THÁNH GIOAN CAPISTRANÔ, linh muc, ngày 23/10

MỘT VỊ THÁNH KIỆT SỨC VÌ BỔN PHẬN

Lc 12, 13-21

Thiên Chúa có đường lối của Ngài. Ngài không ngừng tìm kiếm con người, ra dấu cho con người, mời gọi con người dấn thân phục vụ Ngài. Nhận ra được ý Ngài, lắng nghe và đi theo Ngài là hồng ân lớn lao Thiên Chúa tặng ban cho mỗi người tùy theo thiện tâm và thiện ý của mỗi người trong lịch sử, trong sứ mạng làm con của Ngài. Thiên Chúa không kêu gọi con người như Ngài đã từng mời gọi các nhà đạo sĩ xưa bằng những dấu lạ sao trời, Ngài cũng không hiện ra bằng ánh hồng than lửa trong bụi gai khi gặp tổ phụ Môsê, Ngài vẫn có cách gọi của Ngài, Ngài âm thầm mời gọi con người bằng nhiều kiểu nhiều cách. Thánh Gioan Capistranô đã nhận ra tiếng Chúa và mau mắn dấn thân phục vụ Ngài…

Tại vùng Capistranô vào năm 1386, thánh Gioan đã chào đời trong một gia đình đạo đức và giầu tình thương bác ái. Ngài lớn lên trong sự bảo bọc, chở che và yêu thương của cha me Ngài. Đường Chúa có nhiều lối, có nhiều ngõ ngách, thánh nhân nhận ra tiếng âm thầm kêu mời của Chúa. Thánh Gioan đã xin gia nhập tu viện Dòng Thánh Phanxicô khó nghèo vào năm Ngài lên 30 tuổi. Thánh nhân đã trải qua năm tập viện với những hy sinh, khổ cực, thử thách, tất cả với lòng tin sâu vững vào Đức Kitô. Ngài học Triết và Thần Học để chuẩn bị hành trang bước vào sứ vụ linh mục. Năm 1425, thánh Gioan lãnh nhận sứ vụ linh mục và được các Bề Trên sai đi rao giảng Tin Mừng cứu độ khắp nước Ý. Thánh nhân đã đem lại luồng sinh khí mới cho nhiều người bằng những bài giảng sốt sắng, thánh thiện và đầy lửa Thánh Thần, kèm theo những phép lạ Chúa trao ban qua bàn tay nhân ái, khiêm nhượng của Ngài. Nhiều vị Giáo Hoàng đã trao cho thánh Gioan Capistranô những sứ mạng hết sức khó khăn tại Âu Châu và những sự việc rất tế nhị tại Đất Thánh Giêrusalem. Thánh nhân còn có công rất lớn trong việc cải tổ các nhà Dòng Thánh Phanxicô tại Ý và tại Pháp. Ngài đã bỏ ra năm năm miệt mài, cầu nguyện, đấu tranh để chống lại các bè phái lạc giáo. Năm 1453, bị thất trận tại Constantinople, quân Thổ Nhĩ Kỳ đè nặng áp lực trên quân đội Hung Gia Lợi, thánh Gioan cầu nguyện, giảng thuyết, và vào năm 14/7/1456, Ngài đã gia nhập đạo binh Thánh Giá để chiến đấu với quân Thổ.

Thánh nhân đã nhiệt tình phục vụ mọi người, đã tận tụy với sứ mạng và đã hết mình chiến đấu dưới ngọn cờ Thập Giá. Ngài đã kiệt sức, kiệt lực vì bổn phận chỉ ba tháng sau khi chiến đấu trong hàng ngũ Thập Tự quân. Chúa đã mời gọi Ngài về với Chúa để lãnh triều thiên nước trời.

Lạy thánh Gioan Capistranô, xin giúp chúng con biết nhiệt thành và tận tâm với sứ vụ Thiên Chúa trao ban cho mỗi người theo đường lối của Chúa. Amen.