CÁCH THỂ HIỆN LÒNG MẾN CHÚA
Cô Ma-ri-a cứ ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Người dạy. Còn cô Mát-ta thì tất bật lo việc phục vụ.” (Lc 10,38-42)
Suy niệm: Trong thực hành đời sống thiêng liêng, có người thích cầu nguyện trong nhà thờ, có người thích cầu nguyện trong phòng kín, có người thích đi lui đi tới để cầu nguyện, lại có người thích ngồi một bên hốc đá sau đài Đức Mẹ để cầu nguyện,v.v… Cầu nguyện ở đâu Chúa cũng biết. Cầu nguyện lớn tiếng hay cầu nguyện thầm trong lòng cũng là cầu nguyện, chỉ khác ở cách thức và hoàn cảnh bên ngoài, nhưng hiệu quả thì vẫn như nhau. Hai chị em Mát-ta và Ma-ri-a, mỗi người có một cách thể hiện lòng mến Chúa và mỗi cách đều đẹp lòng Chúa. Chúa Giêsu trân trọng cả hai thái độ ân cần tiếp đón của họ, Ngài không đề cao thái độ này để hạ giảm thái độ kia đâu.
Mời Bạn: Bạn ạ, cầu nguyện cách nào cũng được, cái quan trọng là bạn có tâm hồn cầu nguyện hay không.
Chia sẻ: Người ki-tô hữu phải biết biến mọi sinh hoạt thành lời cầu nguyện kéo dài, thành những hy tế trên bàn thờ. Chính qua những sinh hoạt ấy, chúng ta gặp gỡ, lắng nghe, thực thi thánh ý Thiên Chúa.
Sống Lời Chúa: Theo gương thánh Tê-rê-xa Hài Đồng Giê-su, bất cứ làm việc gì cũng nguyện thầm: “Lạy Chúa Giê-su con xin làm việc này vì lòng yêu mến Chúa”.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con lắng nghe lời Chúa mỗi ngày để con bắt đầu một ngày làm việc trong niềm vui và hăng say. Xin giúp con sau một ngày làm việc, biết ở bên Chúa để nhìn lại cuộc sống và nghỉ ngơi bên Chúa. Và trong từng công việc, xin giúp con biết lắng nghe Ý Chúa để làm mọi việc như Chúa muốn. Amen.
Cô Ma-ri-a cứ ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Người dạy. Còn cô Mát-ta thì tất bật lo việc phục vụ.” (Lc 10,38-42)
Suy niệm: Trong thực hành đời sống thiêng liêng, có người thích cầu nguyện trong nhà thờ, có người thích cầu nguyện trong phòng kín, có người thích đi lui đi tới để cầu nguyện, lại có người thích ngồi một bên hốc đá sau đài Đức Mẹ để cầu nguyện,v.v… Cầu nguyện ở đâu Chúa cũng biết. Cầu nguyện lớn tiếng hay cầu nguyện thầm trong lòng cũng là cầu nguyện, chỉ khác ở cách thức và hoàn cảnh bên ngoài, nhưng hiệu quả thì vẫn như nhau. Hai chị em Mát-ta và Ma-ri-a, mỗi người có một cách thể hiện lòng mến Chúa và mỗi cách đều đẹp lòng Chúa. Chúa Giêsu trân trọng cả hai thái độ ân cần tiếp đón của họ, Ngài không đề cao thái độ này để hạ giảm thái độ kia đâu.
Mời Bạn: Bạn ạ, cầu nguyện cách nào cũng được, cái quan trọng là bạn có tâm hồn cầu nguyện hay không.
Chia sẻ: Người ki-tô hữu phải biết biến mọi sinh hoạt thành lời cầu nguyện kéo dài, thành những hy tế trên bàn thờ. Chính qua những sinh hoạt ấy, chúng ta gặp gỡ, lắng nghe, thực thi thánh ý Thiên Chúa.
Sống Lời Chúa: Theo gương thánh Tê-rê-xa Hài Đồng Giê-su, bất cứ làm việc gì cũng nguyện thầm: “Lạy Chúa Giê-su con xin làm việc này vì lòng yêu mến Chúa”.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con lắng nghe lời Chúa mỗi ngày để con bắt đầu một ngày làm việc trong niềm vui và hăng say. Xin giúp con sau một ngày làm việc, biết ở bên Chúa để nhìn lại cuộc sống và nghỉ ngơi bên Chúa. Và trong từng công việc, xin giúp con biết lắng nghe Ý Chúa để làm mọi việc như Chúa muốn. Amen.