Từ một chuyến đi


Qua một quãng đường hơn 10 km, chúng tôi đến một khu vực nhiều sông nước thuộc Quận 8, tuy còn nằm trong nội thành Thành phố Sàigòn, nhưng nơi đây có nhiều điều để nói , như công luận báo chí đã từng lên tiếng , sự bất ổn về dân số do tình trạng di dân , những tệ nạn xã hội như cờ bạc , rượu chè , ma túy , gái mại dâm , bạn đồng hành của HIV . Trước một bối cảnh nhiều khó khăn như thế con người cũng vẫn không mất niềm hy vọng , vì nơi đây trong Cộng đồng dân Chúa Giáo điểm Bình Hưng còn có một Cộng đoàn nhỏ bé nhưng sáng lên niềm Tin yêu như ngọn nến trong đêm , Cộng đoàn các chị Nữ tu Dòng Mến Thánh Giá Chợ Quán , mà khi được tiếp xúc đã để lại trong chúng tôi nhiều dấu ấn .

Khởi đầu các chị đến với bà con nơi đây bằng một lớp học tình thương , không như nhiều lớp học tình thương ở những nơi khác , tại đây các chị đã không làm một mình mà còn tranh thủ được sự hỗ trợ của Chính quyền địa phương qua việc các em học sinh được cấp học bạ như những trường tiểu học trong hệ thống công lập hay dân lập , để từ đó sau khi học hết bậc tiểu học những em có đủ điều kiện vẫn có thể vào các trường Trung học cơ sở công lập hay bán công . Không ngừng lại ở việc dạy chữ , qua lớp học này , các chị đã đưa được nhiều em thiếu nhi đến với Chúa bằng những lớp Giáo lý vào mỗi sáng Chúa nhật . Khi chúng tôi đến đang là giờ sinh hoạt của các em , được các chị cho phép chúng tôi tiếp xúc với các em , thật bất ngờ và khâm phục trước những hiệu quả Giáo dục mà các chị đã đạt được . Qua câu hỏi " Vì sao các em học Giáo lý ? " . Một em thiếu nhi tám tuổi trong lớp học này đã trả lời chúng tôi " Học Giáo lý để biết Chúa và yêu mến mọi người như anh em " .

Ngoài việc dạy chữ các chị còn nhiều hoạt động thiết thực khác nhằm chia sẻ cuộc sống với người dân chung quanh qua việc thực hiện một quỹ tương trợ , đã và đang giúp cho nhiều người từng bước khắc phục những khó khăn trong cuộc sống . Các chị cũng đã xây dựng được một dãy nhà khang trang với một tầng lầu gồm tám phòng dùng làm lớp học và cưu mang những em thiều nhi không nơi nương tựa , khi chúng tôi đến đã có một số em đang được sống dưới sự đùm bọc và che chở của các chị .

Các chị cũng còn tìm đến với những người đau khổ bằng lời động viên an ủi giúp đỡ khi cần thiết , không loại trừ bất kì một ai các chị đã và đang đón nhận tất cả mọi người tìm đến , những người đang sống với tệ nạn xã hội để giúp họ thoát ra khỏi nếp sống buông thả nhiều đau khổ . Và qua những việc làm đầy tình thương yêu và bao dung của các chị nhiều con người đã hối cải , nhiều con người đã vươn lên , nhiều con người đã tìm đến với Chúa và tin vào Tin mừng .

Các chị đã và đang là những chiến sĩ dũng cảm trong cuộc chiến đấu dành lại từng con người , là những Tông đồ nhiệt thành của Chúa . Vì hoạt động của các chị là những hoạt động "Rao giảng Tin mừng - Rao giảng Tình thương - Rao giảng sự Tha thứ " .

Xin chúc các chị luôn là những công cụ hữu hiệu của Chúa , hoạt động của các chị ngày một thêm phát triển và có thêm nhiều người cùng cộng tác với các chị .

Tp Sàigòn - Tháng 11 năm 2002


Trích từ "NGỌN NẾN" 1