CANH TÂN GIÁO LÝ CHỐNG LẠI CÁC GIÁO PHÁI



Mối đe doạ của các giáo phái hiện nay là mối quan tâm lớn của Giáo hội. Đối diện với thực trạng khó khăn này, Toà thánh cho ra một số tài liệu suy tư về những phong trào tôn giáo mới, đặc biệt về : Hiện tượng các giáo phái hay những trào lưu tôn giáo mới - một thách đố mục vụ (ban hành ngày 3 tháng 5 năm 1986). Toà thánh nhắc nhở đặc biệt Giáo hội tại Châu mỹ la tinh, nơi hàng triệu tín hữu công giáo đã bỏ sang các giáo phái tin lành. Sự bành trướng của các giáo phái được hổ trợ bởi một số những khuynh hướng xã hội - tôn giáo toàn cầu : trào lưu Thời đại mới (New Age), thuyết hoà đồng tôn giáo (syncrétisme) và thuyết thờ ơ tôn giáo (indifférentisme). Để đối diện với mối đe doạ này, trước tiên cần phải khởi xướng chương trình hộ giáo cụ thể cấp giáo phận để thúc đẩy các tín hữu công giáo hiểu rõ giáo lý đức tin của mình và những nguy hiểm đến từ những giáo thuyết sai lầm. Đúng như ông bà nói : « Phòng bệnh hơn chữa bệnh ». Một giáo lý vững chắc và những đề phòng luôn là những giải pháp hiệu quả để chống lại những mối đe doạ do các giáo phái. Việc này rất hiệu quả cho từng giáo hội địa phương.

Việc canh tân giáo lý cho các tín hữu công giáo là việc làm nền tảng. Cũng như các người kế vị các tông đồ, các Giám mục cần có những đường hướng cụ thể và các giáo sĩ và giáo dân có bổn phận thực hành nghiêm túc. Thật may mắn, các vị hữu trách được cung cấp những thứ cần thiết. Ở cấp quốc tế, họ được sự trợ giúp của Toà thánh với những tài liệu thần học và những tư liệu quí giá, nhất là Sách Giáo lý Toàn cầu. Ở cấp quốc gia, họ được sự trợ giúp của các Hội đồng Giám mục. Các Hội đồng Giám mục có trách nhiệm giáo dục đức tin đúng đắn trong hoàn cảnh cụ thể về văn hoá, ngôn ngữ, kinh tế và xã hội. Hơn nữa, những tiến triển về truyền thông xã hội, đôi khi cũng được các giáo phái sử dụng, cũng nằm trong tầm tay của Giáo hội. Chằng hạn như : truyền thanh, truyền hình cáp, vệ tinh hay internet…

Việc canh tân giáo lý bao gồm không những việc trình bày rõ ràng chân lý đức tin mà còn nói rõ những sai lầm của những giáo thuyết mà các giáo phái phổ biến. Việc này đặc biệt đúng trong việc giáo dục đức tin cho giới trẻ. Trong thế giới hôm nay, một mặt, người ta đồng hoá phóng túng với tự do; tiền bạc thay thế đạo đức; điều mới mẻ là điều tốt nhất. Mặt khác, khẩn thiết hơn là người ta cũng rất cần được chỉ cho thấy đâu là điều tốt, việc xấu, điều sai lầm. Thật là sai lầm khi người tín hữu công giáo nghĩ rằng Giáo hội công giáo cũng giống như các « giáo hội » nơi các giáo phái. Hoàn toàn không phải như thế ! Người tín hữu công giáo phải xác tín là Giáo hội công giáo không phải xây trên cát như các giáo phái (Cf, Mt 7, 24-28; Lc 6, 47-49) mà được xây trên đá là nền tảng mạc khải của Chúa Giêsu Kitô và lời Ngài hứa với thánh Phêrô: « Con là Đá, trên Đá này, Thầy sẽ xây Hội thánh của Thầy và cửa địa ngục không bao giờ thắng nổi » (Mt 16, 18).

Sự đa dạng nơi các giáo phái là mối đe doạ thật sự và toàn diện. Tại Châu mỹ la tinh, số tín đồ của nhóm protestant évangélique đã vượt từ 50.000 vào cuối thế kỷ XX, lên đến 70.000.000 tín đồ vào năm 2004. Nếu Giáo hội không thể chữa lành tất cả mọi thương tích tâm hồn của những con « chiên lạc », thì ít nhất Giáo hội, trong quyền hạn của mình, phải ngăn chặn con cái mình đi vào con đường lầm lạc về chân lý. Chỉ có Chân lý mới giải thoát chúng ta.(Ga 8, 32)

(Theo www.clerus.org - Défense doctrinale et catéchèse contre les sectes, Prof. Michael Hull, New York).