LINH MỤC ĐỐI DIỆN VỚI CÁC GIÁO PHÁI
Trong thế giới hôm nay, chúng ta thấy có nhiều giáo phái xuất hiện, kéo theo những tín đồ. Các giáo phái là những nhóm muốn hoạt động trong các lãnh vực thờ tự, huấn luyện tâm linh, hay hoạt động xã hội. Thật khó mà định nghĩa thế nào là một giáo phái. Cách chung, giáo phái tập họp một số giới hạn những tín đồ và khác biệt với “những tôn giáo lớn”. Trong lịch sử tôn giáo học, người ta nhận thấy, vào buổi ban đầu, một nhóm người qui tụ như là một giáo phái. Dần dần nhóm này phát triển mạnh lên và trở thành một tôn giáo. Kitô giáo cũng đã khởi đầu như vậy.
Đối diện với những người tham gia vào các giáo phái, linh mục được mời gọi nhận ra nơi họ sự biểu hiện của lòng khao khát Thiên Chúa. Còn đối với bản thân người linh mục, ngài phải thủ đắc những kiến thức đúng về thần học. Khi linh mục nhận ra những lệch lạc và những sai lầm nơi những tín đồ các giáo phái, trước hết ngài cần nhận ra những giá trị tích cực trong ý hướng sâu xa của con người là muốn đi vào tương quan với Thiên Chúa. Bởi vì có những yếu tố tích cực trong ý hướng, rất đáng được khuyên khích và phát huy. Điều nguy hiểm chính là không nhận ra tâm tình tôn giáo sai lầm nơi người thuộc các giáo phái. Do đó, bổn phận của người linh mục phải tìm hiểu để nhận ra những điều chính đáng và tích cực chôn dấu ngay trong trường hợp tệ nhất nơi người giáo dân bỏ theo giáo phái. Với ánh sáng của Chúa Thánh Thần, linh mục có thể khám phá và vạch ra những sai lầm, đôi khi nấp bóng dưới một hình thức rất chính đáng. Tuy vậy, linh mục đừng bao giờ mang ảo tưởng là mình luôn luôn biện phân chính xác những sai lầm hay lệch lạc vì có sự trợ giúp của Thánh Thần. Trong giới hạn của mình, linh mục thử tìm cách nhằm điều chỉnh những sai lầm mà không làm tổn thương đến nhân phẩm con người. Hơn nữa, ngài còn có bổn phận làm chứng và bảo vệ tất cả những gì có liên hệ đến sự phát triển tâm linh của con người. Không những thế, ngài còn phải tôn trọng tự do tôn giáo đích thực của từng người, hầu tránh đi hình thức quá khích hay phân biệt đối xử do những xác tín tôn giáo hay vì là thành viên của một nhóm hay một phong trào tôn giáo. Với tinh thần bác ái Tin mừng, linh mục được thúc đẩy trang bị thái độ tôn trọng và hiều biết đối với những thành viên trong những nhóm chống Giáo hội và chống lại những lời dạy của Giáo hội nhân danh Tin mừng.
Để có thể hiểu được những nguyên nhân sâu xa của những ác cảm đối với Giáo hội, linh mục luôn là người mang niềm hy vọng để giúp họ vượt qua những xét đoán tiêu cực và giúp khai sáng để đánh tan những hiểu lầm và mở ra con đường dẫn đến Chân lý. Còn trong trường hợp xấu nhất phải đối diện với những điều làm tổn hại đến con người, linh mục có bổn phận tìm đến thẩm quyền dân sự, nhưng một cách kín đáo hầu bảo vệ quyền lợi của những người đang bị đe doạ.
Thiện Hùng dịch
(Theo www.clerus.org - Jean Galot, Le prêtre devant les sectes, Roma, 2004.)
Trong thế giới hôm nay, chúng ta thấy có nhiều giáo phái xuất hiện, kéo theo những tín đồ. Các giáo phái là những nhóm muốn hoạt động trong các lãnh vực thờ tự, huấn luyện tâm linh, hay hoạt động xã hội. Thật khó mà định nghĩa thế nào là một giáo phái. Cách chung, giáo phái tập họp một số giới hạn những tín đồ và khác biệt với “những tôn giáo lớn”. Trong lịch sử tôn giáo học, người ta nhận thấy, vào buổi ban đầu, một nhóm người qui tụ như là một giáo phái. Dần dần nhóm này phát triển mạnh lên và trở thành một tôn giáo. Kitô giáo cũng đã khởi đầu như vậy.
Đối diện với những người tham gia vào các giáo phái, linh mục được mời gọi nhận ra nơi họ sự biểu hiện của lòng khao khát Thiên Chúa. Còn đối với bản thân người linh mục, ngài phải thủ đắc những kiến thức đúng về thần học. Khi linh mục nhận ra những lệch lạc và những sai lầm nơi những tín đồ các giáo phái, trước hết ngài cần nhận ra những giá trị tích cực trong ý hướng sâu xa của con người là muốn đi vào tương quan với Thiên Chúa. Bởi vì có những yếu tố tích cực trong ý hướng, rất đáng được khuyên khích và phát huy. Điều nguy hiểm chính là không nhận ra tâm tình tôn giáo sai lầm nơi người thuộc các giáo phái. Do đó, bổn phận của người linh mục phải tìm hiểu để nhận ra những điều chính đáng và tích cực chôn dấu ngay trong trường hợp tệ nhất nơi người giáo dân bỏ theo giáo phái. Với ánh sáng của Chúa Thánh Thần, linh mục có thể khám phá và vạch ra những sai lầm, đôi khi nấp bóng dưới một hình thức rất chính đáng. Tuy vậy, linh mục đừng bao giờ mang ảo tưởng là mình luôn luôn biện phân chính xác những sai lầm hay lệch lạc vì có sự trợ giúp của Thánh Thần. Trong giới hạn của mình, linh mục thử tìm cách nhằm điều chỉnh những sai lầm mà không làm tổn thương đến nhân phẩm con người. Hơn nữa, ngài còn có bổn phận làm chứng và bảo vệ tất cả những gì có liên hệ đến sự phát triển tâm linh của con người. Không những thế, ngài còn phải tôn trọng tự do tôn giáo đích thực của từng người, hầu tránh đi hình thức quá khích hay phân biệt đối xử do những xác tín tôn giáo hay vì là thành viên của một nhóm hay một phong trào tôn giáo. Với tinh thần bác ái Tin mừng, linh mục được thúc đẩy trang bị thái độ tôn trọng và hiều biết đối với những thành viên trong những nhóm chống Giáo hội và chống lại những lời dạy của Giáo hội nhân danh Tin mừng.
Để có thể hiểu được những nguyên nhân sâu xa của những ác cảm đối với Giáo hội, linh mục luôn là người mang niềm hy vọng để giúp họ vượt qua những xét đoán tiêu cực và giúp khai sáng để đánh tan những hiểu lầm và mở ra con đường dẫn đến Chân lý. Còn trong trường hợp xấu nhất phải đối diện với những điều làm tổn hại đến con người, linh mục có bổn phận tìm đến thẩm quyền dân sự, nhưng một cách kín đáo hầu bảo vệ quyền lợi của những người đang bị đe doạ.
Thiện Hùng dịch
(Theo www.clerus.org - Jean Galot, Le prêtre devant les sectes, Roma, 2004.)