THẬT THÀ & ĐƠN SƠ NHƯ TRẺ THƠ MỚI ĐƯỢC VÀO THIÊN ĐÀNG!
“Ai không đón nhận Nước Thiên Chúa với tâm hồn một trẻ em, thì sẽ chẳng được vào"
Bạn có biết tại sao ông bà ta hay nói: “Đi hỏi già, về nhà hỏi trẻ” không? Là tại vì tuyệt đại đa số trẻ con thì ngây thơ và thật thà vô cùng! Nhất là những đứa trẻ sinh ra và lớn lên tại đất cờ hoa này, tôi thấy chúng không biết nói dối hay quanh co, lươn lẹo là gì cả, thấy ai nói sai là nó sửa ngay, hễ thắc mắc cái gì là hỏi liền, không e dè, không do dự, và cũng chẳng … sợ cái quái gì cả! Chuyện này xưa như trái đất, bạn biết nhiều hơn tôi, nhất là những ai đã có con.
• Anh Hà chở con đi dự lễ Chúa Nhật. Tới ngã tư, gặp đèn đỏ, trời còn sáng, sắp đến giờ lễ nữa, nhìn trước ngó sau thấy đường vắng vẻ, anh đạp ga vượt đèn đỏ luôn. Con gái của anh ngồi cạnh bên ngạc nhiên, tròn xoe hai mắt nhìn anh và nói: "Bố ơi! Bố vượt đèn đỏ như vậy là không đúng đâu, cảnh sát sẽ phạt bố đấy!”
• Hai ông cháu đi mua báo tại máy tự động, bỏ tiền vào máy, bấm nút, mở hộc báo, ông Hai vớ lấy một lúc ba xấp báo, thằng cháu thấy vậy liền nói: “Nội ơi, nội trả tiền có một xấp mà sao nội lấy tới ba xấp dzậy? Làm vậy là không đúng đâu nha ông nội!”
• Tại một quày tính tiền ở nhà hàng Seafood Buffet, nhân viên tính tiền hỏi: “Ngưòi lớn thì $15.00 một người, con nít dưới 10 tuổi thì miễn phí, cháu bé này bao nhiêu tuổi rồi?” Ông bố vui vẻ, mau mắn trả lời: “Cháu nó mới có 9 tuổi thôi cô ạ!” Thằng bé nghe xong, nhón gót lên nhìn cô nhân viên nhà hàng phân bua:“Ba cháu nhớ lộn rồi, cháu năm nay 11 tuổi rồi đó!”
Đấy! Trẻ con rất là thật thà, chúng không biết lươn lẹo, quanh co, dối trá như … chúng mình đâu! Thật vậy! Trẻ thơ còn là mẫu gương của sự đơn sơ, thấy sai là sửa, không biết thì hỏi, chẳng ngại ngùng, chẳng sợ người ta chê mình ngu, khờ khạo hay ngớ ngẩn như … nhiều người lớn nghĩ đâu! Chính vì những đặc tính thật thà và đơn sơ của các trẻ nhỏ như vậy cho nên Chúa Giê-su mới nói: “Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Thiên Chúa là của những ai giống như chúng. Thầy bảo thật anh em: Ai không đón nhận Nước Thiên Chúa với tâm hồn một trẻ em, thì sẽ chẳng được vào [đâu!]” (Mc 10:14-15).
Bạn có muốn đi định cư ở Nước Thiên Chúa không? Nếu bạn không muốn thì miễn bàn, tôi không có ý kiến! Nhưng nếu bạn muốn vào Nước Thiên Chúa thì bắt đầu kể từ ngày hôm nay, bạn và tôi phải đón nhận Nước Thiên Chúa với tâm hồn một trẻ em. Chúng mình PHẢI SỐNG THẬT THÀ và ĐƠN SƠ như trẻ nhỏ, chỉ có thế thôi! Sống thật thà & đơn sơ bằng cách nào?
SỐNG THẬT THÀ & ĐƠN SƠ NHƯ TRẺ THƠ BẰNG CÁCH: Hễ "có" thì phải nói "có", "không" thì phải nói "không" đừng thêm mắm, bớt muối, đừng cắt đầu, xén đuôi, cũng đừng bịa dặt, phóng đại, quanh co, dối trá… bởi tất cả những sự thêm bớt, cắt xén … ấy đều do bởi ma quỷ mà ra (Mt 5:37). Một vài đề nghị xin gửi đến bạn với hy vọng bạn và tôi sẽ cố gắng luyện tập để có được một tâm hồn trẻ thơ.
• Nếu tôi làm nghề mậu dịch, thương mãi, buôn bán … Hàng tốt thì nói tốt, không tốt, không ngon, kém phẩm chất… thì cũng nói thật cho khách hàng biết. Nếu không biết thì nói không biết, chớ có dại mà nói gian nói dối, mua rẻ bán mắc, với giá hữu nghị hiệu … lưỡi lam cho khách hàng. Chớ làm vậy bởi vì sách Châm Ngôn nói: “Cân non cân già làm ĐỨC CHÚA ghê tởm, bàn cân gian dối, nào tốt đẹp chi! … lưỡi đứa gian tà sẽ bị xẻo đi mất” (20:23, 10:31).
• Nếu tôi không thể thu xếp hay không muốn đến … ví dụ như dự tiệc sinh nhật, hay tiệc cưới, hay bất cứ chuyện gì… cứ nói thẳng với người chủ tiệc hay người mời: “Xin lỗi, tôi không thể đến dự được!” Đừng nói thêm: “…tại vì…” bởi vì khi tiếp tục với hai chữ …tại vì… là khi ấy tôi bắt đầu …phịa, bắt đầu nói … quanh co, và đưa ra những lý do… xạo ke rồi đấy!
• Nếu tôi không thể nói ra sự thật, hoặc thấy không cần thiết phải nói ra điều mà người ta hỏi, thì tôi cứ việc … nhe răng ra … cười trừ và giữ thinh lặng, bỏ đi chỗ khác là xong!
• Là linh mục, là tu sĩ, là những người mang trọng trách lãnh đạo… nếu vì lẩm cẩm, vì bất cẩn hay là vì bận rộn … mà tôi quên khuấy đi cái hẹn với giáo dân, hoặc đi thăm bịnh nhân … thì cứ thành thật xin lỗi, và nói sự thật: “Xin lỗi, tôi quên mất cái hẹn với ông, bà, anh chị…” Đừng phân bua thêm: “Tại vì…bởi vì...” hoặc kiếm những lời lẽ chống chế, hay tìm những lý do khác để biện minh cho sự thất hứa của mình.
• Hãy giữ lời hứa của mình. Nếu nhắm không giữ lời hứa được thì đừng bao giờ hứa! Một sự thất tín thì vạn sự chẳng tin. Hứa mà không giữ lời thì tức là … xạo, là giả dối, là không thật lòng với tha nhân đấy!
• Hễ giúp cho ai được cái gì thì cứ mạnh dạn giúp đỡ, đừng tính toán thiệt hơn cái kiểu thả con tép bắt con tôm. Cũng đừng mong tha nhân đáp trả mình.
Nếu bạn và tôi cố gắng mỗi ngày dù chỉ một chút ít mà thôi thì tôi tin chắc rằng chúng mình sẽ dần dần mặc lấy tâm tình của một trẻ thơ và như thế Nước Trời sẽ thuộc về bạn và tôi cho mà xem.
Xin bạn đừng bao giờ quên, muốn sống như trẻ thơ thì phải luôn luôn nói SỰ THẬT bởi vì khi nói SỰ THẬT là khi đó Chúa Giê-su đang ở trong môi miệng của tôi bởi vì Ngài là SỰ THẬT VÀ LÀ CHÂN LÝ (Ga 14:6). Mà hễ tôi có Chúa Giê-su trong tôi là tôi có bình an, tình yêu và hạnh phúc cùng với sự sống vĩnh cửu. Bạn thấy cái lợi của việc sống THÀNH THẬT & ĐƠN SƠ như trẻ nhỏ chưa?
Nếu tôi và bạn cứ tiếp tục cái tật nổ văng miểng, nói dóc, nói xạo, gian dối, lừa đảo, quanh co, bịp bợm… thì coi chừng! Bởi vì trong ngày sau hết, chúng mình sẽ nghe Chúa nói những lời rất nghiêm khắc: “Những quân chó má, làm phù phép, gian dâm, sát nhân, thờ ngẫu tượng, cùng với mọi kẻ thích điều gian dối và ăn gian nói dối, hãy xéo ra ngoài” (Kh 22:15).
Bạn muốn trở thành công dân của Nước Thiên Chúa hay không? Hãy sống THÀNH THẬT & ĐƠN SƠ như trẻ con là xong ngay!
phamtinh@yahoo.com