HÀNH TRANG NGƯỜI TRUYỀN GIÁO
“Này Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói… Vào nhà nào trước tiên hãy nói: Bình an cho nhà này.” (Lc 10,1-12)
Suy niệm: Nghe những lời Chúa Giê-su căn dặn các môn đệ trước khi sai các ông lên đường truyền giáo, bỗng thấy ‘tủi’ cho thân phận người tông đồ! Một con chiên ngu ngơ vô phương tự vệ trước bầy sói tinh khôn với đầy đủ nanh vuốt nữa! Nhưng Đức Giê-su đâu có “giao trứng cho ác”. Chẳng qua là chúng ta quá lo lắng tới những thứ mình không có mà quên rằng Ngài trang bị cho họ một hành trang truyền giáo “cao cấp” hơn nhiều đó là hiền lành và bình an: là “chiên hiền lành” giữa bầy sói để mang lại sự thiện hảo thay cho những xảo quyệt ác tâm; “đem bình an” xây dựng hoà bình, hoà giải để tiêu diệt những xúc phạm, chia rẽ xung đột, hận thù. Đấy là chứng tá sống động mà con người ngày nay cần hơn cả.
Bạn ơi! Sao bạn cứ mãi băn khoăn về cái bạn không có? Sao bạn không nhìn đến những điều mà Chúa Giê-su mục tử đang ban cho bạn thật dồi dào khi Ngài sai bạn lên đường loan báo Tin Mừng bình an? Phải chăng vì thế mà bạn chưa dám mạnh dạn tham gia sứ mạng của Chúa Ki-tô mà ta lãnh nhận trong bí tích Thánh Tẩy? Bạn đâu có đơn độc trong sứ mạng vì chính Đức Ki-tô, Con Chiên hiền lành và khiêm nhường đến chết trên thập giá để cứu chuộc bạn, Ngài đang ở với bạn.
Chia sẻ: Hành trang truyền giáo của bạn là: Kiến thức, bằng cấp, địa vị, tiền bạc, hay chính lốâi sống hiền lành…?
Sống Lời Chúa: Học Chúa Giê-su sự hiền lành và khiêm nhường để làm hành trang cho cuộc đời truyền giáo.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su hiền lành và khiêm nhượng. Xin uốn lòng con nên giống Chúa, để cho sự hiền lành của Chúa sống động trong đời con.
“Này Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói… Vào nhà nào trước tiên hãy nói: Bình an cho nhà này.” (Lc 10,1-12)
Suy niệm: Nghe những lời Chúa Giê-su căn dặn các môn đệ trước khi sai các ông lên đường truyền giáo, bỗng thấy ‘tủi’ cho thân phận người tông đồ! Một con chiên ngu ngơ vô phương tự vệ trước bầy sói tinh khôn với đầy đủ nanh vuốt nữa! Nhưng Đức Giê-su đâu có “giao trứng cho ác”. Chẳng qua là chúng ta quá lo lắng tới những thứ mình không có mà quên rằng Ngài trang bị cho họ một hành trang truyền giáo “cao cấp” hơn nhiều đó là hiền lành và bình an: là “chiên hiền lành” giữa bầy sói để mang lại sự thiện hảo thay cho những xảo quyệt ác tâm; “đem bình an” xây dựng hoà bình, hoà giải để tiêu diệt những xúc phạm, chia rẽ xung đột, hận thù. Đấy là chứng tá sống động mà con người ngày nay cần hơn cả.
Bạn ơi! Sao bạn cứ mãi băn khoăn về cái bạn không có? Sao bạn không nhìn đến những điều mà Chúa Giê-su mục tử đang ban cho bạn thật dồi dào khi Ngài sai bạn lên đường loan báo Tin Mừng bình an? Phải chăng vì thế mà bạn chưa dám mạnh dạn tham gia sứ mạng của Chúa Ki-tô mà ta lãnh nhận trong bí tích Thánh Tẩy? Bạn đâu có đơn độc trong sứ mạng vì chính Đức Ki-tô, Con Chiên hiền lành và khiêm nhường đến chết trên thập giá để cứu chuộc bạn, Ngài đang ở với bạn.
Chia sẻ: Hành trang truyền giáo của bạn là: Kiến thức, bằng cấp, địa vị, tiền bạc, hay chính lốâi sống hiền lành…?
Sống Lời Chúa: Học Chúa Giê-su sự hiền lành và khiêm nhường để làm hành trang cho cuộc đời truyền giáo.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su hiền lành và khiêm nhượng. Xin uốn lòng con nên giống Chúa, để cho sự hiền lành của Chúa sống động trong đời con.