giáo Phận đặt coi sóc một giáo xứ rộng lớn. Trong công tác mục vụ, Ngài quan tâm nhất tới việc loan truyền lời Chúa,khuyến khích lòng tôn sùng Đức Mẹ và yêu mến bí tích Thánh Thể. Thánh nhân được triệu vời về giáo triều Roma giữ chức vụ quản lý bộ truyền bá đức tin. Mãn nhiệm kỳ phục vụ bộ truyền bá đức tin nhiệm kỳ I, Ngài trở về đất nước Tây Ban Nha và hăng say đi rao giảng tại Calaunia và Fortunata.
Với lòng đạo đức, tinh thần nhiệt thành, chịu khó, với ơn Chúa ban, thánh nhân đã biến hai giáo xứ nhỏ bé này thành hai nơi cầu nguyện, sùng kính Đức Mẹ và yêu mến phép Thánh Thể rất nổi tiếng. Năm 1849, thánh nhân quy tụ một số giáo sĩ và thiết lập Hội Dòng” Đức Mẹ Vô Nhiễm” để phổ biến lòng tôn kính Đức Trinh Nữ Maria. Năm 1850, nhận thấy Ngài có lòng đạo đức, tài lãnh đaọ, Đức Giáo Hoàng đã đặt Ngài làm tổng giám mục giáo tỉnh Santiago tại đất nước Cuba. Thánh nhân tiếp tục canh tân, kiến thiết và đổi mới tổng giáo tỉnh của Ngài coi sóc. Thánh nhân rất nổi tiếng nhờ hồn tông đồ rực lửa mến, canh tân các chủng viện, đào tạo linh mục, tu sĩ về tín lý và kỷ luật tu trì. Những công tác xã hội như đào tạo giới trẻ, nhất là việc giáo dục các thiếu nữ vẫn còn âm hưởng và vang dội tới ngày hôm nay. Năm 1857, Ngài trở thành cha giải tội và cố vấn cho Nữ Hoàng Tây Ban Nha. Ngài đã đem hết tài trí và sự khôn ngoan để bênh vực quyền” bất khả ngộ của Đức Giáo Hoàng” tại công đồng Vaticanô I. Năm 1870, thánh nhân ra đi về nhà cha tại Frontfroide nước Pháp. Đức Thánh Cha Piô XI phong Ngài lên bậc chân phước và năm 1950, Đức Giáo Hoàng Piô XII đã nâng Ngài lên bậc hiển thánh.
Lạy thánh Antôn Maria Claret, giám mục, xin bầu cử cho chúng con trước ngai tòa Chúa để chúng con luôn biết tôn sùng Đức Mẹ và yêu mến bí tích Thánh Thể. Amen.
VỊ THÁNH LẬP DÒNG “ ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM “
Lc 12, 35-38
Sùng kính Đức Mẹ và yêu mến phép Thánh Thể. Đó là danh hiệu, Hội Thánh và mọi người tặng ban cho thánh giám mục Antôn Maria Claret. Mỗi vị thánh một cách, một kiểu để đến với Chúa và đi theo Chúa. Mỗi vị thánh có một cảm nghiệm riêng biệt về Đức Kitô, nhưng tựu trung họ đều có một mẫu số chung là yêu mến Chúa và muốn hoạ lại hình ảnh của Chúa càng giống bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. Thánh Antôn Maria Claret là một trong những vị thánh đã để lại nhiều gương và nhiều ấn tượng về lòng kính mến Chúa.
Năm 1807, thánh Antôn Maria Claret chào đời tại Sallent nước Tây Ban Nha trong một gia đình đạo đức, thánh thiện và gương mẫu. Ngay từ hồi còn là chú bé, thánh nhân đã có lòng tôn kính Đức Trinh Nữ Maria và yêu mến Thánh Thể Chúa Kitô. Gặp hoàn cảnh khó khăn của gia đình, thánh nhân đã phải bỏ học năm lên 15 tuổi để giúp đỡ cha mẹ Ngài trong việc kinh doanh buôn bán. Với trí óc minh mẫn, tài tháo vát và tính cần cù chịu khó, Ngài đã chẳng mấy chốc gầy dựng nên một gia tài khếch sù giầu có. Tuy nhiên, con đường Chúa lại khác, Ngài chẳng thích thú, hài lòng và sung sướng trước cảnh sang trọng, giầu có đó. Thánh nhân đã từ bỏ tất cả, trao lại gia tài Ngài đã tạo dựng được cho gia đình cha mẹ và xin gia nhập vào chủng viện của địa phận. Thánh nhân được thụ phong linh mục vào năm 1835 và được Đức Giám Mục Giáo Phận đặt coi sóc một giáo xứ rộng lớn. Trong công tác mục vụ, Ngài quan tâm nhất tới việc loan truyền lời Chúa,khuyến khích lòng tôn sùng Đức Mẹ và yêu mến bí tích Thánh Thể. Thánh nhân được triệu vời về giáo triều Roma giữ chức vụ quản lý bộ truyền bá đức tin. Mãn nhiệm kỳ phục vụ bộ truyền bá đức tin nhiệm kỳ I, Ngài trở về đất nước Tây Ban Nha và hăng say đi rao giảng tại Calaunia và Fortunata.
Với lòng đạo đức, tinh thần nhiệt thành, chịu khó, với ơn Chúa ban, thánh nhân đã biến hai giáo xứ nhỏ bé này thành hai nơi cầu nguyện, sùng kính Đức Mẹ và yêu mến phép Thánh Thể rất nổi tiếng. Năm 1849, thánh nhân quy tụ một số giáo sĩ và thiết lập Hội Dòng” Đức Mẹ Vô Nhiễm” để phổ biến lòng tôn kính Đức Trinh Nữ Maria. Năm 1850, nhận thấy Ngài có lòng đạo đức, tài lãnh đaọ, Đức Giáo Hoàng đã đặt Ngài làm tổng giám mục giáo tỉnh Santiago tại đất nước Cuba. Thánh nhân tiếp tục canh tân, kiến thiết và đổi mới tổng giáo tỉnh của Ngài coi sóc. Thánh nhân rất nổi tiếng nhờ hồn tông đồ rực lửa mến, canh tân các chủng viện, đào tạo linh mục, tu sĩ về tín lý và kỷ luật tu trì. Những công tác xã hội như đào tạo giới trẻ, nhất là việc giáo dục các thiếu nữ vẫn còn âm hưởng và vang dội tới ngày hôm nay. Năm 1857, Ngài trở thành cha giải tội và cố vấn cho Nữ Hoàng Tây Ban Nha. Ngài đã đem hết tài trí và sự khôn ngoan để bênh vực quyền” bất khả ngộ của Đức Giáo Hoàng” tại công đồng Vaticanô I. Năm 1870, thánh nhân ra đi về nhà cha tại Frontfroide nước Pháp. Đức Thánh Cha Piô XI phong Ngài lên bậc chân phước và năm 1950, Đức Giáo Hoàng Piô XII đã nâng Ngài lên bậc hiển thánh.
Lạy thánh Antôn Maria Claret, giám mục, xin bầu cử cho chúng con trước ngai tòa Chúa để chúng con luôn biết tôn sùng Đức Mẹ và yêu mến bí tích Thánh Thể. Amen.