KÍNH MỪNG THÁNH PHANXICÔ NGHÈO
Mừng kỷ niệm 780 năm ngày thánh Phanxicô qua đời
Mến tặng anh chị em Phan Sinh Việt Nam
Mừng Anh cưới được cô Nghèo,
Mình trần thân trụi mà theo gót Thầy.
Mừng Anh tay trắng từ đây,
Sẵn cho trời đất đổ đầy gió trăng.
Chim trời có tổ hay chăng,
Mà xui lang bạt cho bằng Thầy xưa!
Mừng Anh thích năng, thích mưa,
Bởi yêu Chị Nước, bởi ưa Mặt Trời.
Mừng Anh giải hận cho đời,
Bằng thân hy tế, bằng lời bình an.
Mừng Anh vượt suối băng ngàn,
Dấu đinh sưng húp đôi bàn chân không.
Mừng Anh hai gối đỏ phồng,
Hai bàn tay nở dấu hồng cả hai.
Mừng Anh nhức buốt hai vai,
Chung chia thập giá đường dài có nhau.
Theo Thầy quảy gánh thương đau,
Mồ hôi, máu, lệ, đan nhau thành dòng.
Mừng Anh nhận được lưỡi đòng
Mà ôm trọn vết thương lòng vì Ai.
Mừng rồi tôi muốn chia hai,
Xin Anh nửa gánh, chung vai quảy cùng.
Gió trăng là gió trăng chung,
Đời chê, ta cứ vẫy vùng thành riêng.
Tiệc trời, rượu thịt ngả nghiêng,
Chẳng ai buồn đến, trống chiêng gọi dồn!
Ngày tàn, trời đã hoàng hôn.
20-9-2006
Mừng kỷ niệm 780 năm ngày thánh Phanxicô qua đời
Mến tặng anh chị em Phan Sinh Việt Nam
Mừng Anh cưới được cô Nghèo,
Mình trần thân trụi mà theo gót Thầy.
Mừng Anh tay trắng từ đây,
Sẵn cho trời đất đổ đầy gió trăng.
Chim trời có tổ hay chăng,
Mà xui lang bạt cho bằng Thầy xưa!
Mừng Anh thích năng, thích mưa,
Bởi yêu Chị Nước, bởi ưa Mặt Trời.
Mừng Anh giải hận cho đời,
Bằng thân hy tế, bằng lời bình an.
Mừng Anh vượt suối băng ngàn,
Dấu đinh sưng húp đôi bàn chân không.
Mừng Anh hai gối đỏ phồng,
Hai bàn tay nở dấu hồng cả hai.
Mừng Anh nhức buốt hai vai,
Chung chia thập giá đường dài có nhau.
Theo Thầy quảy gánh thương đau,
Mồ hôi, máu, lệ, đan nhau thành dòng.
Mừng Anh nhận được lưỡi đòng
Mà ôm trọn vết thương lòng vì Ai.
Mừng rồi tôi muốn chia hai,
Xin Anh nửa gánh, chung vai quảy cùng.
Gió trăng là gió trăng chung,
Đời chê, ta cứ vẫy vùng thành riêng.
Tiệc trời, rượu thịt ngả nghiêng,
Chẳng ai buồn đến, trống chiêng gọi dồn!
Ngày tàn, trời đã hoàng hôn.
20-9-2006