DỰNG LẠI MÁI NHÀ
“Lúc khởi đầu công trình tạo dựng, Thiên Chúa đã làm nên con người có nam có nữ; vì thế người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình.” (Mc 10,2-16)
Suy niệm: Chủ tịch tập đoàn Hyundai Motor (Hàn quốc), ông Chung Mong Koo đã lên tiếng xin lỗi quốc dân vì “không thực thi đầy đủ các nghĩa vụ xã hội” kèm theo cam kết làm từ thiện 1,1 tỷ đô la để phần nào chuộc lỗi lầm. Một cử chỉ hối hận thật cụ thể. Nghĩ tới các gia đình đang tan nát, chia ly mỗi người một nơi do tình trạng ly dị, không biết có bao nhiêu người chồng, người vợ hối hận và đền bù những hậu quả do mình gây nên, trong đó, con cái chịu nhiều thiệt thòi nhất.
Ở đây, khi đối chiếu với ý muốn của Thiên Chúa về ơn gọi và đời sống gia đình cũng là bản chất hôn nhân, người ta nhận ra rằng những hậu quả của gia đình phân ly còn trở nên vết ố cho Hội Thánh. Phân ly không chỉ có nơi những gia đình ly dị, mà cả những ai đang biến mái nhà của mình thành nhà trọ, dửng dưng chẳng một lời yêu thương, an ủi, chẳng một cử chỉ sẻ chia. Khi nhắc lại tính vững bền của hôn nhân, Chúa rất mong muốn những ai đang sống cảnh phân ly hãy sám hối trở về kiến tạo lại mái nhà của mình.
Mời Bạn: Tình trạng gia đình của bạn thế nào? Bạn đang có trách nhiệm nào trong việc xây dựng gia đình hay làm gia đình tan vỡ?
Sống Lời Chúa: Mỗi ngày tạo một niềm vui thánh thiện cho gia đình như một nụ cười, một chuyện vui, một sáng kiến sống thánh, kế hoạch phát triển…
Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa đã muốn chúng con làm thành một gia đình công giáo, một cộng đoàn yêu thương để làm bằng chứng tình thương của Chúa đối với mọi gia đình. Xin cảm tạ ơn Chúa muôn ngàn lần.
“Lúc khởi đầu công trình tạo dựng, Thiên Chúa đã làm nên con người có nam có nữ; vì thế người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình.” (Mc 10,2-16)
Suy niệm: Chủ tịch tập đoàn Hyundai Motor (Hàn quốc), ông Chung Mong Koo đã lên tiếng xin lỗi quốc dân vì “không thực thi đầy đủ các nghĩa vụ xã hội” kèm theo cam kết làm từ thiện 1,1 tỷ đô la để phần nào chuộc lỗi lầm. Một cử chỉ hối hận thật cụ thể. Nghĩ tới các gia đình đang tan nát, chia ly mỗi người một nơi do tình trạng ly dị, không biết có bao nhiêu người chồng, người vợ hối hận và đền bù những hậu quả do mình gây nên, trong đó, con cái chịu nhiều thiệt thòi nhất.
Ở đây, khi đối chiếu với ý muốn của Thiên Chúa về ơn gọi và đời sống gia đình cũng là bản chất hôn nhân, người ta nhận ra rằng những hậu quả của gia đình phân ly còn trở nên vết ố cho Hội Thánh. Phân ly không chỉ có nơi những gia đình ly dị, mà cả những ai đang biến mái nhà của mình thành nhà trọ, dửng dưng chẳng một lời yêu thương, an ủi, chẳng một cử chỉ sẻ chia. Khi nhắc lại tính vững bền của hôn nhân, Chúa rất mong muốn những ai đang sống cảnh phân ly hãy sám hối trở về kiến tạo lại mái nhà của mình.
Mời Bạn: Tình trạng gia đình của bạn thế nào? Bạn đang có trách nhiệm nào trong việc xây dựng gia đình hay làm gia đình tan vỡ?
Sống Lời Chúa: Mỗi ngày tạo một niềm vui thánh thiện cho gia đình như một nụ cười, một chuyện vui, một sáng kiến sống thánh, kế hoạch phát triển…
Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa đã muốn chúng con làm thành một gia đình công giáo, một cộng đoàn yêu thương để làm bằng chứng tình thương của Chúa đối với mọi gia đình. Xin cảm tạ ơn Chúa muôn ngàn lần.