Kẻ Yêu Luật Chúa
Hưởng An Bình Thư Thái
(Tv 118, 165)
Anh em linh mục, các tu sĩ nam nữ, các chủng sinh
và toàn thể anh chị em giáo dân thân mến,
Chúng ta đang sống trong một thế giới đầy biến loạn. Hơn bao giờ hết, thế giới ngày nay đang phải chứng kiến những tai họa của chiến tranh nhưng luôn lo sợ vì nạn khủng bố nữa. Tai họa khủng bố còn bất ngờ hơn chiến tranh và đôi khi còn đem lại những hậu quả tệ hại hơn cả chiến tranh. Sự cố 9.11 làm tiêu rụi trong chốc lát toà nhà tháp đôi chọc trời tại New York kéo theo mấy ngàn người chết. Chiến tranh đã chấm dứt tại Irắc từ mấy năm nay, nhưng tới nay nạn khủng bố vẫn còn tiếp diễn. Miền Trung Đông luôn là mảnh đất sôi động với những cuộc dội bom, bắn rốc kết, những mìn tự động và những người ôm chất nổ liều mạng!
Nguyên nhân sâu xa và cuối cùng của những biến loạn đó là gì nếu không phải là tội lỗi. Chính tội lỗi đã làm mất trật tự nơi con người và đảo lộn chương trình, thứ tự Thiên Chúa đã đặt ra cho vũ trụ vạn vật. Ngày nay, sở dĩ có chiến tranh, vì người ta muốn tranh giành quyền lợi, đất đai, của cải; vì người ta không nhận rằng Thiên Chúa mới là chủ của trái đất và mọi sự trong đó. Người ta cũng không muốn nhận rằng con người chỉ là những viên quản lý có nhiệm vụ phải thực thi ý muốn và chương trình của Thiên Chúa là phân chia cách hợp lý cho mọi người các tài nguyên của trái đất ngõ hầu mọi người đều được ấm no, đều có những phương tiện sống xứng với nhân phẩm, với một thụ tạo đã được Chúa dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa và muốn cho được chia sẻ hạnh phúc đời đời của chính Thiên Chúa.
Làm sao con người thời nay có thể tìm ra và chấp nhận những chân lý nền tảng nói trên, nếu không phải được nghe hoặc đọc Lời Chúa, Lời đã được Thiên Chúa phán dạy để ta biết ý muốn, những luật lệ của Ngài, đặc biệt những Lời do chính Con Một Thiên Chúa xuống thế làm người đã loan báo cho nhân loại? Vì thế, nhu cầu đọc và thực hành Lời Chúa giúp ích cho bản thân thế nào thì giảng Lời Chúa cho thế giới hôm nay cũng là việc quan trọng và cấp thiết như vậy. Nhờ lắng nghe và thực hành Lời Chúa, con người sẽ được giao hòa với Thiên Chúa, sống hoà bình với nhau và thế giới này sẽ không còn chiến tranh, loạn lạc nữa.
1. Lời Chúa giao hòa con người với Thiên chúa.
Nhờ Lời của Thiên Chúa, chúng ta được giao hòa với Ngài. Thật vậy, trước hết, Thiên Chúa đã ban Con Một của Ngài là Ngôi Lời nhập thể làm người, chịu chết chuộc tội cho nhân loại, để nhờ Người, chúng ta được giao hòa với Thiên Chúa. Hơn thế, nhân loại không những được giao hoà với Thiên Chúa qua hy lễ mà Ngôi Lời nhập thể đã hiến dâng trên thập giá, nhưng còn bằng những lời Đức Kitô truyền cho các thừa tác viên Hội Thánh đọc khi cử hành các bí tích như Thánh Phaolô đã quả quyết trong thư gởi tín hữu Côrintô: “Thật vậy, mọi sự đều bởi Thiên Chúa, Đấng đã giao hoà chúng ta với Ngài nhờ Đức Kitô và đã ban cho chúng tôi thừa tác vụ giao hòa. Vì chưng, Chính Thiên Chúa ở trong Đức Kitô đã giao hòa thế gian với mình, khi không chấp tội của loài người, và trao đặt nơi chúng tôi lời giao hòa. Bởi vậy chúng tôi đã nên sứ giả của Đức Kitô” (2Cr 5 18-20).
Nên sứ giả của Chúa Kitô, các Tông đồ và những người kế vị các ngài được hành động nhân danh Đức Kitô và trong tư thế của Đức Kitô khi cử hành các bí tích. Các ngài thanh tẩy tội nhân, làm cho họ trở thành con Thiên Chúa; các ngài dâng lên Chúa Cha hy lễ, khi lặp lại lời của Chúa Kitô và làm cho tấm bánh, chén rượu trở thành Mình Máu Người hầu nuôi sống và mang lại ơn cứu dộ cho muôn người. Các ngài đọc lời tha tội và tội lỗi được xóa bỏ; các ngài đặt tay trên đầu các ứng viên và đọc lời thánh hiến làm cho họ trở thành tư tế; các ngài nhân danh Chúa chúc lành cho các đôi tân hôn, xin Chúa liên kết họ thành vợ thành chồng; các ngài xức dầu cho bệnh nhân, nguyện cầu Chúa nâng đỡ họ trong lúc đau yếu. Nói tóm, nhờ đọc lời Chúa truyền trong khi cử hành bí tích các ngài đã giao hòa con người với Thiên Chúa, xóa bỏ tình trạng thù nghịch làm cho họ nên con cái và bạn hữu của Thiên Chúa.
Hiểu được giá trị của Lời Chúa trong các cử hành bí tích, đặc biệt trong bí tích Thánh Thể, chúng ta hãy ta hãy chăm chú tham dự cách sốt sắng và tích cực, hầu nhận được những hiệu quả tối đa, giúp chúng ta dần dần được kết hợp mật thiết với Chúa, nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô mỗi ngày mỗi hơn.
2. Lời Chúa đem bình an cho nhân loại
Lời Chúa không chỉ giao hòa nhân loại với Chúa nhưng còn giao hoà con người với nhau. Thật vậy, Ngôi Lời làm người, khi chịu treo trên thập giá đã phá đổ bức tường ngăn cách là sự thù ghét giữa Do Thái và dân ngoại để liên kết đôi bên nên một (x. Ep 2, 14), vì thế, “đã đem lại bình an cho mọi loài dưới đất và muôn vật trên trời” (Cl 1, 20). Chính Người đã nói: “Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con không phải như kiểu thế gian ban tặng” (Ga 14, 27). Và trước khi lìa biệt các môn đệ, trong vườn cây Dầu, Người đã tha thiết nguyện xin Chúa Cha cho tất cả những kẻ theo Người được nên một với nhau. Hơn thế Người còn coi đó là dấu chỉ làm cho người ta nhận biết Chúa Cha đã sai Người: “Xin cho tất cả nên một. Lạy Cha, như Cha ở trong con và con ở trong Cha, xin cho họ cũng ở trong chúng ta, để thế gian sẽ tin rằng Cha đã sai con” (Ga 17, 21).
Lời Chúa trong Kinh Thánh vừa là nguyên lý vừa là phương tiện làm cho người ta nên một với nhau, có cùng một đức tin, một niềm hy vọng, một lý tưởng.
Thật vậy, đức tin phải dựa vào Lời Chúa đã được ghi chép trong Kinh Thánh hoặc được truyền lại do các Tông đồ. Vì chỉ có một Sách Thánh, có một truyền thống là truyền thống các Tông đồ, nên mọi tín hữu dù ở bất cứ nơi đâu, thuộc bất cứ thế hệ nào, cũng đều tin như nhau. Họ tin có một Thiên Chúa, một Phép Rửa; tin linh hồn bất tử, tin xác loài người ngày sau sống lại và tin vào sự sống vĩnh hằng, nên họ cũng có một niềm hy vọng là sau quãng đời trần thế này, những kẻ trung thành tin theo Chúa sẽ được về hưởng tôn nhan Chúa, chia sẻ hạnh phúc của Ngài. Vì tin Thiên Chúa là Cha chung mọi loài, nên họ cũng coi mọi người như anh chị em với nhau. Sống niềm tin của mình, các Kitô hữu thương yêu giúp đỡ lẫn nhau, sống chung hoà bình với nhau. Cùng nhau thực hành lời Chúa, họ trở nên tâm đầu ý hợp, cùng nhau chia sẻ mọi sự như anh chị em trong một gia đình. Đó là điều đã diễn ra trong cộng đoàn giáo hội sơ khai. Sách Công vụ Tông đồ viết: “Các tín hữu chuyên cần nghe các Tông đồ giảng dạy, luôn luôn hiệp thông với nhau, siêng năng tham dự lễ bẻ bánh và cầu nguyện không ngừng. .. Tất cả các tín hữu hợp nhất với nhau, và để mọi sự làm của chung. Họ đem bán đất đai của cải, lấy tiền chia cho mỗi người tùy theo nhu cầu. Họ đồng tâm nhất trí, ngày ngày chuyên cần đến Đền thờ. Khi làm lễ bẻ bánh tại tư gia, họ dùng bữa với lòng đơn sơ vui vẻ” (Cv 2, 42-44).
Anh chị em thân mến,
Vậy chúng ta hãy sống và thực hành Lời Chúa, hãy rao giảng Tin Mừng cho mọi người. Khi Lời Chúa được lắng nghe và đem ra thực hành, tứ hải sẽ trở thành huynh đệ, mọi người sẽ yêu mến tôn trọng lẫn nhau và cuộc sống sẽ được an vui thanh bình.
Xin Chúa giúp chúng ta ý thức điều đó và thêm ơn để chúng ta trở thành nhân chứng của Chúa Kitô, nhiệt thành và kiên trì dấn thân làm cho Lời Chúa được lắng nghe và đem ra thực hành.
Thân ái chào anh chị em,
Hưởng An Bình Thư Thái
(Tv 118, 165)
Anh em linh mục, các tu sĩ nam nữ, các chủng sinh
và toàn thể anh chị em giáo dân thân mến,
Chúng ta đang sống trong một thế giới đầy biến loạn. Hơn bao giờ hết, thế giới ngày nay đang phải chứng kiến những tai họa của chiến tranh nhưng luôn lo sợ vì nạn khủng bố nữa. Tai họa khủng bố còn bất ngờ hơn chiến tranh và đôi khi còn đem lại những hậu quả tệ hại hơn cả chiến tranh. Sự cố 9.11 làm tiêu rụi trong chốc lát toà nhà tháp đôi chọc trời tại New York kéo theo mấy ngàn người chết. Chiến tranh đã chấm dứt tại Irắc từ mấy năm nay, nhưng tới nay nạn khủng bố vẫn còn tiếp diễn. Miền Trung Đông luôn là mảnh đất sôi động với những cuộc dội bom, bắn rốc kết, những mìn tự động và những người ôm chất nổ liều mạng!
Nguyên nhân sâu xa và cuối cùng của những biến loạn đó là gì nếu không phải là tội lỗi. Chính tội lỗi đã làm mất trật tự nơi con người và đảo lộn chương trình, thứ tự Thiên Chúa đã đặt ra cho vũ trụ vạn vật. Ngày nay, sở dĩ có chiến tranh, vì người ta muốn tranh giành quyền lợi, đất đai, của cải; vì người ta không nhận rằng Thiên Chúa mới là chủ của trái đất và mọi sự trong đó. Người ta cũng không muốn nhận rằng con người chỉ là những viên quản lý có nhiệm vụ phải thực thi ý muốn và chương trình của Thiên Chúa là phân chia cách hợp lý cho mọi người các tài nguyên của trái đất ngõ hầu mọi người đều được ấm no, đều có những phương tiện sống xứng với nhân phẩm, với một thụ tạo đã được Chúa dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa và muốn cho được chia sẻ hạnh phúc đời đời của chính Thiên Chúa.
Làm sao con người thời nay có thể tìm ra và chấp nhận những chân lý nền tảng nói trên, nếu không phải được nghe hoặc đọc Lời Chúa, Lời đã được Thiên Chúa phán dạy để ta biết ý muốn, những luật lệ của Ngài, đặc biệt những Lời do chính Con Một Thiên Chúa xuống thế làm người đã loan báo cho nhân loại? Vì thế, nhu cầu đọc và thực hành Lời Chúa giúp ích cho bản thân thế nào thì giảng Lời Chúa cho thế giới hôm nay cũng là việc quan trọng và cấp thiết như vậy. Nhờ lắng nghe và thực hành Lời Chúa, con người sẽ được giao hòa với Thiên Chúa, sống hoà bình với nhau và thế giới này sẽ không còn chiến tranh, loạn lạc nữa.
1. Lời Chúa giao hòa con người với Thiên chúa.
Nhờ Lời của Thiên Chúa, chúng ta được giao hòa với Ngài. Thật vậy, trước hết, Thiên Chúa đã ban Con Một của Ngài là Ngôi Lời nhập thể làm người, chịu chết chuộc tội cho nhân loại, để nhờ Người, chúng ta được giao hòa với Thiên Chúa. Hơn thế, nhân loại không những được giao hoà với Thiên Chúa qua hy lễ mà Ngôi Lời nhập thể đã hiến dâng trên thập giá, nhưng còn bằng những lời Đức Kitô truyền cho các thừa tác viên Hội Thánh đọc khi cử hành các bí tích như Thánh Phaolô đã quả quyết trong thư gởi tín hữu Côrintô: “Thật vậy, mọi sự đều bởi Thiên Chúa, Đấng đã giao hoà chúng ta với Ngài nhờ Đức Kitô và đã ban cho chúng tôi thừa tác vụ giao hòa. Vì chưng, Chính Thiên Chúa ở trong Đức Kitô đã giao hòa thế gian với mình, khi không chấp tội của loài người, và trao đặt nơi chúng tôi lời giao hòa. Bởi vậy chúng tôi đã nên sứ giả của Đức Kitô” (2Cr 5 18-20).
Nên sứ giả của Chúa Kitô, các Tông đồ và những người kế vị các ngài được hành động nhân danh Đức Kitô và trong tư thế của Đức Kitô khi cử hành các bí tích. Các ngài thanh tẩy tội nhân, làm cho họ trở thành con Thiên Chúa; các ngài dâng lên Chúa Cha hy lễ, khi lặp lại lời của Chúa Kitô và làm cho tấm bánh, chén rượu trở thành Mình Máu Người hầu nuôi sống và mang lại ơn cứu dộ cho muôn người. Các ngài đọc lời tha tội và tội lỗi được xóa bỏ; các ngài đặt tay trên đầu các ứng viên và đọc lời thánh hiến làm cho họ trở thành tư tế; các ngài nhân danh Chúa chúc lành cho các đôi tân hôn, xin Chúa liên kết họ thành vợ thành chồng; các ngài xức dầu cho bệnh nhân, nguyện cầu Chúa nâng đỡ họ trong lúc đau yếu. Nói tóm, nhờ đọc lời Chúa truyền trong khi cử hành bí tích các ngài đã giao hòa con người với Thiên Chúa, xóa bỏ tình trạng thù nghịch làm cho họ nên con cái và bạn hữu của Thiên Chúa.
Hiểu được giá trị của Lời Chúa trong các cử hành bí tích, đặc biệt trong bí tích Thánh Thể, chúng ta hãy ta hãy chăm chú tham dự cách sốt sắng và tích cực, hầu nhận được những hiệu quả tối đa, giúp chúng ta dần dần được kết hợp mật thiết với Chúa, nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô mỗi ngày mỗi hơn.
2. Lời Chúa đem bình an cho nhân loại
Lời Chúa không chỉ giao hòa nhân loại với Chúa nhưng còn giao hoà con người với nhau. Thật vậy, Ngôi Lời làm người, khi chịu treo trên thập giá đã phá đổ bức tường ngăn cách là sự thù ghét giữa Do Thái và dân ngoại để liên kết đôi bên nên một (x. Ep 2, 14), vì thế, “đã đem lại bình an cho mọi loài dưới đất và muôn vật trên trời” (Cl 1, 20). Chính Người đã nói: “Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con không phải như kiểu thế gian ban tặng” (Ga 14, 27). Và trước khi lìa biệt các môn đệ, trong vườn cây Dầu, Người đã tha thiết nguyện xin Chúa Cha cho tất cả những kẻ theo Người được nên một với nhau. Hơn thế Người còn coi đó là dấu chỉ làm cho người ta nhận biết Chúa Cha đã sai Người: “Xin cho tất cả nên một. Lạy Cha, như Cha ở trong con và con ở trong Cha, xin cho họ cũng ở trong chúng ta, để thế gian sẽ tin rằng Cha đã sai con” (Ga 17, 21).
Lời Chúa trong Kinh Thánh vừa là nguyên lý vừa là phương tiện làm cho người ta nên một với nhau, có cùng một đức tin, một niềm hy vọng, một lý tưởng.
Thật vậy, đức tin phải dựa vào Lời Chúa đã được ghi chép trong Kinh Thánh hoặc được truyền lại do các Tông đồ. Vì chỉ có một Sách Thánh, có một truyền thống là truyền thống các Tông đồ, nên mọi tín hữu dù ở bất cứ nơi đâu, thuộc bất cứ thế hệ nào, cũng đều tin như nhau. Họ tin có một Thiên Chúa, một Phép Rửa; tin linh hồn bất tử, tin xác loài người ngày sau sống lại và tin vào sự sống vĩnh hằng, nên họ cũng có một niềm hy vọng là sau quãng đời trần thế này, những kẻ trung thành tin theo Chúa sẽ được về hưởng tôn nhan Chúa, chia sẻ hạnh phúc của Ngài. Vì tin Thiên Chúa là Cha chung mọi loài, nên họ cũng coi mọi người như anh chị em với nhau. Sống niềm tin của mình, các Kitô hữu thương yêu giúp đỡ lẫn nhau, sống chung hoà bình với nhau. Cùng nhau thực hành lời Chúa, họ trở nên tâm đầu ý hợp, cùng nhau chia sẻ mọi sự như anh chị em trong một gia đình. Đó là điều đã diễn ra trong cộng đoàn giáo hội sơ khai. Sách Công vụ Tông đồ viết: “Các tín hữu chuyên cần nghe các Tông đồ giảng dạy, luôn luôn hiệp thông với nhau, siêng năng tham dự lễ bẻ bánh và cầu nguyện không ngừng. .. Tất cả các tín hữu hợp nhất với nhau, và để mọi sự làm của chung. Họ đem bán đất đai của cải, lấy tiền chia cho mỗi người tùy theo nhu cầu. Họ đồng tâm nhất trí, ngày ngày chuyên cần đến Đền thờ. Khi làm lễ bẻ bánh tại tư gia, họ dùng bữa với lòng đơn sơ vui vẻ” (Cv 2, 42-44).
Anh chị em thân mến,
Vậy chúng ta hãy sống và thực hành Lời Chúa, hãy rao giảng Tin Mừng cho mọi người. Khi Lời Chúa được lắng nghe và đem ra thực hành, tứ hải sẽ trở thành huynh đệ, mọi người sẽ yêu mến tôn trọng lẫn nhau và cuộc sống sẽ được an vui thanh bình.
Xin Chúa giúp chúng ta ý thức điều đó và thêm ơn để chúng ta trở thành nhân chứng của Chúa Kitô, nhiệt thành và kiên trì dấn thân làm cho Lời Chúa được lắng nghe và đem ra thực hành.
Thân ái chào anh chị em,