Thánh Gerard là một tu sĩ dòng Biển Đức. Ngài sinh trưởng trong một gia đình quí tộc giàu có vào năm 895 ở Fosse nước Pháp. Từ thiếu thời ngài nổi tiếng là người hiền lành và đạo đức. Có một thời ngài phục vụ trong binh đội của Bá tước Namur. Một hôm đi săn bắn với bạn hữu về mọi người đều rã mệt và đói. Trong lúc mọi người ăn uống và nghỉ ngơi thì Gerard lẻn đi vào nhà nguyện cầu kinh một mình rất dài giờ.

Sau đó Gerard cảm thấy rất thoải mái và quên hẳn đi cơn đói khát. Ý tưởng đến với Gerard là cầu nguyện có thể đem lại niềm vui và làm quên đi mọi nhọc nhằn thể xác và tâm hồn. Gerard đi đến quyết định là từ bỏ tất cả mọi sự giàu có và danh vọng ở triều đình đến xin gia nhập làm một tu sĩ dòng Biển Đức ở tu viện Saint-Denis. Ngài yêu mến đời sống tu trì ở đây và sau đó nhận lãnh chức linh mục.

Thánh Gerard ở tại tu viện St Denis trong 11 năm, sau đó ngài được phép xây dựng một tu viên mới trong vùng đất của gia đình ở Brogne. Cọng đoàn trở nên phồn thịnh đông đúc, nhưng thánh Gerard luôn muốn được yên tĩnh và thanh thoát nên đã làm cho mình một phòng nhỏ cạnh nhà thờ, sống riêng biệt như một ẩn sĩ.

Ngài không được phép sống ở đó lâu dài, các đấng Bề trên muốn ngài phụ tá trong công việc của nhà dòng như đi thăm viếng các tu viện và tổ chức những buổi cầu nguyện. Trong 20 năm liên tiếp ngài đã đi thăm viếng các tu viện ở Flandres, ở Normandy và Mont Saint Michel.

Khi ngài cảm thấy cuộc đời của ngài ở trần thế sắp mãn, ngài xin phép được trở về sống ẩn trong căn nhà nhỏ bên cạnh nhà thờ ở Brogne. Ngài đã qua đời trong an bình tại đây vào năm 959.