Sống Tỉnh Thức # 15 :

BỊ CHẾT VÌ TỪ CHỐI KHÔNG NGHE LỜI

Ngày 07-09-1993, sở cảnh sát Los Angeles cho biết anh Bernard Vasquez 29 tuổi, đã cứu được 3 phụ nữ Việt nam bị kẹt trong chiếc xe Toyota của họ bị lật, nằm ngang trên đường rầy lúc xe lửa sắp chạy tới. Còn phụ nữ thứ tư thì không cứu được.

Họ kêu cứu, anh Vasquez đã nhanh lẹ đập cửa kiếng, nắm tóc họ và lôi ra khỏi cửa sổ xe.. Đó là bà Jenny Dương, đứa con gái 10 tuổi của bà và người bạn gái Chuyên Nguyễn, đến bà mẹ của Jenny thì không cứu được vì không hiểu tiếng Anh và sợ cướp, nên bà cự tuyệt không chịu ra khỏi xe. Chiếc xe lửa của công ty Southern Pacific đã trào tới, hất nhào chiếc xe hơi và kéo đi xa khoảng 60 mét.

Xe hơi đã bốc cháy, bà cụ đã bị thiệt mạng vì từ chối không nghe lời anh và tưởng anh là kẻ cướp, nên anh không thể cứu bà được. Tai nạn đã xảy ra vì vì sự bất đồng ngôn ngữ.!

* Một phút Suy Tư: Thiên Chúa đang cảnh báo nhân loại về những biến cố đang xảy ra hiện nay. Sự trừng phạt tội lỗi do con nguòi cố chấp sẽ bị tiêu hủy cùng với những hào nhoáng chóng qua của nó.

Có nhiều người cố tình không muốn lắng nghe Lời Chúa, họ cho là ngứa tai, khó hiểu, họ đã thêm bớt Lời Chúa, và cho vào những luật lệ của phàm nhân. (x. Mc 7,1-8) để chỉ đi tìm những cái lợi trước mắt, để thỏa mãn những tham vọng của mình. Có người biết nhiều về danh từ Computer, internet toàn cầu, các loại nhạc kích động giật gân… Họ ham mê các cuộc tranh luận, tìm đủ cách nói xấu, hạ nhục nhau trong các cuộc hội thoại,, dùng bút chiến để chửi nhau trên E-mail. v..v…,khi thấy ai không làm theo lập trường của mình.

Trong sách Sáng Thế ông Lót nói với các con rể của ông: “Đứng lên! Ra khỏi nơi đây, vì Đức Chúa sắp phá hủy thành này.” Nhưng các con rể của ông cho là nói đùa. (St 19,14)

Vì thế, trong bài giảng về ngày Cánh chung, Đức Giêsu nói: “Vì tội ác gia tăng, nên lòng mến của nhiều người sẽ nguội đi. Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát.” (Mt 24,12-13)

Phó tế GB Nguyễn Văn Định/Huyền Đồng * johndvn@yahoo.com