CANH THỨC GIÁNG SINH NĂM 2002
"... Chúa Giêsu được sinh ra trong một gia đình ".
* Dấu thánh giá.
* Giờ phút này, toàn thể giáo xứ chúng ta cùng với mọi người thành tâm thiện chí trên khắp hoàn cầu, ngóng chờ một sự lạ, một tin vui mà dân Do Thái khi xưa đã mòn mỏi đón trông. Tin Mừng: " Đấng Cứu Độ là Đức Giêsu Kitô " sẽ giáng sinh. Niềm vui là Con Thiên Chúa làm người đã có một gia đình, có cha, có mẹ để sinh ra cho nhân thế.
...Và này sứ thần nói: " Anh em đừng sợ. Này Tôi báo cho anh em một tin mừng trọng đại, cũng là tin mừng cho toàn dân: Hôm nay một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua Đavít. Người là Đấng Kitô Đức Chúa"( Lc 2,11 )
CA ĐOÀN HÁT: CHÚA RA ĐỜI của Martino ( Thánh Ca Cộng Đồng trang 276 ).
* SUY NIỆM :
Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con,
đêm hôm nay toàn thể xứ đạo chúng con, tụ tập nơi đây trong ngôi thánh đường giáo xứ, để cảm tạ tri ân Chúa vì niềm vui, niềm hạnh phúc vô biên Chúa đã ban tặng nhưng không cho nhân loại và cho mỗi người con chính người con một chí ái của Người: " ĐỨC GIÊSU CỨU THẾ, là ĐẤNG EMMANUEN, THIÊN-CHÚA-Ở-CÙNG-CHÚNG-CON" .
Xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng con mặc lấy tâm tình của Đức trinh Nữ Maria, thánh Giuse và các mục đồng đơn sơ, nghèo khó để đón tiếp, thờ phượng, tôn thờ Đức Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa làm người, sống với nhân loại, sống với chúng con, sống vì mọi người và đồng hành với từng người trong mọi phút giây của cuộc lữ hành trần thế.Đấng hằng sống hằng trị cùng Chúa làm một với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
* Cộng đoàn đáp: AMEN.
I. CON NGƯỜI PHẠM TỘI, THIÊN CHÚA HỨA BAN CHO LOÀI NGƯỜI ĐẤNG CỨU ĐỘ LÀ ĐỨC GIÊSU CỨU CHÚA VÀ NGÀI ĐÃ LUÔN GIỮ LỜI:
* Lời Chúa : Lời Chúa trong sách ngôn sứ Isaia 7, 13-14
Isaia mới nói ( với vua Akha ):
" Hỡi nhà Đavít, nghe đây, các ngươi làm phiền thiên hạ chưa đủ sao, mà còn muốn làm phiền cả Thiên Chúa của tôi nữa ? Vì vậy, chính Chúa sẽ cho các người một dấu chỉ: Này đây Trinh Nữ sẽ thụ thai, và sinh hạ con trai, đặt tên là Emmanuen, nghĩa là Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta ".
* Suy niệm:
Ngay từ đầu Thiên Chúa đã tạo dựng hai ông bà Ađam và Evà, nói cách khác là tạo dựng con người. Thiên Chúa dựng nên con người giống hình ảnh Chúa,luôn muốn cho con người hạnh phúc và kết thân lâu dài với con người. Tuy nhiên, con người vì bản tính kiêu ngạo, yếu hèn, đã phản bội lại Chúa, đi theo con đường tội lỗi, ngoảnh mặt lại với Thiên Chúa. Nhưng, Thiên chúa vì quá yêu thương con người, nên ngay từ giây phút đầu con người lỗi phạm, đã mở đường để cho con người ăn năn sám hối, quay trở về với Thiên Chúa. Ngài đã cho con người hy vọng, tin tưởng vào tình thương vô biên của Ngài. Nên, Ngài đã tuyển chọn một dân riêng,không ngừng thanh luyện đức tin, dìu dắt, uấn nắn họ và hướng họ về lời hứa: " Này, một trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh con, và người ta sẽ gọi danh Người là Emmanuen, nghĩa là THIÊN-CHÚA-Ở-CÙNG-CHÚNG-TA" .
Nhưng để đạt được lời hứa ấy,Thiên Chúa đã dùng các ngôn sứ kêu gọi ăn năn sám hối để đón nhận ơn cứu độ.
* CA ĐOÀN HÁT: NHỮNG DẤU CHÂN HOANG ( Thánh Ca Cộng Đồng trg 307 ).
* Sám hối là điều kiện đầu tiên để có thể đón nhận CHÚA và đón nhận ơn cứu độ của NGÀI. Quả thực, dân đã nghe theo tiếng mời gọi của các ngôn sứ: ăn năn, sám hối,cải tà qui chánh và lời hức của Chúa đã được thực hiện:
"...Thiên Chúa đã thí ban người con một vì yêu thương thế gian, để ai tin vào người Con ấy là Đức Giêsu, thì khỏi phải hư đi, nhưng có sự sống đời đời". ( Ga 3,1 )
* Thinh lặng 01 phút
* CA ĐOÀN HÁT: TRỜI CAO
II. LỜI HỨA ĐƯỢC THỰC HIỆN: ĐẤNG CỨU THẾ CHÍNH LÀ HÀI NHI GIÊSU KHÓ NGHÈO NẰM NƠI MÁNG CỎ TẠI BÊLEM:
* Lời Chúa: Luca 2, 6-7
* Suy niệm :
Loài người luôn chờ trông một Đấng Cứu Thế, một Đấng Emmanuen tới với nhân loại trong vẻ giầu sang, trong cảnh huy hoàng tráng lệ của những gia đình giầu có. Thế nhưng, Chúa Giêsu đã chọn cho mình một gia đình. Ngài đã chọn cho mình một người mẹ, người cha thánh thiện nhất, Ngài đã chọn sự khó nghèo không nhà,không cửa để sinh ra trong cuộc hành trình về quê hương xứ sở mà đăng ký nhân danh theo lệnh kiểm tra dân số của Hoàng đế Augustô. Con Thiên chúa làm người đã chọn kiếp người, Ngài có thể từ trời xuống trần gian một cách dễ dàng, không cần gia đình, không cần mẹ cha. Nhưng Chúa Giêsu đã chọn cái bình thường nhất để sinh ra: có một gia đình, có một mẹ cha và như thế, Chúa nâng cao phẩm giá gia đình, đặt gia đình nên bí tích.Chúa muốn làm gương cho mọi người, cho nhân loại, cho chúng ta: hãy bảo vệ phẩm giá gia đình, hãy thảo hiếu với mẹ cha .
* Thinh lặng: 01 phút.
* CA ĐOÀN HÁT: TIẾNG HÁT THIÊN THẦN
III. CHÚNG TA HÃY CUNG CHIÊM VỊ CỨU TINH GIÊSU VÌ NGƯỜI LÀ QUÀ TẶNG VÔ GIÁ THIÊN CHÚA TRAO BAN CHO NHÂN LOẠI:
* Lời Chúa: " Ngôi lời đã làm người và ở giữa chúng ta. Chúng ta đã được nhìn thấy vinh quang của Người. Vinh quang mà Chúa Cha ban cho Người là Con Một đầy tràn ân sủng và chân lý " ( Ga 1, 14 ).
* Lời Thiên chúa hứa ban Đấng Cứu Thế tại vườn địa đàng xưa kia, cuối cùng đã được thực hiện nơi Đức Giêsu Kitô( thinh lặng 01 phút ).
* Lời Chúa theo thánh Luca (2, 8-18)
Trong vùng ấy có những người chăn chiên sống ngoài đồng và thức đêm canh giữ đoàn vật. Và kìa sứ thần Chúa đứng bên họ, và vinh quang của Chúa chiếu tỏa chung quanh, khiến họ kinh khiếp hãi hùng. Nhưng sứ thần bảo họ: " Anh em đừng sợ. Này Tôi báo cho anh em một tin mừng trọng đại, cũng là tin mừng cho toàn dân: Hôm nay một Đấng Cứu độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua Đavít, Người là Đấng Kitô Đức Chúa. Anh em cứ dấu này mà nhận ra Người: anh em sẽ gặp thấy một trẻ sơ sinh bọc tã, nằm trong máng cỏ". Bỗng có muôn vàn thiên binh hợp với sứ thần cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa rằng:
Khi các thiên sứ từ biệt mấy người chăn chiên để về trời, những người này bảo nhau: "Nào chúng ta sang Bêlem để xem sự việc đã xẩy ra, như Chúa đã tỏ cho ta biết". Họ liền hối hả ra đi.Đến nơi, họ gặp bà Maria, ông Giuse cùng với Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ. Thấy thế, họ liền kể lại điều đã được nói với họ về Hài Nhi này. Nghe những người chăn chiên thuật chuyện, ai cũng ngạc nhiên.
* Suy niệm:
Khi nghe sứ thần loan báo: bọn mục đồng ngơ ngác vì còn đang ngái ngủ,mắt nhắm mắt mở. Họ nhìn nhau bỡ ngỡ, không nói lên lời. Họ tự hỏi cái gì đã xẩy ra ? Tin mừng về một niềm vui to lớn làm sao lại được loan báo với họ là những mục đồng vô danh, tiểu tốt. Tuy nhiên, họ bảo với nhau: thôi thì chúng ta cứ lên đường đến với Hài Nhi như lời các thiên thần vừa loan báo với họ.
* Và kìa: "... đến nơi, họ đã gặp bà Maria, ông Giuse, cùng với Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ " ( Lc 2, 16 ).
Các mục đồng sấp mình thờ lạy Người.
Con Thiên chúa làm người lại trở nên bè bạn với các mục đồng, những người không nhà không cửa, nghèo hèn, thấp cổ bé họng. Quả là việc kỳ diệu vì " Nơi Người Ơn Cứu Độ tràn đầy chan chứa".
Cùng với các mục đồng, với tâm hồn đơn sơ nhỏ bé, với đức tin thâm sâu, chúng ta hãy lên đường trong đức tin,, chứ không do óc tưởng tượng, để thờ lạy, ngợi khen, cảm tạ tri ân Con Thiên Chúa làm người, để cung chiêm một gia đình tuyệt đối thánh thiện nơi đó Chúa Giêsu, Mẹ Maria và thánh Giuse đã sống hòa thuận, ấm êm như thế nào vì các Ngài luôn làm theo ý Thiên Chúa Cha và qua gia đình Thánh, chúng ta dâng mọi gia đình trần thế, đặc biệt các gia đình trong giáo xứ chúng ta để xin Chúa thánh hoá và ban an bình cho các gia đình, xin Hài đồng Giêsu ban cho mọi gia đình được sống đời sống có Chúa và cuộc sống dồi dào hồng ân của Chúa.
Giờ phút linh thiêng Con Thiên Chúa làm người, chúng ta hãy thắp sáng lên ngọn lửa đức tin, ngọn lửa tình yêu của gia đình thánh mà thắp mãi, thắp mãi để mọi gia đình luôn có Chúa, có Mẹ Maria và thánh Giuse ở cùng. Nào, chúng ta cùng với muôn muôn người, muôn cơ binh thần thánh trên trời hát mừng ngợi khen CON THIÊN CHÚA LÀ ĐỨC GIÊSU KITÔ ĐẾN CỨU ĐỘ VÀ BAN HẠNH PHÚC CHO TRẦN GIAN, CHO MỌI GIA ĐÌNH.
* Thinh lặng 01 phút
* CA ĐOÀN HÁT: ĐÊM ĐÔNG LẠNH LẼO CHÚA SINH RA ĐỜI của Hải Linh.
* Chủ tế và đoàn rước kiệu Chúa Hài Đồng Giêsu đặt vào hang đá máng cỏ.
Xông hương Chúa Hài Đồng Giêsu.
* Thánh lễ đêm....
"... Chúa Giêsu được sinh ra trong một gia đình ".
* Dấu thánh giá.
* Giờ phút này, toàn thể giáo xứ chúng ta cùng với mọi người thành tâm thiện chí trên khắp hoàn cầu, ngóng chờ một sự lạ, một tin vui mà dân Do Thái khi xưa đã mòn mỏi đón trông. Tin Mừng: " Đấng Cứu Độ là Đức Giêsu Kitô " sẽ giáng sinh. Niềm vui là Con Thiên Chúa làm người đã có một gia đình, có cha, có mẹ để sinh ra cho nhân thế.
...Và này sứ thần nói: " Anh em đừng sợ. Này Tôi báo cho anh em một tin mừng trọng đại, cũng là tin mừng cho toàn dân: Hôm nay một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua Đavít. Người là Đấng Kitô Đức Chúa"( Lc 2,11 )
CA ĐOÀN HÁT: CHÚA RA ĐỜI của Martino ( Thánh Ca Cộng Đồng trang 276 ).
* SUY NIỆM :
Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con,
đêm hôm nay toàn thể xứ đạo chúng con, tụ tập nơi đây trong ngôi thánh đường giáo xứ, để cảm tạ tri ân Chúa vì niềm vui, niềm hạnh phúc vô biên Chúa đã ban tặng nhưng không cho nhân loại và cho mỗi người con chính người con một chí ái của Người: " ĐỨC GIÊSU CỨU THẾ, là ĐẤNG EMMANUEN, THIÊN-CHÚA-Ở-CÙNG-CHÚNG-CON" .
Xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng con mặc lấy tâm tình của Đức trinh Nữ Maria, thánh Giuse và các mục đồng đơn sơ, nghèo khó để đón tiếp, thờ phượng, tôn thờ Đức Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa làm người, sống với nhân loại, sống với chúng con, sống vì mọi người và đồng hành với từng người trong mọi phút giây của cuộc lữ hành trần thế.Đấng hằng sống hằng trị cùng Chúa làm một với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
* Cộng đoàn đáp: AMEN.
I. CON NGƯỜI PHẠM TỘI, THIÊN CHÚA HỨA BAN CHO LOÀI NGƯỜI ĐẤNG CỨU ĐỘ LÀ ĐỨC GIÊSU CỨU CHÚA VÀ NGÀI ĐÃ LUÔN GIỮ LỜI:
* Lời Chúa : Lời Chúa trong sách ngôn sứ Isaia 7, 13-14
Isaia mới nói ( với vua Akha ):
" Hỡi nhà Đavít, nghe đây, các ngươi làm phiền thiên hạ chưa đủ sao, mà còn muốn làm phiền cả Thiên Chúa của tôi nữa ? Vì vậy, chính Chúa sẽ cho các người một dấu chỉ: Này đây Trinh Nữ sẽ thụ thai, và sinh hạ con trai, đặt tên là Emmanuen, nghĩa là Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta ".
* Suy niệm:
Ngay từ đầu Thiên Chúa đã tạo dựng hai ông bà Ađam và Evà, nói cách khác là tạo dựng con người. Thiên Chúa dựng nên con người giống hình ảnh Chúa,luôn muốn cho con người hạnh phúc và kết thân lâu dài với con người. Tuy nhiên, con người vì bản tính kiêu ngạo, yếu hèn, đã phản bội lại Chúa, đi theo con đường tội lỗi, ngoảnh mặt lại với Thiên Chúa. Nhưng, Thiên chúa vì quá yêu thương con người, nên ngay từ giây phút đầu con người lỗi phạm, đã mở đường để cho con người ăn năn sám hối, quay trở về với Thiên Chúa. Ngài đã cho con người hy vọng, tin tưởng vào tình thương vô biên của Ngài. Nên, Ngài đã tuyển chọn một dân riêng,không ngừng thanh luyện đức tin, dìu dắt, uấn nắn họ và hướng họ về lời hứa: " Này, một trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh con, và người ta sẽ gọi danh Người là Emmanuen, nghĩa là THIÊN-CHÚA-Ở-CÙNG-CHÚNG-TA" .
Nhưng để đạt được lời hứa ấy,Thiên Chúa đã dùng các ngôn sứ kêu gọi ăn năn sám hối để đón nhận ơn cứu độ.
* CA ĐOÀN HÁT: NHỮNG DẤU CHÂN HOANG ( Thánh Ca Cộng Đồng trg 307 ).
* Sám hối là điều kiện đầu tiên để có thể đón nhận CHÚA và đón nhận ơn cứu độ của NGÀI. Quả thực, dân đã nghe theo tiếng mời gọi của các ngôn sứ: ăn năn, sám hối,cải tà qui chánh và lời hức của Chúa đã được thực hiện:
"...Thiên Chúa đã thí ban người con một vì yêu thương thế gian, để ai tin vào người Con ấy là Đức Giêsu, thì khỏi phải hư đi, nhưng có sự sống đời đời". ( Ga 3,1 )
* Thinh lặng 01 phút
* CA ĐOÀN HÁT: TRỜI CAO
II. LỜI HỨA ĐƯỢC THỰC HIỆN: ĐẤNG CỨU THẾ CHÍNH LÀ HÀI NHI GIÊSU KHÓ NGHÈO NẰM NƠI MÁNG CỎ TẠI BÊLEM:
* Lời Chúa: Luca 2, 6-7
* Suy niệm :
Loài người luôn chờ trông một Đấng Cứu Thế, một Đấng Emmanuen tới với nhân loại trong vẻ giầu sang, trong cảnh huy hoàng tráng lệ của những gia đình giầu có. Thế nhưng, Chúa Giêsu đã chọn cho mình một gia đình. Ngài đã chọn cho mình một người mẹ, người cha thánh thiện nhất, Ngài đã chọn sự khó nghèo không nhà,không cửa để sinh ra trong cuộc hành trình về quê hương xứ sở mà đăng ký nhân danh theo lệnh kiểm tra dân số của Hoàng đế Augustô. Con Thiên chúa làm người đã chọn kiếp người, Ngài có thể từ trời xuống trần gian một cách dễ dàng, không cần gia đình, không cần mẹ cha. Nhưng Chúa Giêsu đã chọn cái bình thường nhất để sinh ra: có một gia đình, có một mẹ cha và như thế, Chúa nâng cao phẩm giá gia đình, đặt gia đình nên bí tích.Chúa muốn làm gương cho mọi người, cho nhân loại, cho chúng ta: hãy bảo vệ phẩm giá gia đình, hãy thảo hiếu với mẹ cha .
* Thinh lặng: 01 phút.
* CA ĐOÀN HÁT: TIẾNG HÁT THIÊN THẦN
III. CHÚNG TA HÃY CUNG CHIÊM VỊ CỨU TINH GIÊSU VÌ NGƯỜI LÀ QUÀ TẶNG VÔ GIÁ THIÊN CHÚA TRAO BAN CHO NHÂN LOẠI:
* Lời Chúa: " Ngôi lời đã làm người và ở giữa chúng ta. Chúng ta đã được nhìn thấy vinh quang của Người. Vinh quang mà Chúa Cha ban cho Người là Con Một đầy tràn ân sủng và chân lý " ( Ga 1, 14 ).
* Lời Thiên chúa hứa ban Đấng Cứu Thế tại vườn địa đàng xưa kia, cuối cùng đã được thực hiện nơi Đức Giêsu Kitô( thinh lặng 01 phút ).
* Lời Chúa theo thánh Luca (2, 8-18)
Trong vùng ấy có những người chăn chiên sống ngoài đồng và thức đêm canh giữ đoàn vật. Và kìa sứ thần Chúa đứng bên họ, và vinh quang của Chúa chiếu tỏa chung quanh, khiến họ kinh khiếp hãi hùng. Nhưng sứ thần bảo họ: " Anh em đừng sợ. Này Tôi báo cho anh em một tin mừng trọng đại, cũng là tin mừng cho toàn dân: Hôm nay một Đấng Cứu độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua Đavít, Người là Đấng Kitô Đức Chúa. Anh em cứ dấu này mà nhận ra Người: anh em sẽ gặp thấy một trẻ sơ sinh bọc tã, nằm trong máng cỏ". Bỗng có muôn vàn thiên binh hợp với sứ thần cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa rằng:
"Vinh danh Thiên Chúa trên trời,
Bình an dưới thế cho người Chúa thương ".
Bình an dưới thế cho người Chúa thương ".
Khi các thiên sứ từ biệt mấy người chăn chiên để về trời, những người này bảo nhau: "Nào chúng ta sang Bêlem để xem sự việc đã xẩy ra, như Chúa đã tỏ cho ta biết". Họ liền hối hả ra đi.Đến nơi, họ gặp bà Maria, ông Giuse cùng với Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ. Thấy thế, họ liền kể lại điều đã được nói với họ về Hài Nhi này. Nghe những người chăn chiên thuật chuyện, ai cũng ngạc nhiên.
* Suy niệm:
Khi nghe sứ thần loan báo: bọn mục đồng ngơ ngác vì còn đang ngái ngủ,mắt nhắm mắt mở. Họ nhìn nhau bỡ ngỡ, không nói lên lời. Họ tự hỏi cái gì đã xẩy ra ? Tin mừng về một niềm vui to lớn làm sao lại được loan báo với họ là những mục đồng vô danh, tiểu tốt. Tuy nhiên, họ bảo với nhau: thôi thì chúng ta cứ lên đường đến với Hài Nhi như lời các thiên thần vừa loan báo với họ.
* Và kìa: "... đến nơi, họ đã gặp bà Maria, ông Giuse, cùng với Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ " ( Lc 2, 16 ).
Các mục đồng sấp mình thờ lạy Người.
Con Thiên chúa làm người lại trở nên bè bạn với các mục đồng, những người không nhà không cửa, nghèo hèn, thấp cổ bé họng. Quả là việc kỳ diệu vì " Nơi Người Ơn Cứu Độ tràn đầy chan chứa".
Cùng với các mục đồng, với tâm hồn đơn sơ nhỏ bé, với đức tin thâm sâu, chúng ta hãy lên đường trong đức tin,, chứ không do óc tưởng tượng, để thờ lạy, ngợi khen, cảm tạ tri ân Con Thiên Chúa làm người, để cung chiêm một gia đình tuyệt đối thánh thiện nơi đó Chúa Giêsu, Mẹ Maria và thánh Giuse đã sống hòa thuận, ấm êm như thế nào vì các Ngài luôn làm theo ý Thiên Chúa Cha và qua gia đình Thánh, chúng ta dâng mọi gia đình trần thế, đặc biệt các gia đình trong giáo xứ chúng ta để xin Chúa thánh hoá và ban an bình cho các gia đình, xin Hài đồng Giêsu ban cho mọi gia đình được sống đời sống có Chúa và cuộc sống dồi dào hồng ân của Chúa.
Giờ phút linh thiêng Con Thiên Chúa làm người, chúng ta hãy thắp sáng lên ngọn lửa đức tin, ngọn lửa tình yêu của gia đình thánh mà thắp mãi, thắp mãi để mọi gia đình luôn có Chúa, có Mẹ Maria và thánh Giuse ở cùng. Nào, chúng ta cùng với muôn muôn người, muôn cơ binh thần thánh trên trời hát mừng ngợi khen CON THIÊN CHÚA LÀ ĐỨC GIÊSU KITÔ ĐẾN CỨU ĐỘ VÀ BAN HẠNH PHÚC CHO TRẦN GIAN, CHO MỌI GIA ĐÌNH.
* Thinh lặng 01 phút
* CA ĐOÀN HÁT: ĐÊM ĐÔNG LẠNH LẼO CHÚA SINH RA ĐỜI của Hải Linh.
* Chủ tế và đoàn rước kiệu Chúa Hài Đồng Giêsu đặt vào hang đá máng cỏ.
Xông hương Chúa Hài Đồng Giêsu.
* Thánh lễ đêm....
"Vinh danh thiên chúa trên trời
Bình an dưới thế cho người thiện tâm" ( Lc 2, 14 )
Bình an dưới thế cho người thiện tâm" ( Lc 2, 14 )