Là LINH MỤC



Là linh mục
Là mục nát cách linh thiêng
Mầu nhiệm « tự huỷ mình »
Thành tro, thành men, thành muối.

Thành tro để nhớ mình yếu đuối,
Tội lỗi yếu hèn, bất xứng, nhỏ nhoi
Để khiêm cung, mềm mỏng
Cảm thông yếu đuối muôn người.

Thành tro để ấp ủ
Than hồng trong tim
Sưởi ấm muôn lòng
Sức nóng Lửa Kitô.

Thành tro để nhẹ nhàng thanh thoát,
Tẩy sạch mùi sắc nhân gian,
Đơn sơ, ẩn mình, thầm kín
Chỉ tìm toả sáng Thiên Nhan.

Thành men muối để khơi lên lửa hồng
Bừng cháy yêu thương
Cho thế gian không còn rét mướt
Cho rượu trời phấn khởi tâm linh.

Thành men muối để nhớ cần nhập thế
Làm cho cả khối bột dậy men
Để không quên những chiên lạc xa đàn,
Những chiên ốm đau, gầy còm, thoi thóp...

Thành men muối để đượm mùi, khơi vị
Cho đời nhạt nhẽo thơm hương
Cho tin vui toả khắp phố phường
Cho muôn người được ơn cứu rỗi.

Là linh mục
Là mục nát cách linh thiêng
Thành tro, thành men, thành muối
Chết cho chính mình để đời phục sinh.