VỘI VÃ
Tôi đã đọc lại lịch sử cứu độ và khám phá ra rằng có rất nhiều bước chân vội vã: bước chân của tổ phục Abraham, của Môsê và dân Israel, của các Tiên tri, của Chúa Giêsu, Đức Mẹ, các Tông đồ,…
Vội vã bước chân khỏi thành Ua
Tương lai vô định dẫu u mờ
Một lòng tín thác và vâng phục
Chúa gọi, Chúa làm, Chúa dẫn đưa.
Vội vã đưa dân khỏi đất Ai
Dẫu đường phía trước lắm chông gai
Vững tin có Chúa là chân lý
Soi sáng đường ngay, bước chẳng sai.
Vội vã lời vàng cất tiếng rao
Tình thương Thiên Chúa tựa trời cao
Ta là dân Chúa, là dân thánh
Chúa là Chúa ta, Đấng tuyệt siêu.
Vội vã thiên thần xuống truyền tin
Trinh Nữ xin vâng khẽ nghiêng mình
Ngôi Lời nhập thể làm người thế
Ở giữa trần gian, chung kiếp hèn.
Vội vã lên miền sơn cước thăm
Mang tình chị em, ơn Chúa Chiên
Gioan nhảy mừng trong lòng Mẹ
Trinh Nữ hân hoan khúc ca vàng.
Vội vã trẩy lên thành Be-lem
Sinh con nương náu chốn hoang đồng
Vinh danh Thiên Chúa trên trời thẳm
Bình an dưới thế người Chúa thương.
Vội vã dọn đường Chúa Cứu Tinh
Đồi cao san phẳng, lũng cơi bằng
Gio-đan phép rửa mời sám hối
Giới thiệu muôn người Bậc Chúa Chiên.
Vội vã truyền rao khắp Ích-riên
Nước Trời gần đến, hãy ăn năn
Tin vào Tin Mừng, xây Nước Chúa
Phúc thật tám mối, phúc trường sinh.
Vội vã lên thành lễ Vượt Qua
Tiệc ly Thánh Thể Chúa lập ra
Đồi cao thập tự mưa ơn phúc
Ơn trời tưới gội, đất nở hoa.
Vội vã tinh mơ đến viếng mồ
Tin vui mau báo các tông đồ
Chúa đã hiện ra, đã sống lại
Thầy trò hẹn gặp tại Thánh Đô.
Vội vã Tin Mừng báo muôn phương
Thánh Thần ngự xuống rất linh thiêng
Thêm ngàn sức mạnh, khơi lòng trí
Hồng ân cứu độ toả lan tràn.