NẾU …



Nếu Chúa đến Việt Nam
Hai ngàn năm trước
Ngài sẽ cấy cầy, gieo lúa
Lên rừng, xuống biển, canh nông…

Ngài sẽ là chú bé
Cưỡi trâu, thổi sáo, bơi sông...
Học chữ thánh hiền
Lễ chùa, trẩy hội, vui xuân…

Nếu Chúa đến Việt Nam
Hai ngàn năm trước
Ngài sẽ mặc áo nâu, đi guốc
Vấn khăn, uống trà, xơi cơm…

Ngài sẽ chơi còn, ném pháo,
Đô vật, cờ người, đao thương,
Sẽ hát chèo, quan họ,
Ca trù, vọng cổ, cải lương…

***

Nếu Chúa đến Việt Nam
Hôm nay trong ngày đổi mới
Ngài sẽ nghĩ gì, làm chi,
Khi nhân gian lắm bề gian dối

Khi bóng đêm vẫn còn giăng lối
Trên cả giảng đường, trên khắp lối đi,
Khi bất công, hận thù, tranh chấp
Âm ỉ khôn nguôi, nhân phẩm xa vời.

Bạn hãy cùng tôi, lắng nghe, suy nghĩ
Cho một nước Việt mãi xinh tươi
Công bằng, hạnh phúc lên ngôi,
Đùm bọc yêu thương hiệp nhất.

Một cây làm chẳng nên non
Hãy chung tay, bạn và tôi với muôn người
Giấc mơ có thành hiện thực
Tuỳ thuộc cả bạn lẫn tôi.

“Thà thắp lên một ngọn nến
Hơn là nguyền rủa bóng đêm”
Yêu thương lửa hồng lan toả
Đắp xây hạnh phúc muôn dân.