NHỮNG LỜI CỦA CHÚA GIÊSU VỀ HÔN NHÂN



Những Vợ Chồng Kitô hữu. “những Thừa Sai của Tình Yêu và Sự Sống”

VATICAN - Bản địch bài huấn đức Đức Benedict XVI trình bày trước khi đọc Kinh Truyền Tin trưa ngày 8.10.2006 với những đoàn người qui tụ trong Quảng Trường Thánh Pherô như sau:

Anh Chị Em thân mến:

Chúa Nhật này, Tin Mừng giới thiệu với chúng ta những lời của Chúa Giêsu về hôn nhân. Cho câu hỏi người chồng có nên rẫy vợ mình, như luật Moisen cho phép không (x. Deuteronomy 24:1), Người trả lời đó là một sự nhượng bộ của Moisen vì “sự cứng lòng,” nhưng chân lý về hôn nhân lui về “sự khởi đầu lúc sáng tạo,” khi, như được viết trong sách Sánh thế, Thiên Chúa đã làm nên con người có nam có nữ. Vì thế, người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình và cả hai sẽ thành một xương một thịt” (Mark 10: 6-7; x. St 1:27; 2:2-24).

Và Chúa Giêsu nói thêm: “ Như vậy, họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt. Vậy sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân lý.” (Mark 10:8-9). Đó là chương trình khởi thủy của Thiên Chúa, như Công Đồng Vatican Hai cũng đã nhắc lại trong hiến chế “Gaudium et Spes” : “Đấng Tạo Hóa đã thiết lập và ban những định luật riêng cho đời sông chung thân mật và cho cộng đồng tình yêu vợ chồng. Đời sống chung này được gầy dựng do giao ứoc hôn nhân…Chính Thiên Chúa là Đấng tác tạo hôn nhân” ( Số 48).

Tôi nghĩ tới tất cả những vợ chồng Kitô hữu. Với họ tôi cảm tạ Chúa vì ân huệ bí tích hôn nhân, và khuyên họ ở trung tín với ơn gọi của mình trong mỗi giai đoạn sự sống,”trong khi vui cũng như khi buồn, lúc khỏe mạnh cũng như khi bịnh hoạn,” như họ đã hứa trong nghi lễ bí tích.

Mong sao những vợ chồng Kitô hữu, ý thức về ân sủng đã lãnh nhận, xây dựng một gia đình cởi mở đối với sự sống và có khả năng cùng nhau đối mặt nhiều thách đố phức tạp của thời đại chúng ta. Chứng từ của họ là đặc biệt cần thiết ngày nay. Cần có những gia đình không để mình bị lôi cuốn bởi những giòng văn hóa hiện đại do thuyết khoái lạc và tương đối linh ứng, và muốn thực hiện sứ vụ của mình trong Giáo Hội và trong xã hội với sự tận tụy quảng đại.

Trong tông huấn “Familiaris Consortio,” Đầy Tớ Chúa Đức Gioan Phaolo II đã viết rằng bí tích hôn nhân “biến đôi bạn và cha mẹ Kitô hữu thành chứng nhân của Đức kitô ‘cho dến tận cùng trái đất,’ thành những vị ‘’thừa sai’ đích thực của tình yêu và sự sống” (x. Số 54).

Sứ vụ này được hướng về cả hai mặt :về sự sống nội tại của gia đình—cách riêng trong sự giùp đỡ nhau và trong sự giáo dục con cái—cũng nhự về mặt ngoài: cộng đồng gia đình, trên thực tế, được kêu gọi nên dấu chỉ tình yêu của Thiên Chúa đối với mọi người. Gia đình chỉ có thể hoàn thành sứ vụ này nếu được ân sủng Chúa nâng đỡ. Vì lẽ này, cần thiết phải cầu nguyện liên lỉ và bền chí trong cố gắng hằng ngày hầu giữ những cam kết đã chấp nhận trong ngày cưới nhau.

Tôi cầu xin sự bảo vệ tư mẫu của Đức Trinh Nữ và của thánh Giuse bạn của ngài cho tất cả các gia đình, cách riêng những gia đình đang gặp những khó khăn. Xin Đức Maria, Nữ Vương Gia Đình, câu cho chúng con!

[Cuối Kinh Truyền Tin, Đức Giáo Hoàng chào các người hành hương trong nhiều thứ tiếng. Trong tiếng Anh,. Ngài nói:]

Tôi nồng nhiệt chào những người hành hương nói tiếng Anh có mặt ở đây hôm nay. Suốt tháng October này chúng ta nhớ cách riêng Đức Bà Chí thánh. Chúng ta xin Mẹ cầu cho những kẻ thân yêu chúng ta và cho chính chúng ta. Xin người Con của Me, Chúa Giêsu Kitô Đức Chúa và là Đấng Cứu Độ Chúng ta, chúc lành tất cả anh chị em trong lúc anh chị em lưu trú tại Rome