Cha của thánh Seraphin là một người thợ nề rất nghèo ở Montegranaro, xứ Ancona. Anh của ngài cũng theo nghề của cha để sinh sống. Còn ngài thì phải chờ lớn đủ để học nghề nên phải đi làm mướn chăn cừu cho nông trại làng kế cận. Khi cha ngài qua đời, anh ngài gọi về nhà giúp làm phụ thợ nề. Anh ngài nhiều lúc đã hành hạ chưởi mắng và làm nhục ngài.
Một hôm đang trộn hồ tại nhà một mệnh phụ thì bà này nói với Seraphin về ơn cứu độ thì Seraphin mới góp ý là sống một cuộc đời ẩn sĩ thì dễ dàng lên nước Thiên Đàng hơn. Bà này bèn nói với Seraphin về các tu sĩ dòng Phanxicô ở Tolentino vì các tu sĩ ở đây thường đến quyên góp ở nhà bà.
Sau đó Seraphin vội vã đến đó xin vào tu. Seraphin phải chờ đợi trong một thời gian dài vì nhà dòng không biết phải dùng Seraphin vào công việc gì bởi vì Seraphin không có sức khoẻ lại mù chữ.
Tuy vậy nhà dòng vẫn thâu nhận Seraphin để làm những công việc lặt vặt trong nhà dòng như một trợ sĩ, nhưng một thời gian sau, Seraphin đã làm cho mọi người kinh ngạc vì những nhân đức trổi vượt: như đức tính khiêm nhường, quảng đại, lòng kính mến Chúa sâu xa và lòng yêu thương người nghèo như thánh lập dòng. Tuy không có học hành nhưng Seraphin đã giảng giải rành mạch và chính xác các đoạn Kinh Thánh tối nghĩa và khó hiểu cho mọi người, cũng như các bài viết cao siêu của thánh Bonaventure.
Phép lạ cả thể là khi Seraphin chữa lành bệnh cho Đức Hồng Y Bandini. Vị Tổng Trấn thành Ascoli đã dẫn Seraphin đến thăm vị Hồng Y này khi ngài đang hấp hối trên giường bệnh. Thánh Seraphin đến làm dấu thánh gía trên trán Đức Hồng Y thì ngài lành hẳn bệnh và khoẻ mạnh trở lại bình thường.
Thánh Seraphin đã yêu mến cuộc đời ẩn sĩ như bà mệnh phụ đã nói với ngài nên ngài thường ở trong tu viện ít khi đi ra ngoài. Ngài đã qua đời ngày 12 tháng 10 năm 1604 trong tu viện Ascoli.
Nhiều phép lạ đã xẩy ra nơi phần mộ của thánh Seraphin. Đức Giáo Hoàng Phao lồ V đã cho phép người hành hương được phép thắp nến và cầu nguyện bên mộ ngài và Đức Giáo Hoàng Clement XIII đã tuyên phong ngài lên hàng hiển thánh.
Một hôm đang trộn hồ tại nhà một mệnh phụ thì bà này nói với Seraphin về ơn cứu độ thì Seraphin mới góp ý là sống một cuộc đời ẩn sĩ thì dễ dàng lên nước Thiên Đàng hơn. Bà này bèn nói với Seraphin về các tu sĩ dòng Phanxicô ở Tolentino vì các tu sĩ ở đây thường đến quyên góp ở nhà bà.
Sau đó Seraphin vội vã đến đó xin vào tu. Seraphin phải chờ đợi trong một thời gian dài vì nhà dòng không biết phải dùng Seraphin vào công việc gì bởi vì Seraphin không có sức khoẻ lại mù chữ.
Tuy vậy nhà dòng vẫn thâu nhận Seraphin để làm những công việc lặt vặt trong nhà dòng như một trợ sĩ, nhưng một thời gian sau, Seraphin đã làm cho mọi người kinh ngạc vì những nhân đức trổi vượt: như đức tính khiêm nhường, quảng đại, lòng kính mến Chúa sâu xa và lòng yêu thương người nghèo như thánh lập dòng. Tuy không có học hành nhưng Seraphin đã giảng giải rành mạch và chính xác các đoạn Kinh Thánh tối nghĩa và khó hiểu cho mọi người, cũng như các bài viết cao siêu của thánh Bonaventure.
Phép lạ cả thể là khi Seraphin chữa lành bệnh cho Đức Hồng Y Bandini. Vị Tổng Trấn thành Ascoli đã dẫn Seraphin đến thăm vị Hồng Y này khi ngài đang hấp hối trên giường bệnh. Thánh Seraphin đến làm dấu thánh gía trên trán Đức Hồng Y thì ngài lành hẳn bệnh và khoẻ mạnh trở lại bình thường.
Thánh Seraphin đã yêu mến cuộc đời ẩn sĩ như bà mệnh phụ đã nói với ngài nên ngài thường ở trong tu viện ít khi đi ra ngoài. Ngài đã qua đời ngày 12 tháng 10 năm 1604 trong tu viện Ascoli.
Nhiều phép lạ đã xẩy ra nơi phần mộ của thánh Seraphin. Đức Giáo Hoàng Phao lồ V đã cho phép người hành hương được phép thắp nến và cầu nguyện bên mộ ngài và Đức Giáo Hoàng Clement XIII đã tuyên phong ngài lên hàng hiển thánh.