Tường thuật tại chỗ Ðại Hội Giới Trẻ Thế Giới Lần Thứ 15
VietCatholic News. (15/8/2000) Thông tín viên của VietCatholic, tường trình trực tiếp từ Rôma
Theo tường thuật của thông tín viên VietCatholic tại chỗ thì trong những ngày này, thành phố cổ kính Rôma tràn ngập thanh niên. Ði đâu cũng thấy thanh niên. Ði đâu cũng thấy những nét tươi trẻ và những nụ cười. Thanh niên khắp bốn phương trời đổ về đây, người các châu, các nước với những y phục dân tộc muôn màu muôn vẻ tạo thành một cảnh bích câu kỳ ngộ hiếm thấy trên cõi đời.
Cho đến nay, các kỷ lục của các lần Ðại Hội Giới Trẻ Thế Giới đang lần lượt bị phá vỡ. 272 trường học đã hoàn toàn bị trưng dụng để tạo thành những ký túc xá khổng lồ trong khi đó làn sóng thanh niên vẫn tiếp tục đổ về Rôma. Tại phi trường Rôma, máy bay lên xuống tấp nập, tiếng gầm rú của động cơ phản lực không lúc nào ngừng. Ðến giờ này, không ai biết chính xác sẽ có bao nhiêu thanh niên tham dự Ðại Hội Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 15.
Cho đến ngày 14/08/2000, có khoảng 800,000 thanh niên đã đến Rôma trên 15,000 chiếc xe bus, 100,000 thanh niên khác đi trên 70 chuyến xe lửa đặc biệt, 100,000 đi máy bay đến, 1,000 thanh niên đi tàu thuỷ đến và 200,000 thanh niên đi xe hơi đến hợp cùng 100,000 thanh niên Công Giáo ở ngay tại Rôma.
25,000 thanh niên tình nguyện trải ra từ phi trường Rôma, các nhà ga, các trạm xe bus để hướng dẫn các chi tiết cần thiết về nơi ăn chỗ ở ...Một bạn Campuchia nói tiếng Việt khá thông thạo cho biết "Em có cảm giác như về nhà mình vậy. Các anh chị hướng dẫn rất tận tình".
Ðiểm đặc biệt là bạn không cần mang mì gói theo. Chỉ cần chìa ra cái ticket do ban tổ chức cho thì bạn tha hồ mà ăn. Công ty nhà hàng Sodexho đã thiết lập 300 nhà hàng lưu động ở các quảng trường và các chỗ đậu xe. Cứ chìa ticket ra là xong. Một ngày bạn có thể ăn ba bữa: sáng (từ 7h-10h), trưa (12h30-15h) và chiều (19h30 tới 23h).
Một vài con số khác để chúng ta có thể thấy quy mô tổ chức hùng vĩ tới cỡ nào: 81 tháp chiếu sáng đã được dựng lên để Rôma không thấy bóng đêm trong những ngày này. 20 triệu lít nước suối được đặt trong 51 trạm cứu thương, 5 nhà thương được trưng dụng, 30 xe cứu thương luôn luôn túc trực, 2 máy bay trực thăng cứu thương, 197 bác sĩ, 305 y tá và 374 y công, 14,000 nhà tắm tiện nghi được dựng lên, 14 màn hình khổng lồ được thiết kế trong sân trường Tor Vergata để thanh niên có thể thấy và nghe rõ Ðức Thánh Cha nói.
Cái gay góc nhất là hai Web sites http://www.radiovaticana.org/và http://www.gmg2000.it/ được nâng cấp cho hàng trăm triệu người vào xem cùng một lúc.
Tường thuật tại chỗ lễ Khai Mạc Ðại Hội Giới Trẻ Thế Giới Lần Thứ 15
VietCatholic News. (16/8/2000) Thông tín viên của VietCatholic, tường trình trực tiếp từ Rôma
Rôma không có quảng trường nào lớn đủ chỗ cho hàng triệu người, vì thế ban tổ chức đã quyết định tổ chức lễ khai mạc Ðại Hội Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 15 tại hai địa điểm Vương Cung Thánh Ðường Thánh Gioan Latêranô, tức là Vương Cung Thánh Ðường chánh tòa của thành Rôma và tại quảng trường thánh Phêrô. Từ ba giờ chiều ngày 15/8/2000, các bạn trẻ Ý đã đứng chật Vương Cung Thánh Ðường Thánh Gioan Latêranô trong khi các bạn trẻ các nước đang trên đường tiến ra quảng trường thánh Phêrô trong một rừng cờ các nước và cờ Vatican cùng với tiếng trống, tiếng đàn và các điệu múa các dân nước. Hai bên đường dân chúng đứng xem và vỗ tay cổ võ nhiệt liệt trước cảnh tượng ngoạn mục hiếm thấy.
Từ 4 giờ chiều, việc qua lại trên các cầu Vittorio Emmanuel II, Sant' Angello và Amedeo đã trở nên vô cùng khó khăn vì các bạn trẻ đứng chật quảng trường thánh Phêrô và tràn ra đầy nghẹt đại lộVia Della Conciliazione (con đường chính dẫn vào quảng trường thánh Phêrô). Trên đại lộ Via Della Conciliazione có rất nhiều biểu ngữ chăng ở các cửa sổ để chào mừng Ðại Hội Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 15. Trong quảng trường thánh Phêrô, khoảng 200,000 bạn trẻ đứng chật. Ða số, các bạn trẻ này thuộc các đội văn nghệ các nước. Ðồng thời, khoảng hơn 300,000 bạn trẻ nữa đứng dọc theo các con đường dẫn về Vatican. Trong khi đó, hơn 200,000 bạn trẻ Ý đã có mặt trong Vương Cung Thánh Ðường Thánh Gioan Latêranô.
Từ 4 giờ chiều, ban nhạc Gen Rosso đã điều khiển chương trình văn nghệ của các nước tại quảng trường thánh Phêrô. Gần 5 giờ Ðức Thánh Cha đã tiến ra Vương Cung Thánh Ðường Thánh Gioan Latêranô từ biệt điện Castel Gandolfo trên chiếc xe kính của ngài. Ðại diện các giáo phận Ý đón chào ngài từ bên ngoài Vương Cung Thánh Ðường. Các vị đại diện cầm một bảng nhỏ ghi tên các giáo phận trên toàn nước Ý.
Trong khi ca đoàn hát bài "I cieli narrano..." "Trời xanh kể rằng ...", Ðức Thánh Cha tiến vào tiền đình Vương Cung Thánh Ðường trên có treo hai biểu ngữ chào mừng Ðại Hội Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 15.
Ðoàn đồng tế tiến vào với các đại diện các giáo phận đi trước.
Sau nghi thức đầu lễ, 4 bạn trẻ thành viên phong trào "Hãy đứng dậy vì tha nhân" đã đọc sách Khải Huyền bằng các thứ tiếng khác nhau. Sau phần đọc Phúc Âm, trong khi ca đoàn hát bài "O Roma felix", hai bạn trẻ một nam một nữ đã thay mặt các bạn trẻ Rôma chào mừng Ðức Thánh Cha. Sau lời giới thiệu của Ðức Hồng Y Ruini, Ðức Thánh Cha đã nói chuyện với các bạn trẻ Rôma. Ðức Thánh Cha trông rất mạnh khoẻ với những nụ cười hóm hỉnh.
Sau thánh lễ, Ðức Thánh Cha đã tiến ra xe của ngài trong khi ca đoàn và ban nhạc The Hope (Hy Vọng) trình diễn bài thánh ca truyền thống của Ðại Hội Giới Trẻ Thế Giới. Trên các màn ảnh lớn ở khu vực quảng trường thánh Phêrô và chung quanh, các bạn trẻ reo hò khi nhìn thấy và được thông báo là xe của Ðức Thánh Cha đang tiến ra khu vực hành lễ tại quảng trường thánh Phêrô.
Khi ban nhạc Gen Rosso chuyển qua trình diễn những bài thánh ca của Ðại Hội Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 14 tại Paris, các bạn trẻ tinh ý biết ngay Ðức Thánh Cha đã gần đến.
Khi xe Ðức Thánh Cha tiến vào đại lộ Via della Conciliazione, ban nhạc và ca đoàn nhà thờ Thánh Phêrô hợp tấu bài "Abba oicze".
Chẳng mấy chốc, cây Thánh Giá của Ðại Hội đã được rước đi trước Ðức Thánh Cha.
Cây Thánh Giá cho ngày Ðại Hội Giới Trẻ đã đến quảng trường thánh Phêrô sáng ngày 10/08/2000. Ðức Thánh Cha đã trao cho giới trẻ cây Thánh Giá này lần đầu tiên năm 1994. Thánh Giá cao 4 thước này đã được thanh niên Pháp trao cho thanh niên Ý năm 1998, sau khi bế mạc Ðại Hội Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 14 tại Paris. Cây Thánh Giá sau đó đã được di chuyển đi khắp các giáo xứ trên toàn nước Ý. Từ ngày 14/7, một nhóm bạn trẻ đã thay phiên nhau mang Thánh Giá này đi bộ vượt qua 600 km, băng qua 4 miền của nước Ý trên con đường "Via Francigena", một trong những con đường truyền thống mà người hành hương Âu Châu thường dùng để đến Rôma. Khởi đầu với 20 thanh niên thay phiên nhau vác Thánh Giá. Khi đến Rôma, con số đã tăng lên 200 bạn trẻ.
Ngài chào các bạn trẻ bằng Anh Ngữ, "Peace be with you" - "Bình an cho các con" và một rừng người đáp lại "and also with you" - "và ở cùng cha".
Ðức Hồng Y Stafford tiến ra chào mừng Ðức Thánh Cha.
Nhiều tiếng kèn trumpet vang lên từ phía mặt tiền trên cao của đền thờ Thánh Phêrô. Tiếp theo là lời loan báo khai mạc Ðại Hội Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 15. Tiếng kèn trumpet lại vang lên từ bốn phương trong khi ban nhạc và ca đoàn hợp tấu bài "lubilate Deo".
Ba bạn gái đã nhảy múa bài "The time of rejoicing" - "Thời của vui mừng". Sau đó, các tham dự viên Diễn Ðàn Thanh Niên Quốc Tế lần thứ 7 (kết thúc sáng 15/8/2000) đã tiến ra chào mừng Ðức Thánh Cha.
Sau khi Ðức Thánh Cha nói vài lời, ngài đưa 2 cây đèn cho một bạn nam và một bạn nữ. Hai bạn đã đặt hai ngọn đèn trước tượng hai Thánh Phêrô và Phaolô Tông Ðồ - hai đấng tiên chủ của Hội Thánh trong khi ca đoàn và ban nhạc hợp tấu bài "Sing Alleluia to the Lord" - "Hãy hát câu ca mừng Chúa" để phụ họa cho cử chỉ chân thành của hai bạn trẻ này.
Ðức Thánh Cha cũng trao hương cho hai bạn nam đến đặt trước tượng ảnh Ðức Mẹ và Chúa Hài Nhi. Tượng ảnh này thường được gọi là ảnh "Ðức Mẹ cứu giúp dân thành Rôma".
Từ phía cuối đại lộ Via Della Conciliazione, sáu nhóm mỗi nhóm 8 bạn trẻ chạy lên trên lễ đài, mỗi nhóm mang một màu sắc tượng trưng cho các lục địa trong khi ban nhạc trình tấu bài "Magnificat" theo điệu Taizé. Phi Châu tượng trưng bằng mầu xanh, Mỹ Châu La Tinh -trắng, Á Châu-vàng, Âu Châu-xanh nước biển, Bắc Mỹ-đỏ và Châu Ðại Dương mầu cam.
Trong khi đó, cũng có sáu nhóm khác ăn mặc theo các kiểu y phục dân tộc tượng trưng cho các châu vừa múa vừa tiến lên lễ đài. Ban nhạc cử nhạc các nước.
Ðức Thánh Cha đã chào đón các đại diện các châu và trao tặng huy chương Ðại Hội Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 15 cho các bạn trẻ. Sau đó, Ðức Thánh Cha ban diễn từ khai mạc kêu gọi các bạn trẻ hành hương theo bước các Thánh Tông Ðồ và bắt chước niềm tin các ngài. Ngài kết luận với câu nói rất hùng hồn "Jesus Christ is the same yesterday, today and for ever " - "Ðức Kitô vẫn luôn như hôm qua, hôm nay và mãi mãi".
Hai mươi bạn trẻ Ý trong ba đoàn múa ba lê (Ater-balletto, Tuscany Ballet, và Rome's Opera Ballet School), đã múa các điệu múa Ý và các nước.
Tiếp theo, sách Kinh Thánh được rước ra bởi 6 bạn trẻ nam nữ. Bốn bạn mang đuốc và hai bạn mang hoa. Câu xướng Alleluia trước Phúc Âm được các bạn cùng đáp. Sau một hồi còi dài, một khoảng khắc im lặng tràn ngập khu vực hành lễ.
Một bạn trẻ rước sách Phúc Âm dưới một chiếc lều.
Ðức Thánh Cha giơ cao sách Phúc Âm.
Một đoạn Phúc Âm được tuyên đọc
Ðức Thánh Cha cầu nguyện cho các bạn trẻ.
Một đoạn Phúc Âm khác được tuyên đọc
Ðức Thánh Cha cầu nguyện lần nữa cho các bạn trẻ.
Một đoạn Phúc Âm khác nữa được tuyên đọc
Sau bài nói chuyện của Ðức Thánh Cha, thánh lễ tiếp tục.
Kết lễ, ca đoàn và ban nhạc đã trình tấu bài "O Roma Happy".
Chặng đàng thánh giá trong Ðại Hội Giới Trẻ Thế Giới Lần Thứ 15
VietCatholic News. (19/8/2000)
Khi màn đêm buông xuống, Rôma đã trở nên bối cảnh của cuộc đi đàng thánh giá trong Ðại Hội Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 15, trong đó hơn 300,000 bạn trẻ đã tham dự.
Những chặng đàng thánh giá đã bắt đầu từ Vương Cung Thánh Ðường cổ kính Santa Maria in Ara Coeli, gần điện Capitol, và kết thúc ở Colosseum. Vì hiện có hàng triệu bạn trẻ đang ở tại Rôma, việc đi đàng thánh giá phải được tổ chức tại nhiều quảng trường khác nữa để bảo đảm sự tham gia trật tự trong suốt nghi thức.
Ðây là một cuộc đi đàng thánh giá vô cùng trọng thể. Tuy con số chặng đàng vẫn là 14 như truyền thống, chặng đàng thánh giá đã bắt đầu từ nghi thức rửa chân cho các môn đệ trong bữa tiệc ly, tiếp tục với việc thiết lập bí tích Thánh Thể, sự phản bội của Juda, Chúa vác thánh giá đến đồi Calvê, nơi ngài sau khi bị đóng đinh đã hứa Thiên Ðàng cho người kẻ trộm tỏ lòng ăn năn.
Một đoạn Phúc Âm được đọc lên tại mỗi đoạn, tiếp theo là lời suy niệm và chứng tá của một tham dự viên. Một bạn trẻ Mỹ cầu nguyện cho những người bị lên án tử hình, những người cùng chia sẻ với Chúa "một bản án không một chút lòng thương xót". Một bản trẻ Palestine cầu nguyện cho hòa bình ở vùng Trung Ðông, và một bạn Rwandan cầu nguyện cho sự tha thứ thực sự trên đất nước Rwandan. Các chặng đã được suy ngắm với những điệp khúc trích từ các bài Taizé như
"Jesus, Remember Me.
When you come into your kingdom"
"Lạy Ðức Giêsu, xin nhớ đến con
Khi ngài về tới Thiên Quốc"
Mọi người đã nhìn lên cây thánh giá của Ðại Hội Giới Trẻ Thế Giới, cây thánh giá mà Ðức Thánh Cha đã trao cho giới trẻ năm 1984 và trong suốt 16 năm qua đã đi vòng quanh thế giới. Bên cạnh cây thánh giá lớn do nhiều bạn trẻ khiêng vác, hàng chục ngàn thánh giá nhỏ đã được các bạn mang theo. Nhiều ảnh nghệ thuật đã được chiếu trên những màn ảnh khổng lồ đặt dọc theo con đường đi đàng thánh giá và ngay mặt trước Colosseum.
Cuối cùng, thư thánh Phaolô về lòng bác ái đã được công bố. Nghi thức đi đàng thánh giá đã được Ðức Hồng Y Camillo Ruini, chánh sở Rôma chủ sự.
Tường thuật tại chỗ về Ðêm Canh Thức Ðại Hội Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 15
VietCatholic News. (19/8/2000) Từ sáng nay thứ Bẩy 19/8/2000, các bạn trẻ đã dùng mọi phương tiện kể cả đi bộ để di chuyển về Tor Vergata. Số bạn trẻ về dự Ðại Hội Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 15 đã vượt quá tính toán của chính quyền Ý nên các phương tiện giao thông trong ngày thứ Bẩy dù đã hoạt động hết công suất vẫn không đáp ứng nổi. Thay vì chờ taxi, bạn đi bộ có khi còn đến sớm hơn. Nhiều bạn trẻ đã đi bộ từ 6km đến 10km để đến khu vực hành lễ.
Nhiều bạn trẻ thích đi bộ hơn vì rất đông và vui. Trên con đường dẫn về Tor Vergata, hàng đoàn bạn trẻ vừa đi bộ vừa ca hát và đọc kinh. Ðúng 12 giờ trưa, khi chuông từ các nhà thờ đổ liên hồi, tất cả các bạn đang đi trên đường đã dừng lại, người đứng, người ngồi bệt xuống đường, người quỳ ngay trên đường hướng về tiếng chuông làm dấu thánh giá và đọc kinh truyền tin.
Sau hồi chuông 12 giờ cùng đọc kinh truyền tin, chương trình văn nghệ bắt đầu.
Trong khi các bạn theo dõi chương trình văn nghệ buổi trưa, các xe cứu hỏa liên tục phun nước để giải nhiệt vì nhiệt độ lên rất cao. Trong bóng râm có lúc lên đến 35 độ C.
Khoảng 7h chiều, đa số bạn trẻ đã có mặt tại khu vực Tor Vergata với con số ước lượng chưa chính thức khoảng 2 triệu bạn trẻ. Ðức Thánh Cha đã quyết định đến sớm hơn để có thể thăm hỏi các bạn trẻ. Ngài đã đáp trực thăng từ Castel Galdonfo đến và dùng xe kính để đi thăm các bạn trẻ đang nồng nhiệt chào đón ngài.
Trong khi Ðức Thánh Cha đi một vòng thăm các bạn, chương trình bắt đầu với những ca khúc của Carlos Nunez Sau đó, là một lời nguyện bảo vệ sự sống, chống phá thai, an tử và án tử hình.
Tiếp theo đó, ban Angelo Branduardi trình bày đoản kịch Canticle of Creatures. Các bạn trẻ đã vỗ tay hoan hô vang dội.
Sau phần trình bày của ban Angelo Branduardi, thánh giá của Ðại Hội Giới Trẻ Thế Giới được mang ra sân khấu. Tất cả các bạn trẻ cùng đứng dậy hát bài Emmanuel, bài ca chính thức của Ðại Hội Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 15. Ðây là giây phút cảm động nhất vì tất cả hai triệu bạn trẻ cùng hát đủ các thứ tiếng, ai biết tiếng gì thì hát tiếng đó. Nhiều bạn trẻ vừa hát vừa đầm đìa nước mắt.
Ðức Thánh Cha tiến ra lễ đài với các Ðức Hồng Y. Ngài chúc lành cho các bạn trẻ và nói vài lời.
Hai bạn trẻ mang tượng ảnh Ðức Mẹ Phù Hộ Các Giáo Hữu Rôma đến những bậc thang chính dẫn lên lễ đài. Ba bạn khác mang hoa, nến và đuốc tháp tùng. Khoảng 30 bạn trẻ khác tiến lên đứng vào những chỗ quy định trên những nấc thang. Sau đó, đoàn rước mang tượng ảnh đến cho Ðức Thánh Cha trong khi ca đoàn Rumani hát bài "Axion". Ðức Thánh Cha hôn kính tượng ảnh. Sau đó, ngài trao lại cho các bạn trẻ treo lên cao trước khán đài.
Kinh cầu các thánh được xướng lên cùng với hình ảnh các thánh tông đồ, các vị tiên chủ của Giáo Hội Công Giáo đã được chiếu lên từng vị một.
Tiếp đến là phần lời nguyện dâng lên cho các thánh tử đạo những người đã đổ máu mình ra để làm chứng cho tình yêu Chúa Kitô. Các thánh tử đạo Việt Nam, đặc biệt thánh Anrê Phú Yên vị tử đạo trẻ tuổi đã được long trọng xướng danh. Nhiều lần địa danh Việt Nam được nhắc đến vì có cả các vị tử đạo thuộc các quốc gia khác đã hy sinh tại Việt Nam.
Ðoạn Phúc Âm (Mk 3, 13-19) Rồi Ngài lên núi và kêu lại những kẻ Ngài muốn. Và họ đến với Ngài. Ngài đã đặt một nhóm Mười hai, để họ ở với Ngài và đễ Ngài sai đi rao giảng, và được quyền năng trừ quỉ . Ngài đã đặt nhóm Mười hai : Simôn - mà Ngài đặt tên cho là Phêrô, Giacôbê con Zêbêđê , và Gioan em của Giacôbê - Ngài đặt tên cho họ là Boanerghê, nghĩa là con của sấm sét; rồi Anre, Philip, Boanerghê, Matthêo , Thôma, Giacôbê con của Alphê, Thađê, Simon Nhiệt thành, và Juđa Iscariôt , chính kẻ đã nộp Ngài. đã được tuyên đọc.
Ðại diện các bạn trẻ trong các nước đang có chiến tranh, nơi máu các vị tử đạo mới vẫn tiếp tục đổ ra đã tiến lên trên khán đài. Trong khi họ đi lên để lập một vòng tròn quanh thánh giá, nhạc nền lớn dần lên.
Bài thánh ca "Jubilate Deo" được cất lên từ phía cuối khu vực Tor Vergata. Cũng từ phía cuối, một bạn trẻ Ba Lan đã đọc một lời nguyện.
Bài thánh ca "Jubilate Deo" lại được cất lên từ phía giữa khu vực Tor Vergata. Một bạn gái Phi Luật Tân đọc lời nguyện bằng tiếng Tagalog.
Lần thứ ba, bài thánh ca "Jubilate Deo" được cất lên từ phía đầu khu vực Tor Vergata, gần khán đài. Một bạn Phi Châu đọc lời nguyện bằng tiếng Swahili.
Ánh sáng chiếu chói lòa thánh giá và bài thánh ca "Jubilate Deo" được cất lên từ phía khán đài, ngay sau lưng Ðức Thánh Cha. Lần này chính Ðức Thánh Cha đọc lời nguyện.
Sau lời nguyện của Ðức Thánh Cha là bản hòa tấu "Kumbaya" do ban nhạc "Senegal group - Gospel Choir" trình tấu.
Tiếp đến là chứng tá của một bạn Angola, nói tiếng Bồ Ðào Nha, về Ðức Giêsu Kitô như là nguồn mạch của ơn tha thứ và hòa giải.
Ðức Thánh Cha ôm hôn anh trong khi ca sĩ Maire Brennan hát.
Chứng tá thứ hai là của một bạn gái Rumani về Ðức Giêsu Kitô là sự tự do đích thực của chúng ta, Người là vị tiên khởi của một nhân loại mới.
Trong khi cô hôn nhẫn Ðức Thánh Cha, nhạc kịch "Aeros", viết bởi Cece Winans, được The London Community Gospel Choir and Orchestra biểu diễn.
Chứng tá thứ ba là của một bạn người Ý đã giúp đỡ cho một tù nhân. Bạn này đã đọc bức thư của người tù đó.
Ðức Thánh Cha ôm hôn anh trong khi ban nhạc "Los adolescentes" hòa tấu bài "Gracias a la vida"
Một bạn trẻ người Ý khác làm chứng cho Chúa: Ngài là Thầy và là đường dẫn ta nên thánh.
Bản "Aeros" được cùng hát theo thể thức mới tiêu biểu cho sự tái sinh.
Trong khi tất cả cùng hát "Alleluia, Alleluia", sách Tin Mừng được rước ra. Một bạn trẻ long trọng rước sách Tin Mừng với các bạn theo cầm nến, xông hương và đuốc.
Ðoạn Tin Mừng (Mk 8,27-29) Ðức Giêsu đi ra với môn đồ đến những làng mạc giáp Caisaria của Philip. Trên đàng Ngài nói với môn đồ Ngài rằng :" Theo như người ta nói thì Ta là ai ?". Họ thưa Ngài rằng :" Gioan Tẩy giả; nhóm khác : là Êlia; nhóm khác nữa : là một vị nào trong các tiên tri ". Rồi Ngài hỏi họ :" Còn các ngươi , các ngươi nói Ta là ai ? " Ðáp lại, Phêrô nói với Ngài :" Ngài là Ðức Kitô ! đã được tuyên đọc.
Ðức Thánh Cha đã giảng thuyết. Bài thuyết giảng của ngài bị gián đoạn nhiều lần vì các tràng pháo tay của các bạn trẻ.
Sau bài thuyết giảng của Ðức Thánh Cha, tất cả các bạn trẻ đã cùng hát bài "Jesus Christ you are my life".
Sau bài "Jesus Christ you are my life", sáu bạn trẻ đã tham dự Diễn Ðàn Tuổi Trẻ Thế Giới bước ra. Ðức Thánh Cha trao cho họ sách Tin Mừng. Họ hôn sách. Ðức Thánh Cha nói:
"Các con hãy đi và thực hành để các con được sự sống đời đời"
Ðức Thánh Cha đốt nến từ một bát nến nhỏ và trao nến cho sáu đại diện của sáu lục địa (Âu Châu, Á Châu, Mỹ Châu, Mỹ Châu La Tinh, Phi Châu và Châu Ðại Dương).
Ngài nói với họ "Hãy nhận lấy ánh sáng Chúa Kitô"
Tất cả các bạn trẻ đốt nến trong khi ca đoàn Phi Luật Tân trình bày bài "Jubilee song".
Ðức Thánh Cha đứng dậy và đề nghị các bạn tuyên xưng đức tin Công Giáo mà các bạn đã nhận khi chịu phép rửa tội.
Sau khi tuyên xưng đức tin và đọc kinh Lạy Cha, Ðức Thánh Cha ban phép lành cho các bạn trẻ.
Sau phép lành của Ðức Thánh Cha, pháo bông từ phía Rôma bắn lên đầy trời trong khi các ca đoàn, các ban nhạc và cộng đoàn cùng hát bài "Paradiso, Paradiso".
VietCatholic News. (15/8/2000) Thông tín viên của VietCatholic, tường trình trực tiếp từ Rôma
Theo tường thuật của thông tín viên VietCatholic tại chỗ thì trong những ngày này, thành phố cổ kính Rôma tràn ngập thanh niên. Ði đâu cũng thấy thanh niên. Ði đâu cũng thấy những nét tươi trẻ và những nụ cười. Thanh niên khắp bốn phương trời đổ về đây, người các châu, các nước với những y phục dân tộc muôn màu muôn vẻ tạo thành một cảnh bích câu kỳ ngộ hiếm thấy trên cõi đời.
Cho đến nay, các kỷ lục của các lần Ðại Hội Giới Trẻ Thế Giới đang lần lượt bị phá vỡ. 272 trường học đã hoàn toàn bị trưng dụng để tạo thành những ký túc xá khổng lồ trong khi đó làn sóng thanh niên vẫn tiếp tục đổ về Rôma. Tại phi trường Rôma, máy bay lên xuống tấp nập, tiếng gầm rú của động cơ phản lực không lúc nào ngừng. Ðến giờ này, không ai biết chính xác sẽ có bao nhiêu thanh niên tham dự Ðại Hội Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 15.
Cho đến ngày 14/08/2000, có khoảng 800,000 thanh niên đã đến Rôma trên 15,000 chiếc xe bus, 100,000 thanh niên khác đi trên 70 chuyến xe lửa đặc biệt, 100,000 đi máy bay đến, 1,000 thanh niên đi tàu thuỷ đến và 200,000 thanh niên đi xe hơi đến hợp cùng 100,000 thanh niên Công Giáo ở ngay tại Rôma.
25,000 thanh niên tình nguyện trải ra từ phi trường Rôma, các nhà ga, các trạm xe bus để hướng dẫn các chi tiết cần thiết về nơi ăn chỗ ở ...Một bạn Campuchia nói tiếng Việt khá thông thạo cho biết "Em có cảm giác như về nhà mình vậy. Các anh chị hướng dẫn rất tận tình".
Ðiểm đặc biệt là bạn không cần mang mì gói theo. Chỉ cần chìa ra cái ticket do ban tổ chức cho thì bạn tha hồ mà ăn. Công ty nhà hàng Sodexho đã thiết lập 300 nhà hàng lưu động ở các quảng trường và các chỗ đậu xe. Cứ chìa ticket ra là xong. Một ngày bạn có thể ăn ba bữa: sáng (từ 7h-10h), trưa (12h30-15h) và chiều (19h30 tới 23h).
Một vài con số khác để chúng ta có thể thấy quy mô tổ chức hùng vĩ tới cỡ nào: 81 tháp chiếu sáng đã được dựng lên để Rôma không thấy bóng đêm trong những ngày này. 20 triệu lít nước suối được đặt trong 51 trạm cứu thương, 5 nhà thương được trưng dụng, 30 xe cứu thương luôn luôn túc trực, 2 máy bay trực thăng cứu thương, 197 bác sĩ, 305 y tá và 374 y công, 14,000 nhà tắm tiện nghi được dựng lên, 14 màn hình khổng lồ được thiết kế trong sân trường Tor Vergata để thanh niên có thể thấy và nghe rõ Ðức Thánh Cha nói.
Cái gay góc nhất là hai Web sites http://www.radiovaticana.org/và http://www.gmg2000.it/ được nâng cấp cho hàng trăm triệu người vào xem cùng một lúc.
Tường thuật tại chỗ lễ Khai Mạc Ðại Hội Giới Trẻ Thế Giới Lần Thứ 15
VietCatholic News. (16/8/2000) Thông tín viên của VietCatholic, tường trình trực tiếp từ Rôma
Rôma không có quảng trường nào lớn đủ chỗ cho hàng triệu người, vì thế ban tổ chức đã quyết định tổ chức lễ khai mạc Ðại Hội Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 15 tại hai địa điểm Vương Cung Thánh Ðường Thánh Gioan Latêranô, tức là Vương Cung Thánh Ðường chánh tòa của thành Rôma và tại quảng trường thánh Phêrô. Từ ba giờ chiều ngày 15/8/2000, các bạn trẻ Ý đã đứng chật Vương Cung Thánh Ðường Thánh Gioan Latêranô trong khi các bạn trẻ các nước đang trên đường tiến ra quảng trường thánh Phêrô trong một rừng cờ các nước và cờ Vatican cùng với tiếng trống, tiếng đàn và các điệu múa các dân nước. Hai bên đường dân chúng đứng xem và vỗ tay cổ võ nhiệt liệt trước cảnh tượng ngoạn mục hiếm thấy.
Từ 4 giờ chiều, việc qua lại trên các cầu Vittorio Emmanuel II, Sant' Angello và Amedeo đã trở nên vô cùng khó khăn vì các bạn trẻ đứng chật quảng trường thánh Phêrô và tràn ra đầy nghẹt đại lộVia Della Conciliazione (con đường chính dẫn vào quảng trường thánh Phêrô). Trên đại lộ Via Della Conciliazione có rất nhiều biểu ngữ chăng ở các cửa sổ để chào mừng Ðại Hội Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 15. Trong quảng trường thánh Phêrô, khoảng 200,000 bạn trẻ đứng chật. Ða số, các bạn trẻ này thuộc các đội văn nghệ các nước. Ðồng thời, khoảng hơn 300,000 bạn trẻ nữa đứng dọc theo các con đường dẫn về Vatican. Trong khi đó, hơn 200,000 bạn trẻ Ý đã có mặt trong Vương Cung Thánh Ðường Thánh Gioan Latêranô.
Từ 4 giờ chiều, ban nhạc Gen Rosso đã điều khiển chương trình văn nghệ của các nước tại quảng trường thánh Phêrô. Gần 5 giờ Ðức Thánh Cha đã tiến ra Vương Cung Thánh Ðường Thánh Gioan Latêranô từ biệt điện Castel Gandolfo trên chiếc xe kính của ngài. Ðại diện các giáo phận Ý đón chào ngài từ bên ngoài Vương Cung Thánh Ðường. Các vị đại diện cầm một bảng nhỏ ghi tên các giáo phận trên toàn nước Ý.
Trong khi ca đoàn hát bài "I cieli narrano..." "Trời xanh kể rằng ...", Ðức Thánh Cha tiến vào tiền đình Vương Cung Thánh Ðường trên có treo hai biểu ngữ chào mừng Ðại Hội Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 15.
Ðoàn đồng tế tiến vào với các đại diện các giáo phận đi trước.
Sau nghi thức đầu lễ, 4 bạn trẻ thành viên phong trào "Hãy đứng dậy vì tha nhân" đã đọc sách Khải Huyền bằng các thứ tiếng khác nhau. Sau phần đọc Phúc Âm, trong khi ca đoàn hát bài "O Roma felix", hai bạn trẻ một nam một nữ đã thay mặt các bạn trẻ Rôma chào mừng Ðức Thánh Cha. Sau lời giới thiệu của Ðức Hồng Y Ruini, Ðức Thánh Cha đã nói chuyện với các bạn trẻ Rôma. Ðức Thánh Cha trông rất mạnh khoẻ với những nụ cười hóm hỉnh.
Sau thánh lễ, Ðức Thánh Cha đã tiến ra xe của ngài trong khi ca đoàn và ban nhạc The Hope (Hy Vọng) trình diễn bài thánh ca truyền thống của Ðại Hội Giới Trẻ Thế Giới. Trên các màn ảnh lớn ở khu vực quảng trường thánh Phêrô và chung quanh, các bạn trẻ reo hò khi nhìn thấy và được thông báo là xe của Ðức Thánh Cha đang tiến ra khu vực hành lễ tại quảng trường thánh Phêrô.
Khi ban nhạc Gen Rosso chuyển qua trình diễn những bài thánh ca của Ðại Hội Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 14 tại Paris, các bạn trẻ tinh ý biết ngay Ðức Thánh Cha đã gần đến.
Khi xe Ðức Thánh Cha tiến vào đại lộ Via della Conciliazione, ban nhạc và ca đoàn nhà thờ Thánh Phêrô hợp tấu bài "Abba oicze".
Chẳng mấy chốc, cây Thánh Giá của Ðại Hội đã được rước đi trước Ðức Thánh Cha.
Cây Thánh Giá cho ngày Ðại Hội Giới Trẻ đã đến quảng trường thánh Phêrô sáng ngày 10/08/2000. Ðức Thánh Cha đã trao cho giới trẻ cây Thánh Giá này lần đầu tiên năm 1994. Thánh Giá cao 4 thước này đã được thanh niên Pháp trao cho thanh niên Ý năm 1998, sau khi bế mạc Ðại Hội Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 14 tại Paris. Cây Thánh Giá sau đó đã được di chuyển đi khắp các giáo xứ trên toàn nước Ý. Từ ngày 14/7, một nhóm bạn trẻ đã thay phiên nhau mang Thánh Giá này đi bộ vượt qua 600 km, băng qua 4 miền của nước Ý trên con đường "Via Francigena", một trong những con đường truyền thống mà người hành hương Âu Châu thường dùng để đến Rôma. Khởi đầu với 20 thanh niên thay phiên nhau vác Thánh Giá. Khi đến Rôma, con số đã tăng lên 200 bạn trẻ.
Ngài chào các bạn trẻ bằng Anh Ngữ, "Peace be with you" - "Bình an cho các con" và một rừng người đáp lại "and also with you" - "và ở cùng cha".
Ðức Hồng Y Stafford tiến ra chào mừng Ðức Thánh Cha.
Nhiều tiếng kèn trumpet vang lên từ phía mặt tiền trên cao của đền thờ Thánh Phêrô. Tiếp theo là lời loan báo khai mạc Ðại Hội Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 15. Tiếng kèn trumpet lại vang lên từ bốn phương trong khi ban nhạc và ca đoàn hợp tấu bài "lubilate Deo".
Ba bạn gái đã nhảy múa bài "The time of rejoicing" - "Thời của vui mừng". Sau đó, các tham dự viên Diễn Ðàn Thanh Niên Quốc Tế lần thứ 7 (kết thúc sáng 15/8/2000) đã tiến ra chào mừng Ðức Thánh Cha.
Sau khi Ðức Thánh Cha nói vài lời, ngài đưa 2 cây đèn cho một bạn nam và một bạn nữ. Hai bạn đã đặt hai ngọn đèn trước tượng hai Thánh Phêrô và Phaolô Tông Ðồ - hai đấng tiên chủ của Hội Thánh trong khi ca đoàn và ban nhạc hợp tấu bài "Sing Alleluia to the Lord" - "Hãy hát câu ca mừng Chúa" để phụ họa cho cử chỉ chân thành của hai bạn trẻ này.
Ðức Thánh Cha cũng trao hương cho hai bạn nam đến đặt trước tượng ảnh Ðức Mẹ và Chúa Hài Nhi. Tượng ảnh này thường được gọi là ảnh "Ðức Mẹ cứu giúp dân thành Rôma".
Từ phía cuối đại lộ Via Della Conciliazione, sáu nhóm mỗi nhóm 8 bạn trẻ chạy lên trên lễ đài, mỗi nhóm mang một màu sắc tượng trưng cho các lục địa trong khi ban nhạc trình tấu bài "Magnificat" theo điệu Taizé. Phi Châu tượng trưng bằng mầu xanh, Mỹ Châu La Tinh -trắng, Á Châu-vàng, Âu Châu-xanh nước biển, Bắc Mỹ-đỏ và Châu Ðại Dương mầu cam.
Trong khi đó, cũng có sáu nhóm khác ăn mặc theo các kiểu y phục dân tộc tượng trưng cho các châu vừa múa vừa tiến lên lễ đài. Ban nhạc cử nhạc các nước.
Ðức Thánh Cha đã chào đón các đại diện các châu và trao tặng huy chương Ðại Hội Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 15 cho các bạn trẻ. Sau đó, Ðức Thánh Cha ban diễn từ khai mạc kêu gọi các bạn trẻ hành hương theo bước các Thánh Tông Ðồ và bắt chước niềm tin các ngài. Ngài kết luận với câu nói rất hùng hồn "Jesus Christ is the same yesterday, today and for ever " - "Ðức Kitô vẫn luôn như hôm qua, hôm nay và mãi mãi".
Hai mươi bạn trẻ Ý trong ba đoàn múa ba lê (Ater-balletto, Tuscany Ballet, và Rome's Opera Ballet School), đã múa các điệu múa Ý và các nước.
Tiếp theo, sách Kinh Thánh được rước ra bởi 6 bạn trẻ nam nữ. Bốn bạn mang đuốc và hai bạn mang hoa. Câu xướng Alleluia trước Phúc Âm được các bạn cùng đáp. Sau một hồi còi dài, một khoảng khắc im lặng tràn ngập khu vực hành lễ.
Một bạn trẻ rước sách Phúc Âm dưới một chiếc lều.
Ðức Thánh Cha giơ cao sách Phúc Âm.
Một đoạn Phúc Âm được tuyên đọc
Ðức Thánh Cha cầu nguyện cho các bạn trẻ.
Một đoạn Phúc Âm khác được tuyên đọc
Ðức Thánh Cha cầu nguyện lần nữa cho các bạn trẻ.
Một đoạn Phúc Âm khác nữa được tuyên đọc
Sau bài nói chuyện của Ðức Thánh Cha, thánh lễ tiếp tục.
Kết lễ, ca đoàn và ban nhạc đã trình tấu bài "O Roma Happy".
Chặng đàng thánh giá trong Ðại Hội Giới Trẻ Thế Giới Lần Thứ 15
VietCatholic News. (19/8/2000)
Khi màn đêm buông xuống, Rôma đã trở nên bối cảnh của cuộc đi đàng thánh giá trong Ðại Hội Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 15, trong đó hơn 300,000 bạn trẻ đã tham dự.
Những chặng đàng thánh giá đã bắt đầu từ Vương Cung Thánh Ðường cổ kính Santa Maria in Ara Coeli, gần điện Capitol, và kết thúc ở Colosseum. Vì hiện có hàng triệu bạn trẻ đang ở tại Rôma, việc đi đàng thánh giá phải được tổ chức tại nhiều quảng trường khác nữa để bảo đảm sự tham gia trật tự trong suốt nghi thức.
Ðây là một cuộc đi đàng thánh giá vô cùng trọng thể. Tuy con số chặng đàng vẫn là 14 như truyền thống, chặng đàng thánh giá đã bắt đầu từ nghi thức rửa chân cho các môn đệ trong bữa tiệc ly, tiếp tục với việc thiết lập bí tích Thánh Thể, sự phản bội của Juda, Chúa vác thánh giá đến đồi Calvê, nơi ngài sau khi bị đóng đinh đã hứa Thiên Ðàng cho người kẻ trộm tỏ lòng ăn năn.
Một đoạn Phúc Âm được đọc lên tại mỗi đoạn, tiếp theo là lời suy niệm và chứng tá của một tham dự viên. Một bạn trẻ Mỹ cầu nguyện cho những người bị lên án tử hình, những người cùng chia sẻ với Chúa "một bản án không một chút lòng thương xót". Một bản trẻ Palestine cầu nguyện cho hòa bình ở vùng Trung Ðông, và một bạn Rwandan cầu nguyện cho sự tha thứ thực sự trên đất nước Rwandan. Các chặng đã được suy ngắm với những điệp khúc trích từ các bài Taizé như
"Jesus, Remember Me.
When you come into your kingdom"
"Lạy Ðức Giêsu, xin nhớ đến con
Khi ngài về tới Thiên Quốc"
Mọi người đã nhìn lên cây thánh giá của Ðại Hội Giới Trẻ Thế Giới, cây thánh giá mà Ðức Thánh Cha đã trao cho giới trẻ năm 1984 và trong suốt 16 năm qua đã đi vòng quanh thế giới. Bên cạnh cây thánh giá lớn do nhiều bạn trẻ khiêng vác, hàng chục ngàn thánh giá nhỏ đã được các bạn mang theo. Nhiều ảnh nghệ thuật đã được chiếu trên những màn ảnh khổng lồ đặt dọc theo con đường đi đàng thánh giá và ngay mặt trước Colosseum.
Cuối cùng, thư thánh Phaolô về lòng bác ái đã được công bố. Nghi thức đi đàng thánh giá đã được Ðức Hồng Y Camillo Ruini, chánh sở Rôma chủ sự.
Tường thuật tại chỗ về Ðêm Canh Thức Ðại Hội Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 15
VietCatholic News. (19/8/2000) Từ sáng nay thứ Bẩy 19/8/2000, các bạn trẻ đã dùng mọi phương tiện kể cả đi bộ để di chuyển về Tor Vergata. Số bạn trẻ về dự Ðại Hội Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 15 đã vượt quá tính toán của chính quyền Ý nên các phương tiện giao thông trong ngày thứ Bẩy dù đã hoạt động hết công suất vẫn không đáp ứng nổi. Thay vì chờ taxi, bạn đi bộ có khi còn đến sớm hơn. Nhiều bạn trẻ đã đi bộ từ 6km đến 10km để đến khu vực hành lễ.
Nhiều bạn trẻ thích đi bộ hơn vì rất đông và vui. Trên con đường dẫn về Tor Vergata, hàng đoàn bạn trẻ vừa đi bộ vừa ca hát và đọc kinh. Ðúng 12 giờ trưa, khi chuông từ các nhà thờ đổ liên hồi, tất cả các bạn đang đi trên đường đã dừng lại, người đứng, người ngồi bệt xuống đường, người quỳ ngay trên đường hướng về tiếng chuông làm dấu thánh giá và đọc kinh truyền tin.
Sau hồi chuông 12 giờ cùng đọc kinh truyền tin, chương trình văn nghệ bắt đầu.
Trong khi các bạn theo dõi chương trình văn nghệ buổi trưa, các xe cứu hỏa liên tục phun nước để giải nhiệt vì nhiệt độ lên rất cao. Trong bóng râm có lúc lên đến 35 độ C.
Khoảng 7h chiều, đa số bạn trẻ đã có mặt tại khu vực Tor Vergata với con số ước lượng chưa chính thức khoảng 2 triệu bạn trẻ. Ðức Thánh Cha đã quyết định đến sớm hơn để có thể thăm hỏi các bạn trẻ. Ngài đã đáp trực thăng từ Castel Galdonfo đến và dùng xe kính để đi thăm các bạn trẻ đang nồng nhiệt chào đón ngài.
Trong khi Ðức Thánh Cha đi một vòng thăm các bạn, chương trình bắt đầu với những ca khúc của Carlos Nunez Sau đó, là một lời nguyện bảo vệ sự sống, chống phá thai, an tử và án tử hình.
Tiếp theo đó, ban Angelo Branduardi trình bày đoản kịch Canticle of Creatures. Các bạn trẻ đã vỗ tay hoan hô vang dội.
Sau phần trình bày của ban Angelo Branduardi, thánh giá của Ðại Hội Giới Trẻ Thế Giới được mang ra sân khấu. Tất cả các bạn trẻ cùng đứng dậy hát bài Emmanuel, bài ca chính thức của Ðại Hội Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 15. Ðây là giây phút cảm động nhất vì tất cả hai triệu bạn trẻ cùng hát đủ các thứ tiếng, ai biết tiếng gì thì hát tiếng đó. Nhiều bạn trẻ vừa hát vừa đầm đìa nước mắt.
Ðức Thánh Cha tiến ra lễ đài với các Ðức Hồng Y. Ngài chúc lành cho các bạn trẻ và nói vài lời.
Hai bạn trẻ mang tượng ảnh Ðức Mẹ Phù Hộ Các Giáo Hữu Rôma đến những bậc thang chính dẫn lên lễ đài. Ba bạn khác mang hoa, nến và đuốc tháp tùng. Khoảng 30 bạn trẻ khác tiến lên đứng vào những chỗ quy định trên những nấc thang. Sau đó, đoàn rước mang tượng ảnh đến cho Ðức Thánh Cha trong khi ca đoàn Rumani hát bài "Axion". Ðức Thánh Cha hôn kính tượng ảnh. Sau đó, ngài trao lại cho các bạn trẻ treo lên cao trước khán đài.
Kinh cầu các thánh được xướng lên cùng với hình ảnh các thánh tông đồ, các vị tiên chủ của Giáo Hội Công Giáo đã được chiếu lên từng vị một.
Tiếp đến là phần lời nguyện dâng lên cho các thánh tử đạo những người đã đổ máu mình ra để làm chứng cho tình yêu Chúa Kitô. Các thánh tử đạo Việt Nam, đặc biệt thánh Anrê Phú Yên vị tử đạo trẻ tuổi đã được long trọng xướng danh. Nhiều lần địa danh Việt Nam được nhắc đến vì có cả các vị tử đạo thuộc các quốc gia khác đã hy sinh tại Việt Nam.
Ðoạn Phúc Âm (Mk 3, 13-19) Rồi Ngài lên núi và kêu lại những kẻ Ngài muốn. Và họ đến với Ngài. Ngài đã đặt một nhóm Mười hai, để họ ở với Ngài và đễ Ngài sai đi rao giảng, và được quyền năng trừ quỉ . Ngài đã đặt nhóm Mười hai : Simôn - mà Ngài đặt tên cho là Phêrô, Giacôbê con Zêbêđê , và Gioan em của Giacôbê - Ngài đặt tên cho họ là Boanerghê, nghĩa là con của sấm sét; rồi Anre, Philip, Boanerghê, Matthêo , Thôma, Giacôbê con của Alphê, Thađê, Simon Nhiệt thành, và Juđa Iscariôt , chính kẻ đã nộp Ngài. đã được tuyên đọc.
Ðại diện các bạn trẻ trong các nước đang có chiến tranh, nơi máu các vị tử đạo mới vẫn tiếp tục đổ ra đã tiến lên trên khán đài. Trong khi họ đi lên để lập một vòng tròn quanh thánh giá, nhạc nền lớn dần lên.
Bài thánh ca "Jubilate Deo" được cất lên từ phía cuối khu vực Tor Vergata. Cũng từ phía cuối, một bạn trẻ Ba Lan đã đọc một lời nguyện.
Bài thánh ca "Jubilate Deo" lại được cất lên từ phía giữa khu vực Tor Vergata. Một bạn gái Phi Luật Tân đọc lời nguyện bằng tiếng Tagalog.
Lần thứ ba, bài thánh ca "Jubilate Deo" được cất lên từ phía đầu khu vực Tor Vergata, gần khán đài. Một bạn Phi Châu đọc lời nguyện bằng tiếng Swahili.
Ánh sáng chiếu chói lòa thánh giá và bài thánh ca "Jubilate Deo" được cất lên từ phía khán đài, ngay sau lưng Ðức Thánh Cha. Lần này chính Ðức Thánh Cha đọc lời nguyện.
Sau lời nguyện của Ðức Thánh Cha là bản hòa tấu "Kumbaya" do ban nhạc "Senegal group - Gospel Choir" trình tấu.
Tiếp đến là chứng tá của một bạn Angola, nói tiếng Bồ Ðào Nha, về Ðức Giêsu Kitô như là nguồn mạch của ơn tha thứ và hòa giải.
Ðức Thánh Cha ôm hôn anh trong khi ca sĩ Maire Brennan hát.
Chứng tá thứ hai là của một bạn gái Rumani về Ðức Giêsu Kitô là sự tự do đích thực của chúng ta, Người là vị tiên khởi của một nhân loại mới.
Trong khi cô hôn nhẫn Ðức Thánh Cha, nhạc kịch "Aeros", viết bởi Cece Winans, được The London Community Gospel Choir and Orchestra biểu diễn.
Chứng tá thứ ba là của một bạn người Ý đã giúp đỡ cho một tù nhân. Bạn này đã đọc bức thư của người tù đó.
Ðức Thánh Cha ôm hôn anh trong khi ban nhạc "Los adolescentes" hòa tấu bài "Gracias a la vida"
Một bạn trẻ người Ý khác làm chứng cho Chúa: Ngài là Thầy và là đường dẫn ta nên thánh.
Bản "Aeros" được cùng hát theo thể thức mới tiêu biểu cho sự tái sinh.
Trong khi tất cả cùng hát "Alleluia, Alleluia", sách Tin Mừng được rước ra. Một bạn trẻ long trọng rước sách Tin Mừng với các bạn theo cầm nến, xông hương và đuốc.
Ðoạn Tin Mừng (Mk 8,27-29) Ðức Giêsu đi ra với môn đồ đến những làng mạc giáp Caisaria của Philip. Trên đàng Ngài nói với môn đồ Ngài rằng :" Theo như người ta nói thì Ta là ai ?". Họ thưa Ngài rằng :" Gioan Tẩy giả; nhóm khác : là Êlia; nhóm khác nữa : là một vị nào trong các tiên tri ". Rồi Ngài hỏi họ :" Còn các ngươi , các ngươi nói Ta là ai ? " Ðáp lại, Phêrô nói với Ngài :" Ngài là Ðức Kitô ! đã được tuyên đọc.
Ðức Thánh Cha đã giảng thuyết. Bài thuyết giảng của ngài bị gián đoạn nhiều lần vì các tràng pháo tay của các bạn trẻ.
Sau bài thuyết giảng của Ðức Thánh Cha, tất cả các bạn trẻ đã cùng hát bài "Jesus Christ you are my life".
Sau bài "Jesus Christ you are my life", sáu bạn trẻ đã tham dự Diễn Ðàn Tuổi Trẻ Thế Giới bước ra. Ðức Thánh Cha trao cho họ sách Tin Mừng. Họ hôn sách. Ðức Thánh Cha nói:
"Các con hãy đi và thực hành để các con được sự sống đời đời"
Ðức Thánh Cha đốt nến từ một bát nến nhỏ và trao nến cho sáu đại diện của sáu lục địa (Âu Châu, Á Châu, Mỹ Châu, Mỹ Châu La Tinh, Phi Châu và Châu Ðại Dương).
Ngài nói với họ "Hãy nhận lấy ánh sáng Chúa Kitô"
Tất cả các bạn trẻ đốt nến trong khi ca đoàn Phi Luật Tân trình bày bài "Jubilee song".
Ðức Thánh Cha đứng dậy và đề nghị các bạn tuyên xưng đức tin Công Giáo mà các bạn đã nhận khi chịu phép rửa tội.
Sau khi tuyên xưng đức tin và đọc kinh Lạy Cha, Ðức Thánh Cha ban phép lành cho các bạn trẻ.
Sau phép lành của Ðức Thánh Cha, pháo bông từ phía Rôma bắn lên đầy trời trong khi các ca đoàn, các ban nhạc và cộng đoàn cùng hát bài "Paradiso, Paradiso".