VietCatholic News. (21/8/2000) Phát ngôn viên Tòa Thánh Joaquin Navarro-Valls cho biết ở Vatican đã có một sự hài lòng và phấn khởi rõ rệt về sự thành công quá mức tưởng tượng của Ðại Hội Thanh Niên Thế Giới Lần Thứ 15.

Trong khi ủy ban tổ chức Ðại Hội Thanh Niên Thế Giới Lần Thứ 15 dự trù chỉ có 400,000 bạn trẻ tham dự ngày khai mạc Ðại Hội, con số đã lên tới hơn 700,000 bạn trẻ đứng chật kín khu vực quảng trường thánh Phêrô và đại lộ Via Della Conciliazione. Một cư dân cho phóng viên Eurovision biết "Hồi xa xưa thì tôi không biết, nhưng trong đời tôi, chưa bao giờ tôi thấy người ta tụ về quảng trường này đông như vậy". Trong những ngày tiếp theo, hơn 350,000 bạn trẻ đã lãnh nhận bí tích hòa giải . Hàng triệu bạn đã kính viếng các nhà thờ và tham dự các buổi học giáo lý. Cô Claudio, một thiện nguyện viên người Ý phải thốt lên "Kìa xem, họ đạo đức làm sao?". Trong nghi thức chặng đàng thánh giá tại Colosseum, ban tổ chức dự trù chỉ có khoảng 300,000 bạn trẻ tham dự , con số thật sự đã lên đến hơn nửa triệu. Và những ngày chính thức của đại hội đã có hơn 2 triệu bạn trẻ về tham dự. Họ đứng chật đầy sân Tor Vergata hát vang bài "Emmanuel". Nhiều bạn trẻ đầm đìa nước mắt trong lời ca "Thiên Chúa ở cùng chúng ta" "Thầy ở với các con mọi ngày cho đến tận thế".

Dân thành Rôma còn được dịp chứng kiến nhiều việc quá sức tưởng tượng khác nữa. Chẳng hạn, khi không chắc chắn còn phương tiện nào để di chuyển về Tor Vergata, nhiều bạn đã đi bộ suốt đêm hôm thứ sáu. Nhóm đầu tiên đã đến Tor Vergata lúc 2 giờ sáng ngày thứ bẩy. Một nhóm 200 bạn trẻ đã vác cây thánh giá của Ðại Hội Giới Trẻ, cây thánh giá mà Ðức Thánh Cha giao cho các bạn trẻ từ năm 1985, và đi bộ suốt đêm thứ sáu từ Colosseum về Tor Vergata. Cây thánh giá này đã đến đây từ 4h sáng ngày thứ bẩy để chứng kiến tất cả mọi lễ nghi diễn ra nơi đây. Trong ngày thứ bẩy, người ta cũng tận mắt chứng kiến các bạn trẻ đi bộ hàng chục km để về Tor Vergata. Cảm động hơn nữa, lúc 12h trưa khi chuông của tất cả các nhà thờ ở Rôma và vùng phụ cận đổ chuông đọc kinh truyền tin, các bạn đang đi trên đường đã ngừng lại, kẻ đứng, người ngồi bệt xuống đường, người quỳ ngay trên đường hướng về hướng nhà thờ để làm dấu thánh giá cùng dâng lên Ðức Mẹ kinh truyền tin.

Trong đêm canh thức, khi bước lên lễ đài và nhìn thấy một biển người đang nồng nhiệt gào to "viva, viva Papa", Ðức Thánh Cha không nén nổi xúc động. Ngài đã đưa tay lên lau nước mắt. Ngài khóc vì sung sướng nhìn thấy Thiên Chúa vẫn luôn yêu thương gìn giữ Giáo Hội và ban xuống những ơn quá sức tưởng tượng của con người. Phát ngôn viên Tòa Thánh Joaquin Navarro-Valls cho biết mặc dù đêm canh thức kết thúc rất khuya, buổi sáng Chúa Nhật, Ðức Thánh Cha đã thức dậy rất sớm và cầu nguyện rất lâu. Ngài dâng cho Chúa các bạn trẻ, những tuần canh của bình minh trong rạng đông của Ngàn Năm Thứ Ba, những người sẽ cầm đuốc sáng đức tin, và mang theo với họ vào trong Ngàn Năm Mới những giá trị truyền thống của Giáo Hội.