CỘNG ĐOÀN
Thầy ở giữa nối chúng con thành một,
Như thân nho nối những cành nho.
Thầy ở giữa và thửa vườn tươi tốt,
Hoa đầy cành, cây trĩu trái, thơm tho.
21-9-2006
BƯỚC THEO THẦY
Cùng bước theo Thầy qua dòng suối
Để có tâm hồn sạch tinh khôi
Cùng bước theo Thầy lên rừng vắng
Mà sống cho riêng mình Cha thôi.
Cùng bước theo Thầy trên đường phố
Mà báo Tin Mừng cho dân đen
Cùng bước theo Thầy qua làng xóm
Mà sống vui bên nguời anh em.
Cùng bước theo Thầy qua thập giá
Mà hiến thân mình tri ân Cha.
Cùng bước theo Thầy lên mộ đá
Mà chết đi cho đời trong ta.
Cùng bước theo Thầy trên nẻo sáng
Mà sống trong Phục sinh hân hoan
Cùng bước theo Thầy qua đồng lúa
Gặt hái vui trong lời reo ca.
22-9-2006
Thầy ở giữa nối chúng con thành một,
Như thân nho nối những cành nho.
Thầy ở giữa và thửa vườn tươi tốt,
Hoa đầy cành, cây trĩu trái, thơm tho.
21-9-2006
BƯỚC THEO THẦY
Cùng bước theo Thầy qua dòng suối
Để có tâm hồn sạch tinh khôi
Cùng bước theo Thầy lên rừng vắng
Mà sống cho riêng mình Cha thôi.
Cùng bước theo Thầy trên đường phố
Mà báo Tin Mừng cho dân đen
Cùng bước theo Thầy qua làng xóm
Mà sống vui bên nguời anh em.
Cùng bước theo Thầy qua thập giá
Mà hiến thân mình tri ân Cha.
Cùng bước theo Thầy lên mộ đá
Mà chết đi cho đời trong ta.
Cùng bước theo Thầy trên nẻo sáng
Mà sống trong Phục sinh hân hoan
Cùng bước theo Thầy qua đồng lúa
Gặt hái vui trong lời reo ca.
22-9-2006